Ngày 16/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ra tuyên bố cho biết sẽ khôi phục các mối quan hệ với Venezuela, vốn bị đình chỉ từ năm 2019.
Mỹ đang tăng tốc cuộc đua không gian với kế hoạch đầy tham vọng là đưa lò phản ứng hạt nhân lên quỹ đạo vào năm 2028 và triển khai trên Mặt Trăng sau đó hai năm, nhằm củng cố ưu thế chiến lược trước các đối thủ toàn cầu.
Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ số Giá (PIC), trong tuần từ ngày 6 - 12/4, Nga đã giảm xuất khẩu dầu đường biển 16,1% xuống còn 291.000 tấn.
Các cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ Chánh Thanh tra quốc gia của nước này vì cáo buộc nhận hối lộ, chỉ 5 ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vị trí vốn được giao trọng trách đấu tranh phòng chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, lực lượng cứu hộ Indonesia tối 16/4 xác nhận toàn bộ 8 người trên chiếc trực thăng mất tích trước đó tại tỉnh Tây Kalimantan đã thiệt mạng, khép lại hy vọng tìm thấy người sống sót sau nhiều giờ tìm kiếm khẩn trương.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc Israel và Liban đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày bắt đầu từ 21h00 GMT ngày 16/4 (4h00 ngày 17/4 giờ Việt Nam), ngày 16/4, theo người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ hoan nghênh động thái này, đồng thời khẳng định các phái bộ của LHQ sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực hướng tới hòa bình.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa kiểm soát, ngày 16/4 đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ khởi xướng nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý bàn giao kho dự trữ uranium làm giàu của mình trong khi Israel và Liban đạt nhất trí về lệnh ngừng bắn 10 ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuộc đình công của các phi công và tiếp viên Hãng hàng không Đức Lufthansa đã bước sang ngày thứ tư, dẫn đến việc hủy bỏ hàng trăm chuyến bay.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/4 nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là thúc đẩy Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, qua đó tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình căng thẳng tại Trung Đông.
Mặc dù các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán Mỹ - Iran vẫn đang được thúc đẩy nhưng căng thẳng ở Vùng Vịnh vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô toàn cầu. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục siết chặt phong tỏa tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.
Hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua eo biển Hormuz trong tháng 3 sụt giảm mạnh do chiến sự leo thang và các biện pháp phong tỏa làm gián đoạn tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này.
Đại sứ Iran tại Pakistan, ông Reza Amiri Moghadam, ngày 16/4 cho biết, Tehran sẵn sàng bước vào các cuộc đàm phán nghiêm túc với mục tiêu rõ ràng là đạt được kết quả tích cực.
Ngày 16/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã tổ chức họp báo với các phóng viên tại Lầu Năm Góc.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 16/4 cảnh báo xung đột tại Trung Đông và cú sốc nguồn cung năng lượng làm gia tăng lạm phát, suy yếu cán cân đối ngoại và thu hẹp dư địa chính sách, làm nổi bật sự phụ thuộc của khu vực châu Á vào dầu và khí đốt nhập khẩu.
Bộ Tài chính Mỹ đang triển khai chiến dịch mang tên “Economic Fury” (tạm dịch: Cơn thịnh nộ kinh tế) nhằm tối đa hóa sức ép kinh tế đối với Iran, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết ngày 16/4.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Phủ Tổng thống Madagascar cho biết, đã phát hiện một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Michael Randrianirina, sau khi phát hiện có nhiều thiết bị bay không người lái hoạt động trên khu vực dinh thự của ông.
Khủng hoảng năng lượng Trung Đông tạo cú hích chính trị và tài chính cho tham vọng chuyển đổi điện sạch.
Theo đài RT ngày 16/4, Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc Ukraine tấn công một tàu chở dầu treo cờ Liberia trong vùng lãnh hải của Nga, khiến thuyền trưởng bị thương.
Lực lượng chức năng Indonesia đang khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn sau khi nhận được thông tin một trực thăng chở 8 người đã bất ngờ mất liên lạc vào sáng 16/4 tại tỉnh West Kalimantan trên đảo Borneo.