Vết thương ở Itaewon vẫn chưa lành hẳn sau 2 năm thảm kịch

Hai năm đã qua đi, nhưng thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc, cướp đi sinh mạng của 159 người, vẫn ám ảnh người dân Seoul. Người sống sót và thân nhân các nạn nhân tiếp tục gánh chịu những vết thương tinh thần và cả rối loạn về thể chất.

Chú thích ảnh
Nhiều người vẫn tới đặt hoa tại Ngõ tưởng niệm 29/10 ở trung tâm Itaewon.

Còn 3 ngày nữa mới đến 31/10, nhưng kỳ nghỉ lễ Halloween ở Seoul dường như đã kết thúc. Khu phố Itaewon - nơi hai năm trước đã xảy ra thảm họa đám đông chết người trong một con hẻm hẹp, dốc, đã trải qua vài ngày u ám, ảm đạm.

Hai ngày cuối tuần (26-27/10) trước buổi lễ Halloween trôi qua mà không có sự cố lớn nào xảy ra ở khu phố đa văn hóa trung tâm Seoul. Cảnh sát và các viên chức an toàn của văn phòng quận duy trì sự hiện diện cao trong suốt đêm. Mặc dù đám đông có vẻ đông hơn năm ngoái, nhưng vẫn không đáng kể.

Chỉ có một số ít người mặc trang phục Halloween, thậm chí họ còn cảm thấy lạc lõng, thất vọng vì có quá ít người mặc đồ hoá trang. “Tôi cảm thấy xấu hổ vì không có ai khác mặc đồ hóa trang”, Kylee - một người Mỹ làm việc tại Skunk on the Sunset, cho biết. Ông Simon Walsh - Chủ sở hữu Itaewon Pub, cho biết ông đã hy vọng đám đông sẽ trở lại mức trước đại dịch Covid-19, nhưng hai đêm cuối tuần qua đi mà không phải là những đêm đặc biệt.

Tại Noksapyeong Plaza ở trung tâm Seoul, nhóm tổ chức trực tuyến tại trang Instagram @itaewonpumpkin - một nhóm người Hàn Quốc, đã khởi động một loạt sự kiện, bao gồm biểu diễn đường phố và các bài diễn thuyết vào tối 26/10 để đánh dấu 2 năm thảm họa, đồng thời kêu gọi mọi người khép lại quá khứ và tiếp tục ăn mừng lễ Halloween.

Chú thích ảnh
Các bảng trưng bày tại Ngõ tưởng niệm 29/10 đã bị che phủ do bảo trì.

Tuy nhiên, dọc con phố Iltaewon đã thiếu vắng rõ rệt các đồ trang trí Halloween được trưng bày ngoài một vài quả bí ngô được trang trí bên ngoài cửa các cửa hàng, cũng không có người bán đồ ăn đường phố, mà chỉ có lác đác vài nghệ sĩ đường phố biểu diễn.

Các bảng trưng bày được lắp dọc theo Ngõ tưởng niệm 29/10 đã bị che phủ. Giấy thông báo cho biết các đài tưởng niệm đang được bảo trì và sẽ được hoàn thành vào lúc 11 giờ sáng ngày 28/10. Tuy nhiên, một số người đã bày tỏ sự thất vọng với tình trạng không chuẩn bị của các đài tưởng niệm vào cuối tuần trước lễ Halloween.

Những chấn thương tâm lý từ thảm kịch hai năm trước vẫn chưa thôi nhức nhối, vì hai năm đã qua đi nhưng vẫn còn không ít các lời chỉ trích nhắm vào những người đi chơi hôm đó, bất chấp nhiều người đã không còn nữa. “Sau thảm họa Itaewon ngày 29/10/2022, những lời chỉ trích đã đổ dồn vào những người đã tận hưởng lễ Halloween vào ngày hôm đó”, nhóm tổ chức Halloween @itaewonpumpkin cho biết, “vô số người đổ lỗi cho các nạn nhân, nói rằng vì họ ra ngoài chơi nên mới bị chết”.

Theo @itaewonpumpkin, trong bầu không khí hiện tại bao quanh thảm kịch của hai năm trước, Hàn Quốc vẫn đang ở giữa một thảm họa. “Một xã hội không thể thương tiếc hoặc không biết cách thương tiếc sau khi trải qua một sự thảm kịch như vậy là một thực tế đáng thương. Mất mát sau thảm họa còn vượt xa tổng số nạn nhân, đặc biệt là những lời chỉ trích về Itaewon. Thảm họa này đã xảy ra với tất cả mọi người”.

Trong khi đó, hàng ngàn người, bao gồm các nhân vật chính trị chủ chốt như lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền Choo Kyung-ho, lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành đối lập Park Chan-dae, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon và cả những gia đình đau buồn, đã tập trung tại Seoul Plaza vào thứ Bảy (26/10) để tưởng niệm hai năm ngày xảy ra thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 159 người - hầu hết là thanh thiếu niên.

Được tổ chức bởi Ủy ban Gia đình tang quyến thảm họa Itaewon và ước tính thu hút khoảng 5.000 người tham dự, buổi lễ bắt đầu lúc 18h34, đúng thời điểm cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên từ Itaewon đêm đó, vài giờ trước khi đám đông chết chóc ập đến.

Chú thích ảnh
Ngõ tưởng niệm 29/10 ở trung tâm Itaewon vắng lặng, ảm đạm trong lễ Halloween.

Với tiêu đề “Một bước tiến tới sự thật, một lời hứa về sự đoàn kết”, sự kiện tràn ngập màu tím, màu của tang lễ được chọn cho các nạn nhân của Itaewon. Những người tham dự mang theo những tấm áp phích yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện về thảm họa, nhấn mạnh lời kêu gọi bền bỉ về công lý và trách nhiệm giải trình.

“Hai năm qua là quãng thời gian đau đớn hơn bất kỳ nỗi buồn nào khác mà tôi từng phải chịu đựng”, ông Lee Jeong-min - Chủ tịch Ủy ban gia đình tang quyến thảm họa Itaewon ngày 10/29 và là cha của nạn nhân Lee Ju-yeong, đã phát biểu và cầu xin chính phủ và Quốc hội tích cực thực hiện vai trò của mình trong việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân.

Giáo sư Song Ki-choon của Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Jeonbuk, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Độc lập Đặc biệt về vụ chen lấn ở Itaewon khẳng định rằng Ủy ban quyết tâm trả lời mọi câu hỏi xung quanh thảm kịch này, rằng là tại sao nó xảy ra, tại sao lại đưa ra một số quyết định nhất định và ai phải chịu trách nhiệm?.

Lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành Park Chan-dae cho rằng, có nhiều bằng chứng cho thấy thảm kịch này là một thảm họa do con người gây ra, nhưng không ai phải chịu trách nhiệm. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để xác định rõ nguyên nhân và đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm”, ông Park Chan-dae phát biểu trong buổi tưởng niệm.

Trước sự chỉ trích từ dân chúng và phe đối lập ngày càng tăng, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra toàn diện tại nhiều địa điểm có nguy cơ xảy ra sự cố đám đông cao.

Chú thích ảnh
Chính quyền Seoul treo nhiều pano cảnh báo an toàn đám đông nhân dịp Halloween

Bộ Nội vụ Hàn Quốc hôm 27/10 thông báo đã yêu cầu chính quyền địa phương cũng như các bộ và cơ quan liên quan tiến hành điều tra kỹ lưỡng và thiết lập các kế hoạch quản lý an toàn toàn diện trước cuối tháng 11. Bộ này cũng đã xác định 15 loại địa điểm dễ xảy ra rủi ro như vậy, bao gồm các lễ hội địa phương, buổi hòa nhạc, bãi biển, sự kiện thể thao, tụ họp tôn giáo và triển lãm.

Trước đó, chính quyền thủ đô Seoul ngày 23/10 đã công bố các biện pháp đặc biệt về kiểm soát đám đông tại 15 khu vực đông đúc nhất thành phố này trong tuần lễ Halloween sắp tới, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Chính quyền Seoul đã lập ra một khoảng thời gian đặc biệt, được gọi là “giai đoạn quản lý an toàn đám đông nhân dịp Halloween” kéo dài từ ngày 27/10 đến hết ngày 3/11. Trong khoảng thời gian này, các lực lượng tuần tra và kiểm soát giao thông sẽ được triển khai rộng khắp tại những nơi đông đúc như Itaewon, Hongdae, khu vực giải trí gần Đại học Konkuk, ga tàu điện ngầm Gangnam và khu mua sắm Myeongdong.

Bên cạnh đó, các đơn vị xử lý tình huống cũng sẽ được thiết lập, hoạt động phối hợp giữa chính quyền thành phố, Bộ Nội vụ, các văn phòng quận, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa. Các camera giám sát sẽ được triển khai để theo dõi đám đông theo thời gian thực, cho phép các cơ quan chức năng phản ứng nhanh chóng trong trường hợp xảy ra nguy cơ mất an toàn.

Đặc biệt tại Itaewon, khu vực từng xảy ra thảm kịch năm 2022, khoảng 4.200 nhân viên sẽ được huy động để phân tán đám đông và kiểm soát dòng người rời khỏi ga Itaewon. Để đảm bảo an toàn tối đa, các rào chắn và hệ thống cảnh báo sớm sẽ được triển khai nhằm ngăn ngừa nguy cơ quá tải tại những điểm nóng du lịch và giải trí trong thành phố.

Với các biện pháp nói trên, chính quyền Seoul cho biết không chỉ nhằm bảo vệ an toàn cho người dân Seoul, mà còn là một động thái nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc quản lý đám đông trong những sự kiện lớn.

Bài, ảnh: Trường Giang (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)
Hàn Quốc tuyên án một cựu cảnh sát trưởng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon
Hàn Quốc tuyên án một cựu cảnh sát trưởng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon

Theo hãng tin Yonhap, ngày 30/9, Tòa án quận Tây Seoul của Hàn Quốc đã tuyên án 3 năm tù đối với Lee Im Jae - cựu cảnh sát trưởng quận Yongsan - có liên quan trực tiếp đến vụ giẫm đạp khiến trên 150 người thiệt mạng tại Itaewon vào cuối tháng 10/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN