Giết người từ chuyện hỏi tuổi

Chuyện xảy ra sau khi nhóm của các bị cáo phát sinh mâu thuẫn với nhóm nạn nhân khi hai bên đang ngồi nhậu. Nạn nhân bị đá ngã ngửa ra sân, tiếp đến bị đạp vào mặt dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não.


Ngày 10/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra ở phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hồi cuối năm 2013.


Hai bị cáo nguyên là thượng sỹ công an gồm: Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Hoàng Vũ (đều 22 tuổi và nguyên là chiến sĩ công an đồn 19, công an huyện Từ Liêm , Hà Nội) cùng đồng phạm là Đỗ Duy Cường (22 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.


Tòa đã tuyên phạt bị cáo Việt 7 năm tù, Vũ 5 năm 6 tháng tù, Cường 5 năm tù.


Vụ án xảy ra vào tối 26/10/2013, Nguyễn Hoàng Vũ tổ chức sinh nhật tại quán Quỳnh Béo, ở số 2 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vũ mời một nhóm bạn đến dự sinh nhật, trong đó có Nguyễn Quốc Việt, Đỗ Duy Cường.


Nhóm của Vũ ngồi ở phía sau quán, có ba bàn kê liền nhau và ngồi bệt xuống sàn. Cũng tại nhà hàng này, cách nhóm của Vũ ngồi khoảng 20m cũng có một nhóm thanh niên đang ngồi uống rượu, gồm anh Trần Mạnh Viễn (26 tuổi), Vũ Văn Việt (23 tuổi) và một số người khác.


Quá trình ăn uống, Nguyễn Quốc Việt gặp, làm quen và mời anh Viễn ra bàn uống rượu, giao lưu. Lúc này, nhóm của anh Viễn thanh toán tiền ra về và cử Vũ Văn Việt vào gọi anh Viễn cùng về nhưng anh Viễn từ chối. Vũ Văn Việt ngồi lại làm quen. Khi đó, Nguyễn Quốc Việt hỏi Vũ Văn Việt sinh năm bao nhiêu và không tin khi Vũ Văn Việt nói đã 29 tuổi, rồi đòi xem chứng minh thư. Nguyễn Quốc Việt thỏa thuận, nếu nói đúng Nguyễn Quốc Việt sẽ uống 10 chén, còn sai thì Vũ Văn Việt phải uống. Thấy thế, Vũ Văn Việt nói: “Làm gì mà ép nhau thế”, hai bên lời qua tiếng lại.


Lúc này, nạn nhân là anh Viễn khua tay về phía Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Quốc Việt hiểu nhầm, tưởng là tát nên đã tát lại anh Viễn. Lúc đó, Vũ cũng đạp vào người anh Viễn làm nạn nhân ngã ngửa ra sân, Nguyễn Quốc Việt đá tiếp vào cằm, ngực và bắp tay anh Viễn.


Khi anh Viễn chới với ngồi dậy, liền bị Cường đạp vào mặt. Cú đạp này làm nạn nhân tiếp tục ngã xuống nền bê tông. Anh Viễn được đi cấp cứu nhưng tử vong do chấn thương sọ não kín, vỡ xương sọ, dập não và phù não nặng.


Trước khi diễn ra phiên xử, gia đình 3 bị cáo: Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Vũ, Đỗ Duy Cường đã tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân Trần Mạnh Viễn tổng số 235 triệu đồng.


 

Kim Anh

Mâu thuẫn, châm lửa đốt nhà người yêu
Mâu thuẫn, châm lửa đốt nhà người yêu

Do mâu thuẫn với người yêu, Nguyễn Đình Nam đã tưới xăng, châm lửa đốt căn nhà trọ của cô gái tại đường Lê Đức Thọ, phường 13 (quận Gò Vấp, TP.HCM) khiến 3 người bên trong nhà bị bỏng nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN