Một phụ nữ Nhật xả thân cứu người dưới đường ray tàu

Trong những ngày qua, dư luận Nhật Bản cảm phục và tiếc thương tấm gương hy sinh thân mình để cứu người dưới bánh tàu điện của cô Natsue Murata.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yomiuri


Theo mô tả của cảnh sát tỉnh Kanagawa, hồi 11 giờ 30 phút, một vụ tai nạn tàu thương tâm đã xảy ra tại đoạn chắn tàu Kawawa nằm giữa hai ga Kamoi và Nakayama, quận Midori, thành phố Yokohama. Cô Natsue, 40 tuổi, đã bị tàu đâm chết trong khi đang cố gắng cứu một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên đường ray. Người đàn ông 74 tuổi bị gãy xương đòn nhưng không bị đe doạ đến tính mạng. Ông cụ nằm lọt giữa hai đường ray và đoàn tàu đã chạy qua người ông mà không hề hấn gì.

Trước đây cũng từng có những vụ việc tương tự trong đó một số người đã quên mình lao vào đường ray cứu người nhưng bị tàu cán phải. Tháng 11/2012, một phụ nữ 60 tuổi nhìn thấy một người đàn ông ngã vào đường ray trên tuyến JR Takasaki ở Honjo, tỉnh Saitama. Người phụ nữ này chạy vào đường ray để giúp nạn nhân nhưng đã bị tàu đâm. Hồi tháng 1/2001, một người đàn ông ngã từ bậc thềm tại Nhà ga JR Shin-Okubo ở quận Shinjuku, Tokyo. Một sinh viên Hàn Quốc 26 tuổi và một nhiếp ảnh gia 47 tuổi đã nhảy xuống để cứu người này nhưng cả ba đều thiệt mạng.



Ngay trước vụ tai nạn, Natsue Murata, một nhân viên công ty sống ở quận Midori, ngồi ở ghế trước của xe do cha cô, ông Shigehiro, 67 tuổi, lái. Họ đang chờ đoàn tàu chạy qua nhưng bất chợt Natsue phát hiện thấy người đàn ông này. Cô lập tức rời khỏi xe và đi vào bên trong khu vực đường ray mặc dù chắn ghi đã hạ xuống.

Theo lời kể của cha cô, Natsue phát hiện ra người đàn ông ngay trước vụ tai nạn và cô hô lớn “Con sẽ giúp ông ấy!”. Cha cô đã cố ngăn cô lại, ông gào lên: “Quá muộn rồi con. Con đừng đi!” nhưng cô đã không nghe lời ông và chạy ra khỏi xe. Cô đã cố gắng kéo ông cụ ra khỏi đường ray nhưng thật không may, đoàn tàu đã lao tới... Đoạn chắn ghi cách nhà ga Nakayama 250m về phía Đông Nam.

“Cô con gái đáng yêu”

Ông Shigehiro nghẹn lời khi nhắc đến cô con gái trước căn hộ của ông ở Yokohama: “Trong 3 đứa con gái, con bé trông giống tôi nhất. Nó là một cô gái đáng yêu. Tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào khi biết ông cụ ấy vẫn còn sống”.

Natsue sống với cha mẹ của cô và hai người chị ở căn nhà cách địa điểm tai nạn 300m. Trong 3-4 năm qua, cô đã bắt đầu giúp cha mình điều hành công ty bất động sản của ông. Mới đây, cô cũng đã nhận được chứng chỉ liên quan đến công việc kinh doanh. Khi tai nạn xảy ra, Natsue và cha đang trên đường trở về công ty sau khi đi ngắm nghía một lô đất. Người cha nghẹn ngào kể: “Nó làm việc quên mình. Khi con bé nhận được chứng chỉ tôi nói với nó rằng ‘con đã làm rất tốt’. Tôi nghĩ con bé có một tiền đồ rạng rỡ”.

Natsue sinh trưởng trong một quận thương mại ở Yokohama. Khi thấy ai đó say xỉn trên đường cô sẽ nói chuyện với họ và giúp họ tìm đường về nhà. Ông Shigehiro nói: “Con bé là một cô gái có trái tim nhân hậu, nó không thể làm ngơ khi thấy ai đó gặp hoạn nạn”. Một chủ tịch công ty bất động sản quen biết Natsue và cha cô cho biết: “Natsue là một người điềm tĩnh và cứng cỏi. Cô ấy là một người tuyệt vời với ý thức về lẽ phải ẩn giấu bên trong”.

Tấm gương cao cả


Tại phiên họp nội các sáng 4/10, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trao tặng huân chương Hồng Thụ, phần thưởng cao quý dành cho những tấm gương xả thân vì nghĩa lớn, và chiếc cốc bạc cho thân nhân của cô Natsue vì đã quên đi mạng sống bản thân thể cứu người.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bày tỏ cảm phục trước lòng dũng cảm của cô Natsue.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Đó là hành động dũng cảm bất chất nguy hiểm đối với bản thân. Chính phủ và nhân dân cả nước khắc sâu trong tim về sự hy sinh này”. Huân chương Hồng Thụ được trao tặng cho người có công trạng cứu tính mạng của người khác.


Hữu Thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN