Hành trình tìm lại cuộc đời của cô gái xinh đẹp bị tạt axit biến dạng mặt

Người ta thường nói gương mặt xinh đẹp trẻ trung là vận may của cô nữ sinh 17 tuổi Sonali Mukherjee, nhưng tiếc thay chỉ vì bị ganh ghét đố kị, thiếu nữ này đã phải hứng chịu vụ tấn công axit làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Gương mặt bị biến dạng hoàn toàn của Sonali. Ảnh: CNN

17 tuổi, ở độ tuổi tươi sáng rực rỡ với tương lai rộng mở, Sonali được bầu làm Chủ tịch Hội liên hiệp Sinh viên và đang học lấy bằng Tiến sĩ về ngành xã hội học.

Tuy nhiên, một thảm kịch đã xảy ra, phá hoại toàn bộ những nỗ lực của cô chỉ trong phút chốc.

Vào buổi tối định mệnh, Sonali đang ngủ ở nhà một mình thì có ba người đàn ông đột nhập vào nhà cô. Sonali nhận ra bọn họ là những người thường xuyên quấy rối cô trên đường tới trường. Cô đã từng báo cáo hành vi quấy rối cho bố mẹ những người đó và nhà trường. Trong lúc kháng cự với những kẻ đột nhập, bất ngờ Sonali cảm nhận sự cháy rát từ “ngọn lửa” ném vào mặt cô. Cô không còn nghe thấy bất kì điều gì, nhìn thấy bất kỳ cái gì. Nỗi đau đến quá nhanh và mạnh khiến cô hôn mê. Sonali là nạn nhân của một vụ tấn công axit.

Khi tỉnh lại, Sonali ở trong bệnh viện. Lúc đầu cô không nhìn thấy bác sĩ. Không còn mảnh da nào trên gương mặt biến dạng của cô. Sonali cũng không còn tai, còn mí mắt.

Thách thức được đặt ra là tái tạo lại khuôn mặt nạn nhân, đem cho cô gương mặt mới. Hàng tháng trời, Sonali phải chịu đựng nỗi đau cùng cực. Trong suốt 10 năm, Sonali trải qua tổng cộng 27 ca phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt.

Cha cô bé mất tất cả mọi thứ, thậm chí bán cả nhà đi để đưa bọn tội phạm ra ánh sáng và chịu trừng phạt trước công lý. Gia đình Sonali cũng cần tiền để chữa trị cho con gái mình.

Ba tên tội phạm bị kết án 9 năm tù giam và được thả tự do chỉ sau khi 2 năm thụ án. Kết quả đó khiến bản thân Sonali sốc và cô kháng cáo.

Vượt qua mọi nỗi đau thể xác, sự vỡ vụn tinh thần, Sonali đứng dậy và lựa chọn con đường sống, đấu tranh giành quyền để sống. Cô bắt đầu xuất hiện trên truyền hình Ấn Độ, truyền thông thế giới để nói cho mọi người biết chuyện gì xảy ra với các nạn nhân bị tạt axit. Cô còn tham gia chương trình TV nổi tiếng “Ai là triệu phú” và thắng giải thưởng 40.000 USD.

Hàng ngàn người ngỏ ý và ủng hộ giúp cô theo đuổi công lý. Sonali đã có thể chi trả cho các ca phẫu thuật.

Một ngày, một người đàn ông trẻ thán phục ý chí dũng cảm của Sonali và quyết định đến gặp cô gái phi thường này. Tên anh là Chittaranjan Tiwari. Họ gặp gỡ và sau đó nên duyên vợ chồng. Hiện tại cặp đôi đã có một em bé xinh đẹp với tên gọi “Pari” (Gương mặt thiên thần).

Sonali hiện giờ hạnh phúc bên người chồng cảm thông và đứa con xinh đẹp.

Mặc dù là nạn nhân của hành động mất hết tính người, chính ý chí của Sonali đã chiến thắng tất cả. Luật pháp Ấn Độ quy định nghiêm khắc hơn đối với tội phạm tấn công axit. Nạn nhân bị tạt axit hiện sẽ nhận được tất cả các khoản hỗ trợ tài chính và ủng hộ về mặt đạo đức cần thiết từ chính phủ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Những bức ảnh 'bom bão tuyết' ở Mỹ nhìn đã lạnh tê tái
Những bức ảnh 'bom bão tuyết' ở Mỹ nhìn đã lạnh tê tái

Bờ Đông của nước Mỹ phải trải qua cái lạnh tê tái sau khi “bom bão tuyết" ập tới và nhiệt độ xuống thấp kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN