23 năm ngủ trong quan tài

Ông Zeli Rossi (ảnh) ở bang Minas Gerais, Braxin đã 23 năm nay ngủ trong quan tài vào tối thứ 6 hàng tuần để tưởng nhớ người bạn thân đã quá cố.
Trang tin G1 dẫn lời ông Rossi cho biết, thói quen ngủ trong quan tài của ông mới bị tiết lộ tháng trước khi cháu trai 14 tuổi của ông viết một câu chuyện về ông để đăng trên tờ báo của nhà trường.

Chẳng là ông và người bạn thân đã hứa với nhau rằng ai chết trước sẽ được người kia “tặng” cho một chiếc quan tài. Bạn của Rossi đã mua cho ông “món quà” ấy khi nghĩ Rossi đã chết trong một vụ tai nạn giao thông năm 1983. Khi người bạn qua đời năm 1988, ông Rossi đã giữ lời hứa mua cho bạn một chiếc quan tài và cũng từ đó, ông bắt đầu ngủ trong quan tài để tưởng nhớ người bạn quá cố của mình.

Quang Tuyến
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN