Tiếc cho đội chủ nhà Ba Lan trận đầu ra quân

Đêm mùng 8, rạng sáng ngày 9/6, giới hâm mộ môn thể thao "vua" ở tỉnh Ninh Bình đã được chứng kiến 90 phút thi đấu đầy kịch tính trong trận khai mạc Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2012 trên sân vận động quốc gia ở thủ đô Vácxava (Ba Lan) giữa hai đội tuyển Ba Lan và Hy Lạp.

Hai bàn thắng và hai thẻ đỏ được trọng tài chia đều cho 2 đội tuyển. Nhưng đội trưởng Karagounis bên phía Hy Lạp đã quá "đen" vì không thể thực hiện thành công quả đá phạt đền ở phút 67 để giúp đội nhà giành trọn 3 điểm, đây là nhận định của anh Nguyễn Văn đến từ khu phố 3, đường Phạm Hồng Thái, thành phố Ninh Bình.

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Hy Lạp Giorgios Samaras và hậu vệ Ba Lan Lukasz Piszczek. Ảnh: AFP-TTXVN


Anh Nguyễn Văn, một chủ hiệu kinh doanh bán lẻ hàng điện máy đã lên kế hoạch với bạn bè "cùng ăn, cùng thức" trong vòng 1 tháng với EURO 2012 bằng việc "chất" đầy đồ ăn nhanh, bia lon và nước ngọt vào chiếc tủ lạnh cỡ lớn đặt trong nhà. Trước giờ bóng lăn, chị Hà vợ anh còn mua thêm 2 thùng mì ăn liền dự trữ phòng khi "đức lang quân" và bạn hữu đói bụng vì thức đêm xem bóng đá.

Tỏ ra khá am hiểu bóng đá châu Âu nói chung và đội tuyển Ba Lan, nước đồng chủ nhà EURO 2012, anh Quốc Toản ở đường Trần Hưng Đạo bình luận: 30 năm qua, chưa bao giờ đội tuyển Ba Lan của HLV Franciszek Smuda sở hữu lực lượng đồng đều, hùng mạnh như hiện tại với bộ ba Piszcezk, Błaszczykowski, Lewandowski.

Trong màu áo Borussia Dortmund (vô địch giải bóng đá chuyên nghiệp Đức Bundesliga hai mùa liên tiếp 2010-2011, 2011-2012), Piszcezk là một hậu vệ biên lên công về thủ rất toàn diện. Tiền vệ đeo băng thủ quân là Błaszczykowski dù mới 26 tuổi nhưng đã có tới 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Còn về tiền đạo Lewandowski, con số 30 bàn thắng/46 trận mùa giải 2011- 2012 đủ nói lên đẳng cấp vượt trội của anh.

"Có được bàn thắng dẫn trước nhưng đội chủ nhà Ba Lan được người hâm mộ kỳ vọng đã thi đấu quá nhạt nhòa trong hiệp hai và để đoàn quân của HLV Fernando Santos cầm hòa với tỷ số 1-1 trong sự tiếc nuối. Dẫu sao việc chỉ có được một điểm trong trận đấu này cũng không phải là thảm họa đối với cả hai đội bởi đây mới là trận đấu đầu tiên," anh Toản nói.

Vũ Anh Minh

23 giờ, ngày 8/6, Ba Lan - Hy Lạp: Nỗi ám ảnh chủ nhà
23 giờ, ngày 8/6, Ba Lan - Hy Lạp: Nỗi ám ảnh chủ nhà

Thất bại thảm hại của Áo và Thụy Sĩ 4 năm trước đã trở thành một nỗi ám ảnh thực sự đối với hai đội đồng chủ nhà của EURO 2012. Đêm nay, trên SVĐ quốc gia ở thủ đô Warsaw, Ba Lan sẽ mở màn một chiến dịch mà ít người dám nghĩ rằng họ sẽ làm nên một điều gì đó đặc biệt.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN