Bữa tiệc của bóng đá tấn công

Đang bị bám đuổi quyết liệt ở các giải đấu quốc nội, 2 đội bóng đứng đầu giải đấu tại Pháp và Tây Ban Nha là Paris Saint Germain và Barcelona lại chạm trán trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Bóng đá của hai trường phái tấn công, làm nên một trận đấu thực sự đáng xem.

Paris Saint Germain làm gì được Barca?

Gerard Pique sẽ có trận đấu thứ 300 khoác áo Barcelona ngay trên sân Công viên các Hoàng tử vào rạng sáng 16/4 này. Nhưng đây chắc chắn không phải là trận đấu dễ dàng cho Barca.

Cuộc đối đầu giữa PSG - Barcelona hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt.  Ảnh: AFP



Thông tin trước trận tứ kết, Paris Saint Germain có đội hình gần như mạnh nhất bao gồm cả Thiago Silva và Lucas Moura khiến Barca phải chuẩn bị 100% phong độ và không được phép phạm sai lầm. May mắn cho Barca là trận này PSG sẽ thiếu vắng trụ cột Zlatan Ibrahimovic do nhận án phạt nghỉ thi đấu 1 trận sau pha phạm lỗi với Oscar của Chelsea ở vòng đấu trước. Thay thế cho sự vắng mặt của cầu thủ người Thụy Điển sẽ là tiền đạo người Uruguay Edinson Cavani. Trong đội hình rất đông các ngôi sao Brazil, từ Silva, Lucas, Marquinhos, Maxwell cho tới David Luiz, gã nhà giàu PSG rất mạnh trong năm nay. Ở đấu trường quốc nội, họ cũng liên tục chiến thắng với các tỷ số cách biệt kể từ cuối tháng ba.

Ở vòng đấu bảng, đội bóng xứ Catalan, từng gặp đội bóng Pháp tới 2 lần. Sau chiến thắng 3 - 1 trên sân nhà Nou Camp, họ để thua 2 - 3 tại thủ đô nước Pháp. Trước trận đấu này, Barcelona đã có trận hòa đáng tiếc 2 - 2, với những sai lầm không đáng có khi dẫn tới 2 bàn trước Sevilla, qua đó đánh mất nhiều lợi thế trong cuộc đua nước rút đến ngôi vô địch. Bước sẩy chân diễn ra ngay khi Lionel Messi tìm được sự hòa hợp với các đồng đội Luis Suarez và Neymar trên hàng công và sẵn sàng công phá hàng hậu vệ đối thủ.

Trong 5 trận gặp nhau, PSG và Barca mỗi bên thắng 1 trận và hòa tới 3 trận. Bởi thế kết quả trận đấu giữa 2 đội là vô cùng khó đoán. Có lẽ một tỷ số hòa với rất ít bàn thắng càng làm cho trận đấu lượt về thêm phần căng thẳng. Chỉ có Messi là cần lắm những bàn thắng để cạnh tranh với đại kình địch về khả năng ghi bàn ở mùa giải này mà thôi.

Bayern tự tin tiếp Porto

Gặp Porto ở trận đấu lượt đi vòng tứ kết này, Bayern Munich gặp vô số những chấn thương với các cầu thủ trụ cột. Đang trên đà theo đuổi cú ăn 3 từng giành được năm 2013, thế nhưng Bayern sẽ thiếu vắng cả Arjen Robben, Franck Ribery và Bastian Schweinsteiger trong trận đấu lần này. Trong khi Ribery phải nghỉ thi đấu tới 5 tuần vì chấn thương, Schweinsteiger lại dính sốt virus. Hàng hậu vệ của họ cũng có tổn thất với chấn thương mới gặp của David Alaba và Medhi Benatia.Vậy sự tự tin của họ trên sân khách dựa trên cơ sở nào?

Bayern tự tin bởi họ thực sự coi trọng đấu trường Champions League. Bayern hiện đã vượt quá xa trên bảng xếp hạng Bundesliga, hơn đội đứng thứ nhì tới 10 điểm cũng như đã dễ dàng vào tới bán kết Cúp nước Đức. Vì vậy, nơi để họ tiếp tục thể hiện đẳng cấp chắc chắn là phải ở giải đấu bên ngoài nước Đức. Cả đội đã bay tới Bồ Đào Nha sớm hơn hẳn một ngày so với thông lệ để có sự chuẩn bị tập dượt tốt hơn. Bản thân HLV Pep Guardiola cũng cần phải có thời gian để tính toán kỹ lưỡng trong giai đoạn tổn thất lực lượng. Họ cần một lợi thế đáng kể trên sân khách trước để thuận lợi hơn ở lượt về trên sân nhà.

Còn nhớ Porto từng đánh bại Bayern trong trận chung kết tranh cúp châu Âu năm 1987. Thế nhưng đó là câu chuyện đã quá lâu và cũng chỉ là trận đấu duy nhất Porto đánh bại đội bóng Đức trong 5 lần đối đầu. Bayern có tới 55 lần vô dịch Champions League và họ hiện đang tìm kiếm lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở bán kết giải đấu lớn. HLV Guardiola cũng sẽ có sự trở lại của trung vệ Jerome Boateng.

Về phía Porto, họ đang khát khao có được lần đầu lọt vào vòng bán kết kể từ sau chức vô địch từ năm 2004. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ chạy cánh Ricardo Quaresma đang ở đúng điểm rơi phong độ, ghi 3 bàn thắng trong hai trận đấu gần đây. Trong lịch sử, Porto cũng đã từng 2 lần vô địch châu Âu. Và với việc bị Benfica vượt qua tại giải đấu trong nước với tỷ số điểm sát sao trong khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến trận derby giữa hai đội này, rất có thể đấu trường châu Âu vẫn chưa phải là đấu trường số 1 của Porto.

Bình Minh

Sạch bóng các CLB Anh ở tứ kết Champions League
Sạch bóng các CLB Anh ở tứ kết Champions League

Trên sân nhà Nou Camp, Barcelona tiếp đón Manchester City với lợi thế là trận thắng 2 - 1 ở trận lượt đi Champions League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN