Lộ mặt những bóng đen trong công viên Thống Nhất

Nghiện ma túy, không nghề nghiệp, nhóm 4 đối tượng đã vào công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thực hiện hàng loạt vụ trộm của các đôi tình nhân.

 


Hai đối tượng Hùng, Quy

 

Sau gần 2 tuần lập chuyên án trinh sát, Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng CAP Lê Đại Hành đã phục kích, bắt được 3 đối tượng trong ổ nhóm gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản của các đôi nam nữ trong công viên Thống Nhất. Số đối tượng bị bắt gồm: Vũ Như Anh (SN 1971), trú ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp; Nguyễn Đăng Quy (tức Quy “bơ” - SN 1960), trú ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, có 3 tiền án về tội trộm cắp; Trần Mạnh Hùng (SN 1979), nhà ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, có 3 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp, và 3 tiền sự về hành vi liên quan đến tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Cơ quan công an cũng đang tổ chức truy bắt 1 đối tượng đang bỏ trốn, có tên gọi Cường “vó bò”, nhà ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

 

Liên tiếp những ngày đầu tháng 11, CAQ Hai Bà Trưng nhận được đơn trình báo của nhiều nam nữ thanh niên về việc họ bị mất trộm tài sản khi vào chơi trong công viên Thống Nhất. Các vụ mất trộm đều xảy ra trong khoảng thời gian từ 18h đến 20h. Tài sản bị lấy trộm chủ yếu là túi xách được để sát người nhưng không hiểu bọn trộm làm cách nào mà lấy được (?!).

 

Khoảng 19h ngày 20-11, tổ công tác CAP Lê Đại Hành và trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng tiến hành mật phục trong khu vực công viên. Cùng thời điểm này, trinh sát phát hiện 4 thanh niên đi bộ từ đường Lê Duẩn, trèo qua rào sắt để vào công viên. Hai người đi trước, hai đi sau, nhóm 4 thanh niên này lững thững đi một vòng công viên, rồi áp sát một đôi nam nữ đang ngồi mải mê tâm sự trên ghế đá, phía đường Đại Cồ Việt. Đến gần vị trí đôi nam nữ đang ngồi, 3 bóng đen tỏa ra 3 phía quan sát để 1 người trong nhóm bất ngờ nằm rạp xuống đất, bò lại gần chiếc ghế đá. Chiếc túi xách của cô gái trẻ dễ dàng bị đối tượng này lấy được. Nhưng đúng lúc y quay người bò đi thì “khổ chủ” phát hiện. Tiếng hô hoán của cô gái vang lên cũng là lúc lực lượng công an làm nhiệm vụ ập đến, quây bắt được 3 trong số 4 tên trộm; thu vật chứng là chiếc túi xách bên trong có máy tính xách tay, 4 ĐTDĐ và gần 3 triệu đồng. Một đối tượng chạy thoát là Cường “vó bò”.

 

Tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm trộm khai nhận từ ngày 6-11 đến khi bị bắt, đã gây ra 11 vụ trộm cắp trong công viên Thống Nhất. Do phát hiện sơ hở của các đôi nam nữ nên hầu như tối nào, nhóm 4 đối tượng này cũng vào công viên để “tăm tia”. Khi phát hiện “con mồi”, chúng phân công nhau cảnh giới và trộm cắp. Trường hợp nếu bị hại phát hiện hoặc kháng cự, đối tượng cảnh giới sẽ xuất hiện để cản đường hoặc uy hiếp. Chính vì việc lấy trộm tài sản quá dễ dàng mà có hôm (ngày 18-11), nhóm trộm này liên tiếp gây ra 2 vụ, chỉ cách nhau 1 tiếng đồng hồ. Tài sản lấy được, cả nhóm mang đi bán, chia đều rồi sử dụng hút hít ma túy. Vụ án đang được khai thác mở rộng vụ án, đề nghị ai là bị hại của nhóm trộm trên, đến CAQ Hai Bà Trưng để trình báo, cung cấp thông tin.

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN