Lòng tham nổi lên, bạn thân cũng không tha

Lợi dụng sự tin tưởng của bạn, Dương Thị Mỹ Gẫm, SN 1987, trú tại P. An Phú, T.X An Khê (Gia Lai) đã lấy trộm của bạn thân là chị Phạm Thị Ngọc Thuỷ một chiếc ĐTDĐ Iphone 4 và thẻ ATM bên trong có 276 triệu đồng.


Tang vật gồm tiền và chiếc ĐTDĐ Iphone 4


Trước đó, vào trưa ngày 6/8, như mọi hôm Gẫm lại tìm đến nhà bạn thân của mình là chị Phạm Thị Ngọc Thuỷ (1987, trú tại 33 Bùi Thị Xuân, P. An Phú, T.X An Khê) để tám chuyện. Do thân quen, nên Gẫm ung dung vào nhà mà không cần gọi cửa dù trong nhà không có ai.


Gẫm tìm lên phòng ngủ của chị Thuỷ, thấy Thuỷ đang ngủ trên giường, phía trên đầu giường là chiếc điện thoại Iphone 4 và chiếc ví da của chị Thuỷ. Lòng tham nổi lên, Gẫm đã âm thầm cầm chiếc điện thoại Iphone 4 cùng chiếc ví da “rút” nhanh ra khỏi nhà.


Tỉnh dậy,  chị Thuỷ sững sờ khi thấy chiếc Iphone 4 và ví da bống dưng “không cánh mà bay” bên trong thẻ còn đến 276 triệu đồng. Sau khi phát hiện mình bị mất đồ, chị Thủy liền báo cho CAP An Phú biết vụ việc.


Nhận được nguồn tin báo, CAP An Phú phối hợp cùng CATX An Khê đã tiếp cận hiện trường và điều tra làm rõ. Từ những dấu vết và cách thức trộm cắp tài sản, CAP nhanh chóng khẳng định đối tượng thân quen với nạn nhân.


Hàng loạt đối tượng được sàng lọc, trong đó nổi lên Dương Thị Mỹ Gẫm. Đây là đối tượng không nghề nghiệp nhưng thích ăn chơi, đua đòi và đang nợ nần ở nhiều nơi.


Trong khi CAP An Phú đang dùng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ thì chiếc SIM của chị Thuỷ vừa mới đi làm về liên tục nhận được những tin báo của hệ thống ngân hàng Nông nghiệp về thẻ ATM của chị vừa thực hiện các giao dịch rút tiền tại trụ thẻ ATM.


Lực lượng CA nhanh chóng triển khai các trinh sát kiểm tra các đối tượng nghi vấn tại các điểm ATM của ngân hàng Nông nghiệp và tiếp cận phía Ngân hàng để rà soát hình ảnh đối tượng dùng thẻ ATM của chị Thuỷ rút tiền lưu trên camera.


Tại ngân hàng, hình ảnh của đối tượng bị che mất nữa khuôn mặt bởi đối tượng cố tình đội chiếc mũ vải che đi nhận dạng của mình. Tuy nhiên, khi cho chị Thuỷ nhìn dáng người qua hình ảnh lưu trên camera thì chị Thuỷ nhận ra đó là Dương Thị Mỹ Gẫm.


Đối tượng Dương Thị Mỹ Gẫm


Đối tượng Gẫm nhanh chóng bị bắt giữ chỉ sau 5 giờ đồng hồ thực hiện vụ trộm cắp tài sản.


Tại cơ quan điều tra, đối tượng Gẫm đã khai nhận: Sau khi lấy ví và điện thoại, phát hiện bên trong có 1 chiếc thẻ ATM của ngân hàng Nông nghiêp, Gẫm đã dùng thẻ ATM của chị Thuỷ để thực hiện 14 lần giao dịch tại quầy ATM với tổng số tiền 25 triệu đồng tại nhiều điểm ATM khác nhau.


Tuy nhiên, do chiếc thẻ của chị Thuỷ chỉ giới hạn được rút trong 1 ngày không quá 25 triệu đồng nên sau đó Gẫm đã bẻ gãy chiếc thẻ ATM và vứt xuống cống.


Còn về việc tại sao Gẫm biết được mã PIN của chị Thủy, Gẫm cũng đã khai nhận là do một lần tình cờ ngồi quán cà phê, Gẫm vô tình nghe được mã PIN mà chị Thuỷ đọc cho người bạn nhờ đi rút tiền trong thẻ ATM dùm cho mình, riêng chiếc điện thoại Gẫm đem cầm cố lấy 7 triệu đồng.


Lực lượng CA đã thu giữ chiếc ĐTDĐ và 1,9 triệu đồng, còn lại Gẫm đã dùng số tiền chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.


Hiện CATX An Khê đang tạm giam Gẫm để điều tra làm rõ.



Tin, Ảnh: Quang Thái





Trộm vào nhà để ăn cắp 'đồ chơi tình dục'
Trộm vào nhà để ăn cắp 'đồ chơi tình dục'

Một vụ trộm hi hữu đã xảy ra tại căn hộ của cô Tiara Likes, 23 tuổi sống tại thị trấn Galesburg (Mỹ). Tên trộm đã không động chạm vào các đồ đạc đắt tiền của gia chủ mà chỉ lấy một túi lớn chứa… “đồ chơi tình dục”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN