Super League 2012: Loay hoay với bài toán ngoại binh

XM the Vissai Ninh Bình sở hữu 6 ngoại binh trong đội hình (gồm cả cầu thủ nhập tịch) nhưng vẫn “lấm lưng, trắng bụng” tại Nha Trang. Becamex Bình Dương cũng không thiếu những ông Tây trong đội hình nhưng rồi vẫn bị Hà Nội T&T “đè” để giành lấy 3 điểm tuyệt đối.

Nhiều đội bóng thất vọng với "ngoại binh". Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Việc chiêu mộ và sử dụng ngoại binh đã khiến khá nhiều đội bóng điêu đứng trong những mùa giải vừa qua. Nhưng đến giờ, với tham vọng dùng sức mạnh để vượt lên tất cả, đạt tới mục đích của riêng mình, vẫn có những đội đi vào vết xe đổ đó. Câu chuyện của XM the Vissai Ninh Bình hay Becamex Bình Dương, như đã nói ở trên, chính là điển hình cho xu hướng đang bị thất thế đó. Đành rằng, cũng có những trận, những thời điểm cụ thể, mà ngoại binh giúp các đội bóng này thăng hoa, giành được điểm số như mong muốn, nhưng nếu nhìn lại mùa giải 2011 mới thấy, Becamex Bình Dương cùng XM the Vissai Ninh Bình dù có nhiều ngoại binh trong đội hình nhưng cuối cùng đội vô địch không phải là họ mà là SLNA. Đội bóng xứ Nghệ này chỉ có 3 ngoại binh thực sự, thêm Nguyễn Hoàng Helio, cầu thủ nhập quốc tịch là 4 nhưng đã có một mùa giải xuất sắc nhờ có sự kết hợp ăn ý giữa đội ngũ ngoại-nội binh, nên đã vô địch một cách xứng đáng.

Dẫu sao, cú sảy chân vừa qua của XM the Vissai Ninh Bình hay Becamex Bình Dương cũng chỉ là một thất bại cụ thể ở một vòng đấu riêng rẽ, thời gian của mùa giải 2012 vẫn còn dài, còn có cơ hội sửa sai. Vấn đề là sử dụng lực lượng, đặc biệt là số cầu thủ ngoại như thế nào cho hợp lý, đó là khó khăn buộc các HLV Nguyễn Văn Sỹ hay Đặng Trần Chỉnh phải đau đầu suy nghĩ.

Không nhiều ngoại binh như hai đội bóng trên, nhưng với những cầu thủ có cá tính và lối chơi cá nhân mang đặc trưng riêng, đó là Samson Kayode và Timothy Anjembe, đây cũng là vấn đề với hai đội bóng Thủ đô là Hà Nội T&T và CLB BĐ Hà Nội. Hai vòng đấu đã qua, đội bóng được sáp nhập được đánh giá cao dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Vinh chưa giành nổi trận thắng nào. Bên cạnh sự vắng mặt của chân sút nội sáng giá nhất Công Vinh, vấn đề của CLB BĐ HN cũng như cá nhân HLV Nguyễn Thành Vinh là quá tin dùng Timothy. Đành rằng, đây là một tiền đạo có tài, đã từng ghi rất nhiều bàn thắng cho Hòa Phát Hà Nội trước đây nhưng mặt trái của anh ta chính là lối chơi quá cá nhân. Chỉ khi nào Timothy đạt phong độ cao, các đồng đội làm tất cả để chuyền bóng, tiếp lửa cho anh thì khi đó mới có cơ hội bùng nổ bằng các bàn thắng. Còn khi Timothy bị đối phương bắt bài thì khi đó, cơ hội thắng của CLB BĐ Hà Nội rất thấp vì không còn phương án khác thay thế hiệu quả. Trường hợp của tân binh đắt giá Samson Kayode trong đội hình Hà Nội T&T cũng chính là một bản sao như Timothy.

Mặc dù vậy, nói như HLV Phan Thanh Hùng, hãy cho Samson thêm cơ hội để anh ta có thể thích nghi, bắt nhịp với lối chơi của đội bóng mới. Sở dĩ HLV Phan Thanh Hùng có thể bình thản chờ Samson trở lại là chính mình vì ở Hà Nội T&T, không có tiền đạo này, vẫn có những cầu thủ khác biết tỏa sáng khi những bàn thắng quyết định. Nhưng với CLB BĐ Hà Nội chẳng hạn thì bói đâu ra “thần tài” cứu đội bóng vào lúc này.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN