Chủ tịch đội bóng Hy Lạp vác súng xuống sân 'nói phải trái' cùng trọng tài

Chủ tịch Ivan Savvidis của CLB PAOK thuộc giải Vô địch Hy Lạp mới đây đã gây sốc khi mang súng vào sân trong trận đấu của đội nhà với CLB AEK Athens để đe dọa trọng tài.

Ông Ivan Savvidis lao xuống sân với một khẩu súng giắt ở hông. Ảnh: AFP

Trận derby Hy Lạp giữa 2 CLB PAOK và AEK Athens mới đây kết thúc trong hỗn loạn với đỉnh điểm là hành động mang súng vào sân của Chủ tịch CLB PAOK .

Cụ thể, khi trận đấu kết thúc, ông Ivan Savvidis, Chủ tich CLB PAOK đã lao xuống sân đe dọa trọng tài, nhằm đòi công nhận một bàn thắng muộn của cầu thủ Fernando Varela. Đáng chú ý, theo hình ảnh ghi được, ông Ivan Savvidis có giắt sẵn súng ở bên hông phải.

Các cầu thủ AEK Athens sợ hãi lúc này đã rút hết vào phòng thay đồ, chỉ còn lại các cầu thủ PAOK tiếp tục tranh cãi. Ảnh: AFP

Trên bảng xếp hạng giải Vô địch Hy Lạp, CLB PAOK hiện xếp thứ 3 trong khi AEK Athens đang dẫn đầu. Trận derby đầy căng thẳng diễn ra trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Phút thứ 89, khi tỷ số trận đấu đang là 0 - 0, các cầu thủ PAOK đã ăn mừng khi mở tỷ số. Tuy nhiên ngay sau đó, trọng tài chính Giorgios Kominis của trận đấu đã bẻ còi, không công nhận bàn thắng vì cho rằng đó là một tình huống việt vị.

Xem clip ông Ivan Savvidis lao xuống sân ngay sau khi trọng tài không chịu công nhận bàn thắng:



Quyết định không công nhận bàn thắng và giữ nguyên kết quả trận đấu là 0-0 của trọng tài khiến những người hâm mộ của PAOK tỏ ra phẫn nộ.

Tiền đạo Fernando Varela (giữa) là người ghi bàn thắng phút cuối trận từ một tình huống việt vị. Ảnh: AP

Savvidis xuống sân cùng vệ sĩ. Ảnh: AFP

Giữa lúc ồn ào, Chủ tịch của đội cũng đã mang súng xuống sân 2 lần để đòi lại công bằng. Ở lần thứ 2 khi trận đấu chính thức kết thúc, chiếc áo khoác của vị chủ tịch CLB được cởi bỏ, người ta có thể thấy rõ ràng khẩu súng giắt sẵn ở lưng ông Ivan Savvidis.

Một góc nhìn khác rõ ràng hơn về khẩu súng của ông chủ tịch mang xuống ở cuối trận. Ảnh: Reuters

Các quan chức CLB AEK khẳng định tỷ phú chủ tịch CLB nhắm tới mục tiêu là trọng tài và các cầu thủ đối phương. Ảnh: AFP

Ngay lập tức, lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời để giải vây và hộ tống trọng tài Kominis rời sân.

HLV Manolo Jimenez của AEK sau trận đấu cho biết: “Chúng tôi không biết là ông ta có súng cho tới khi chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi thậm chí còn thấy ông ấy luồn tay qua eo để cầm sẵn cây súng. Ông ta đe dọa trọng tài ngay trước mắt tôi. Thật choáng váng. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra nữa. Những hình ảnh mà tôi nghĩ là chỉ có trong những phim của Clint Eastwood mà thôi”.

Cảnh sát được tăng cường khi diễn biến cuối trận tỏ ra hỗn loạn. Ảnh: AFP

Tại Hy Lạp, việc mang súng trong người chỉ được phép khi chủ sở hữu có giấy phép, nhưng với một vị tỷ phú có quyền thế như ông Savvidis, việc ông mang súng cũng không có gì quá khó hiểu.

Thêm một trận đấu mất kiểm soát của đội bóng vô địch mùa giải trước PAOK ở mùa này. Ảnh: AFP

Phía AEK cho biết sẽ đệ đơn khiếu nại lên FIFA và UEFA về vấn đề này. Ngay cả khi không có đơn kiện, với hành động chủ tịch đội bóng mang súng vào sân “dọa” trọng tài đã được ghi lại đầy đủ bằng hình ảnh, PAOK sẽ bị phạt nặng.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Cầu thủ nổi giận vây đánh trọng tài, cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc giải nguy
Cầu thủ nổi giận vây đánh trọng tài, cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc giải nguy

Làm trọng tài không dễ, nhất là khi phải quyết định những tình huống quan trọng ở các trận cầu “đinh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN