Bóng đá Anh và chuyển nhượng mùa Đông: Ai tham gia, ai không?

Không phải đội bóng nào cũng hào hứng với thị trường chuyển nhượng mùa đông. Nhưng với nhiều đội, tham gia vào thị trường này là điều bắt buộc, để sửa chữa những sai lầm trong kế hoạch cũ.

Thị trường chuyển nhượng mùa đông là một canh bạc đầy rủi ro. Tất cả những nhà quản lý đều biết điều này. Hãy lấy những gì đã diễn ra ở mùa đông năm ngoái làm ví dụ. Thời điểm ấy, Chelsea đã gây bất ngờ lớn khi bỏ ra tới 50 triệu bảng để đưa về chân sút Fernando Torres từ Liverpool. Ban lãnh đạo đội bóng áo Xanh đã nghĩ rằng "đắt sẽ xắt ra miếng", và quan trọng hơn, với một chân sút đã được kiểm chứng tài năng ở giải Ngoại hạng như Torres, nguy cơ anh trở thành một thương vụ đắt giá mà thất bại như Shevchenko sẽ rất thấp. Nhưng rốt cuộc thì dù đã tính kỹ như thế, họ vẫn nhầm. Sau một năm, những gì chân sút người TBN làm được ở Stamford Bridge vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Việc bỏ ra 50 triệu bảng để mua chân sút Torres là một thất bại lớn của Chelsea.


Với số tiền thu được từ vụ Torres, Liverpool quyết định đầu tư vào hai chân sút Andy Carroll (từ Newcastle) và Luis Suarez (từ Ajax). Sau một năm nhìn lại, cảm xúc của các thành viên "The Reds" thực sự... lẫn lộn. Về mặt chuyên môn, Suarez là một thương vụ không tồi. Tiền đạo người Urugoay nhanh chóng tạo được ảnh hưởng to lớn ở Anfield. Nhưng anh là một "mớ rắc rối"; sắp tới, Suarez sẽ phải nghỉ 8 trận vì tội phân biệt chủng tộc với hậu vệ Evra của M.U. Trong khi đó, Andy Carroll là một vụ chuyển nhượng thất bại toàn diện. Như Torres, cái giá khủng khiếp 35 triệu bảng trở thành áp lực "đè bẹp" tiền đạo trẻ người Anh. Không những thế, anh còn bị cho là có lối sống ngoài sân cỏ không lành mạnh.

Chỉ 3 vụ tiêu biểu thôi cũng đủ thấy thị trường chuyển nhượng mùa đông là sân chơi ẩn chứa nhiều rủi ro đến thế nào. Thực tế, từ lâu người ta đã chỉ xem đây là một thị trường mang tính "chữa cháy". Nghĩa là chỉ khi những kế hoạch ban đầu không diễn ra như mong đợi, kết quả của đội quá "bết bát" và cần một cú hích mới. Hay khi đội có một HLV mới, và vị HLV ấy yêu cầu phải được tăng cường lực lượng. Cũng có thể là vì một cầu thủ nào đó dính chấn thương nặng và trong đội không có người thay thế xứng đáng. Cũng vì sự "bất khả kháng" này, mà các đội bóng khi tham gia mua sắm vào thời gian này thường xuyên bị "ép giá", dù những cầu thủ được mua chưa hẳn là người khiến họ cảm thấy ưng ý nhất.

Nhưng "sợ" thì vẫn "sợ", mà mua thì vẫn phải mua. Những gì đã diễn ra từ đầu mùa, đặc biệt trong giai đoạn chạy marathon Giáng sinh và Năm mới, cho thấy đội bóng nào cũng có vấn đề lớn về lực lượng. Kể cả Man City, với đội hình được đánh giá là chất lượng và dồi dào nhất châu Âu, cũng còn một số vị trí cần được tăng cường. Những đội bóng đang chơi phập phù như Chelsea thì không thể không mua sắm, nhất là cho vị trí tiền đạo sau khi Anelka ra đi, Drogba về dự CAN 2012, còn Torres thì... vẫn thế. Arsenal cũng cần một, thậm chí một vài, hậu vệ cánh mới. "Pháo thủ" cũng cần thêm tiền đạo, dù đã mượn được người cũ Henry. Liverpool, như Chelsea, cần một tiền đạo mới để giải quyết những sai lầm của mùa đông năm ngoái.

Đội bóng lớn Premier League duy nhất khẳng định sẽ không tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông là M.U. Tuy nhiên, lý do không phải vì họ không cần người. Ngược lại là đằng khác. Lực lượng của "Quỷ đỏ" giờ bị đánh giá là yếu và thiếu nhất trong nhóm ứng cử viên do hậu quả của cơn bão chấn thương. Lý do thực sự là Sir Alex không hào hứng với thị trường chuyển nhượng giữa mùa. Chiến lược gia vừa bước sang tuổi 71 khẳng định ông sẽ chỉ vung tiền khi có một mục tiêu lâu dài của M.U được rao bán, điều rất khó xảy ra. Còn bình thường, ông muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn...

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN