Rooney: Thủ lĩnh mới của Tam sư?

Wayne Rooney (ảnh) đã hoàn thành xuất sắc vai trò thủ quân của đội tuyển Anh trong chiến thắng 5 - 0 trước Xan Marinô tại thánh địa Wembley. Dù là trước một đối thủ yếu, song điều đó cũng đã đánh dấu sự trưởng thành của Rooney: Từ một cầu thủ ngỗ ngược đến một thủ lĩnh đích thực.


 

“Wayne Rooney là đội phó của chúng tôi tại EURO 2012, cho đến lúc này cậu ấy đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục phát huy nó”, HLV Hodgson đặt niềm tin ở Rooney. “Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng Rooney là cầu thủ mà tôi muốn cho đeo băng thủ quân nếu Steven Gerrard không thi đấu”.


Việc chọn thủ quân cho Tam sư chưa bao giờ diễn ra êm đềm và dễ dàng dưới thời các HLV. Nhưng mọi chuyện dường như đã trở nên “thuận buồm xuôi gió” hơn rất nhiều khi Rooney được trao chiếc băng thủ quân. Đó không phải bởi đội tuyển Anh đã có chiến thắng 5 - 0 dễ dàng trước một Xan Marinô bé nhỏ, mà chính là sự trưởng thành của Rooney - nó tạo ra động lực chiến đấu cho đồng đội, thứ mà Tam sư vẫn còn thiếu khi John Terry hay Steven Gerrard mang băng đội trưởng.
Tại Wembley và trước sự chứng kiến của 80.000 khán giả nhà, Rooney đã không còn là một “cậu bé” bốc đồng, một “gã Shrek” luôn nổi khùng chửi thẳng vào ống kính camera sau khi nhận thẻ đỏ... mà thay vào đó là một Rooney hoàn toàn khác. Rooney giờ đây đã là một tượng đài trong lòng người hâm mộ khi anh trở thành 1 trong 5 chân sút xuất sắc nhất bóng đá xứ sở sương mù, sau cú đúp vào lưới của Xan Marinô.


Màn trình diễn ấn tượng của Rooney cũng đã nhận được sự ủng hộ của tiền đạo huyền thoại Tam sư là Sir Geoff Hurst. “Tôi không thấy điều gì tiêu cực khi để cậu ấy (Rooney) làm đội trưởng. Việc được trao thêm trọng trách mới sẽ giúp Rooney trưởng thành hơn cùng với đội tuyển Anh. Rooney vẫn còn thi đấu nhiều năm nữa, và tôi chắc rằng cậu ấy muốn thể hiện rằng mình có đủ khả năng gánh vác những trọng trách lớn lao hơn”, ông này cho biết.


Ở trận đấu sắp tới với Ba Lan (ngày 17/10), Wayne Rooney sẽ phải trả lại băng thủ quân cho Gerrard khi tiền vệ này trở lại sau án phạt. Bản thân tiền đạo 26 tuổi này thừa nhận anh không hề muốn cạnh tranh với “đàn anh” của mình, đơn giản đó là điều không cần thiết khi mà Tam sư thời gian qua đã trải qua quá nhiều rắc rối. Nhưng trong thâm tâm, Rooney luôn muốn được trở thành thủ quân của Tam sư. “Khi còn trẻ, giấc mơ của bạn là được khoác áo đội tuyển và khi bạn thường xuyên được thi đấu, bạn sẽ nghĩ mình muốn trở thành đội trưởng”, Rooney nói. “Tôi đã làm được, nó thực sự là một vinh dự, một cảm xúc tuyệt vời và hy vọng trong tương lai không xa, tôi sẽ được đảm nhận trọng trách này lâu dài”.


Rooney sẽ không đeo băng thủ quân ở trận gặp Ba Lan, nhưng sau bài phát biểu của HLV Roy Hodgson và màn trình diễn ấn tượng của “gã hói” ở trận gặp Xan Marinô, tất cả đều có thể ngầm hiểu rằng: Rooney chính là thủ lĩnh mới của Tam sư.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN