Hé lộ cuộc sống trong 7 tuần bị giam giữ của những con tin ở Gaza

Dùng ghế nhựa làm giường ngủ. Những bữa ăn với bánh mì và cơm. Hàng giờ chờ đợi phòng tắm. Đó là cuộc sống của những người bị bắt làm con tin suốt bảy tuần trước khi được trả tự do.

Chú thích ảnh
Sharon Hertzman (phải) đoàn tụ với họ hàng tại Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan, Israel, hôm 25/11. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, 58 con tin đã được trả tự do theo thoả thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở Gaza vẫn chưa thể trò chuyện trực tiếp với truyền thông. Hầu hết họ đang được điều trị tại các bệnh viện Israel.

Gần 2 tháng sau khi các chiến binh Hamas tiến vào Gaza trong cuộc tấn công bất ngờ khiến 1.200 người thiệt mạng, hầu hết các con tin được trả tự do đều có tình trạng thể chất ổn định. Thông tin về điều kiện giam giữ của các con tin đã được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, gia đình của những người bị bắt giữ bắt đầu chia sẻ những ngày tháng đầy khó khăn của người thân.

Bà Merav Raviv, người thân của 3 con tin được Hamas trả tự do hôm 24/11, cho biết họ không được ăn uống đều đặn, chủ yếu ăn cơm và bánh mì. Raviv cho biết anh họ và cô của bà, Keren và Ruth Munder, mỗi người đã giảm khoảng 7 kg chỉ sau 50 ngày.

Bà Raviv kể lại rằng người thân của bà đã phải ghép những chiếc ghế nhựa lại với nhau để tạo thành giường ngủ, trong một căn phòng trông giống như khu tiếp tân. Các con tin cho biết khi cần đi vệ sinh, họ phải chờ hàng giờ.

Cô Adva Adar, cháu của con tin Yaffa Adar vừa được trả tự do, cho biết bà của cô cũng bị sụt cân. Con tin 85 tuổi thậm chí đếm được mình đã bị giam giữ gần 50 ngày.

“Bà tôi đã đếm những ngày mình bị giam cầm. Bà nói rằng bà đã ở đó được 50 ngày”, cô Adva nói và cho biết bà của cô tin rằng các thành viên trong gia đình đều đã chết. Khi được trả tự do, bà của cô cũng phát hiện ra ngôi nhà của mình đã bị tàn phá.

“Đối với một bà lão 85 tuổi, ngôi nhà là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp, nuôi dạy con cái, album ảnh, quần áo. Nhưng giờ đây, bà tôi đã không giữ được gì cả và bà phải bắt đầu lại ở tuổi già. Điều đó thật khó khăn”, cô Adva nói.

Chú thích ảnh
Bà Ruth Munder, con tin Israel được trả tự do, đi dạo cùng một binh sĩ Israel ngày 24/11. Ảnh: IDF/AP 

Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành, trong 50 ngày kể từ khi các con tin bị bắt giữ, Israel đã tàn phá Dải Gaza bằng các cuộc tấn công trên bộ và trên không khiến ít nhất 13.300 người Palestine thiệt mạng. Với lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày hiện tại, Hamas đã đồng ý trả tự do cho tổng cộng 50 con tin để đổi lấy việc Israel thả 150 tù nhân an ninh Palestine và tăng cường viện trợ cho khu vực bị tàn phá nặng nề. Trong đó, 18 người nước ngoài, chủ yếu là người Thái, cũng đã được giải thoát.

Vào ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn, Hamas sẽ trả tự do cho 11 con tin khác, còn lại gần 180 con tin ở Dải Gaza. Chính quyền Israel cho biết họ sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn một ngày để Hamas trả tự do cho 10 con tin/ngày.

 

Chú thích ảnh
 Bé Yahel Shoham, 3 tuổi, sau khi được trả tự do. Yahel là một trong 13 con tin Israel được Hamas trả tự do vào tối ngày 25/11 theo thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel/AP

Hình ảnh đầy đủ nhất về cuộc sống trong điều kiện bị giam giữ được gợi lên bởi bà Yocheved Lipschitz, 85 tuổi, con tin đã được trả tự do trước lệnh ngừng bắn hiện tại. Sau khi thoát khỏi nơi giam giữ, Lipschitz cho biết bà đã bị giam trong các đường hầm trải dài dưới Gaza “giống như một mạng nhện”.

Bà cho biết: “Những kẻ bắt giữ nói với chúng tôi rằng họ là những người tin vào kinh Qur'an và sẽ không làm tổn thương chúng tôi”.

Bà Lifshitz kể lại các con tin đều được đối xử tốt và được chăm sóc y tế, bao gồm cả thuốc men. Các binh sĩ canh gác cũng giữ điều kiện sạch sẽ. Các con tin được cho ăn mỗi ngày một bữa gồm pho mát, dưa chuột và bánh pita, và những kẻ bắt giữ cũng ăn uống như vậy.

Chú thích ảnh
Ohad Munder (9) ngồi bên trong một chiếc trực thăng quân sự của Israel, ngay sau khi đến Israel ngày 24/11. Ảnh: AP

Một số con tin được trả tự do gần đây dường như cũng bị giam giữ dưới lòng đất. Anh Eyal Nouri, cháu trai của bà Adina Moshe, 72 tuổi, người được trả tự do hôm 24/11, cho biết bác của anh cần thích nghi với ánh sáng Mặt Trời vì bà đã ở trong bóng tối suốt nhiều tuần.

“Bác tôi hoàn toàn ở trong bóng tối. Bà ấy bước đi với đôi mắt nheo lại vì đã quen sống dưới hầm. Bác tôi chưa quen với ánh sáng ban ngày. Và trong thời gian bị giam cầm, bà đã bị ngắt kết nối với toàn bộ thế giới bên ngoài”, anh Nouri nói.

Anh Nouri cho biết bà Moshe không hề biết rằng mình sẽ được trả tự do cho đến giây phút cuối cùng.

“Cho đến khi bác tôi nhìn thấy Hội Chữ Thập Đỏ. Đó là khoảnh khắc bác tôi nhận ra rằng 7 tuần kinh hoàng này đã qua”, anh chia sẻ. Tuy nhiên, chồng bà Moshe đã thiệt mạng và gia đình con trai bà đã sống sót một cách kỳ diệu.

Chú thích ảnh
Bé Hila Rotem Shoshani đoàn tụ cùng cha. Ảnh: IDF

Các bác sĩ đã cảnh báo về những ảnh hưởng tâm lý nặng nề trong khi bị giam giữ. Israel đã cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khác cho những người đã được trả tự do. Hầu hết các con tin được giải thoát đều có tình trạng thể chất tốt, có thể đi lại và nói chuyện bình thường.

Nhưng ít nhất 2 người cần được chăm sóc y tế nghiêm ngặt hơn. Bà Alma Abraham, 84 tuổi, con tin được thả hôm 26/11, đã được đưa đến Trung tâm Y tế Soroka ở thành phố Beersheba phía nam Israel trong tình trạng nguy kịch. Giám đốc bệnh viện cho biết bệnh nhân có bệnh lý từ trước nhưng không được điều trị phù hợp trong điều kiện giam giữ.

Ông Yair Rotem, có cháu gái 12 tuổi, Hila Rotem-Shoshani, đã được trả tự do hôm 26/11, cho biết ông phải liên tục nhắc nhở cháu mình rằng cô bé không cần phải thì thầm nữa.

“Họ luôn nói thì thầm và giữ im lặng. Vì vậy, tôi phải nói với con bé rằng giờ đây có thể nói to hơn”, ông Rotem nói và cho biết thêm rằng Hila đã ngủ rất ngon giấc trong đêm đầu tiên trở lại Israel và ăn rất ngon miệng.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo AP)
Israel chưa có danh sách con tin đợt cuối; Thủ tướng Netanyahu nói về hành động sau ngừng bắn
Israel chưa có danh sách con tin đợt cuối; Thủ tướng Netanyahu nói về hành động sau ngừng bắn

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel tiếp tục chiến dịch ở Gaza với toàn lực lượng sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kết thúc. Trong khi đó, Israel vẫn chưa nhận được danh sách 11 con tin cuối cùng sẽ được trả tự do vào ngày 27/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN