Bé trai 9 tuổi tử vong khi rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 15

Ngày 1/3, một bé trai 9 tuổi tại Hong Kong đã rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 15 nằm trong một tòa chung cư ở Lam Tin, thuộc khu phố Nam Laguna.

Chú thích ảnh
Khu căn hộ nơi gia đình bé trai sinh sống. Ảnh: SCMP

Gia đình phát hiện không thấy cháu bé trong nhà trước lúc 7h30 sáng cùng ngày. Theo cảnh sát địa phương, nhiều khả năng bé trai đã cố tìm cách mở cửa sổ thông gió trong căn hộ, bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. Được biết, gia đình có kê một chiếc giường tầng cho bé trai sát cửa sổ thông gió. 

Thảm cảnh dần lộ ra khi người cha không thấy cậu con trai. Anh này đi xuống tầng một, tìm kiếm vô vọng. Sau khi trở lại căn hộ, cha cậu bé phát hiện thấy cửa sổ thông gió tại phòng của bé mở toang. Ngó ra ngoài, người này nhìn thấy con trai nằm ở mái che tầng một của tòa nhà. 

Mẹ bé ngay lập tức gọi điện cho lực lượng cấp cứu. Bé trai bị đa chấn thương, trong tình trạng bất động khi được đưa tới bệnh viện United Christian ở quận Kwun Tong, sau đó được xác định là đã tử vong. 

Bố cháu bé chia sẻ, không xuất hiện xung đột, xích mích gì giữa các thành viên trong gia đình thời gian gần đây và bé trai 9 tuổi cũng không có biểu hiện bất thường hay chán nản.

Cảnh sát cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, bé trai ngã từ cửa sổ căn hộ là sự cố tai nạn; cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để có kết luận chính xác. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMP)
'Người hùng' nói gì sau khi cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư
'Người hùng' nói gì sau khi cứu cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư

Người cứu cháu bé rơi từ tầng 13 ở Hà Nội cho biết khi nhìn thấy cháu, anh nghĩ ngay tới con mình ở nhà nên vội vã tìm cách cứu cháu bé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN