Bắt hung thủ giết người, ném xác xuống suối phi tang

Gần 24 giờ khuya, biên bản tự thú của kẻ thủ ác đã được Công an xã Tân Cảnh hoàn tất, kết thúc quá trình hơn 38 giờ truy xét tên tội phạm giết người, cướp tài sản…

Từ thi thể người phụ nữ xấu số…

8 giờ ngày 20-11, một nhóm trẻ em chơi đùa bên dòng suối Cây Da, thuộc thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), không may một em nhỏ trượt chân rơi xuống suối và bị dòng nước cuốn đi. Trong lúc mò tìm thi thể em nhỏ xấu số, nhiều người đã tá hỏa khi thấy xác một người phụ nữ trôi lập lờ dưới dòng nước.

Một số người dân đã nhanh chóng cấp báo Cơ quan Công an địa phương vì phát hiện những điểm đáng ngờ đã để lại trên thi thể người phụ nữ đã đứng tuổi. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử ngay lực lượng thuộc Phòng PC45 và Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã kết luận: nạn nhân chết trước khi bị đưa xuống nước, thời điểm khoảng vào đêm hôm trước, nguyên nhân do một lực gọng kìm tác động vào vùng cổ dẫn đến ngạt thở. Trên người nạn nhân không có tài sản gì. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an thì đây có khả năng là một vụ án mạng, nạn nhân không phải là người ở xã Ninh Hưng.

 

Chân dung kẻ giết người máu lạnh Lưu Ngọc Toàn.

 

Tiếp tục xác minh, đến trưa ngày 20-11, danh tính người xấu số đã được xác định, đó là bà Phạm Thị Thi (48 tuổi, trú Thôn Nam, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa). Bà Thi tuy đã lớn tuổi nhưng sống đơn thân tại một căn nhà ở thôn Nam với nguồn thu nhập chủ yếu từ việc buôn bán nhỏ và làm thuê. Theo trình bày của một số người thân thì bà Thi có một chiếc xe máy kiểu dáng Wave α màu đen, biển số 79H1 – 016.92, một sợi dây chuyền vàng tây khoảng 2 chỉ, 1 điện thoại di động và một số tiền nhưng không nhiều, nay toàn bộ số tài sản ấy không có ở trong nhà.

Một người bạn thân của bà Thi cho biết, chiều ngày 19-11 bà cùng nạn nhân có đi chơi tại một con suối trên địa bàn. Sau đó, khoảng 20 giờ thì trở về nhà và bà Thi rất ít khi đi chơi tối. Tiến hành khám nghiệm một số dấu vết tại nhà bà Thi, các trinh sát, điều tra viên nhiều kinh nghiệm đã đi đến nhận định: hiện trường gây án là tại nhà bà Thi. Sau khi hung thủ ra tay sát hại người phụ nữ độc thân này đã lấy một số tài sản có giá trị trong nhà rồi đưa xác đi phi tang tại khu vực suối Cây Da, cách hiện trường gây án khoảng 6 cây số.

…đến 38 giờ truy tìm kẻ thủ ác

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng PC45 đã tung các trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp cùng với Công an thị xã Ninh Hòa vào cuộc. Theo một số người hàng xóm thì nạn nhân là người tuy khó tính nhưng trong cuộc sống không có mâu thuẫn với ai. Hơn nữa, bà Thi lại là người không có tài sản gì đáng kể ngoài chiếc xe máy là phương tiện dùng để kiếm sống.

Vậy ai là kẻ đã ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản? Hàng chục đối tượng hình sự trong vùng được đưa vào diện nghi vấn. Cũng đúng lúc này từ lời khai của một người trong gia đình nạn nhân đã giúp các trinh sát đưa ra được nhận định và hướng điều tra chính xác. Theo trình bày của ông Phạm Khoa (là anh trai của nạn nhân), thì vào khoảng hơn 22 giờ ngày 19-11, bà Thi có gọi điện thoại cho ông và nói rằng: “Thằng Nụ con ông Quân đến nhà em ăn trộm”.

Biết tính em mình có tật “nói nhiều” mỗi khi bị mất thứ gì đó, ông Khoa có nói vài câu rồi khuyên em mình đi ngủ. Xác minh người thanh niên tên Nụ thì có tên thật là Lưu Ngọc Toàn (27 tuổi) là người cùng thôn với nạn nhân. Lưu Ngọc Toàn chưa hề có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, từ khi vụ án xảy ra Toàn không có mặt tại địa phương. Tiến hành xác minh thông tin từ một số người thân của Toàn thì khoảng 1 giờ ngày 20-11, Toàn có về nhà lấy quần áo rồi đến anh trai mượn mũ bảo hiểm và thông báo mình đi làm ăn xa. Toàn dặn người anh trai ở nhà chăm sóc bố. Từ các thông tin có được, các trinh sát nhận định rất có thể Toàn là hung thủ gây án.

Do vậy, ngay trong ngày 20-11, Công an tỉnh đã có công văn gửi Công an các tỉnh Đồng Nai, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đề nghị phối hợp truy xét. Cùng ngày, một tổ công tác của Phòng PC45 được lệnh lên đường đi một số tỉnh Tây Nguyên.

Đến sáng ngày 21-11, Lưu Ngọc Toàn điện thoại về nhà cho chị dâu mình để hỏi thăm bố. Y nói rằng, đã sang Campuchia làm việc. Đến chiều cùng ngày, Toàn tiếp tục điện về lần thứ hai thông báo mình đang ở gần biên giới với nước Lào. Biết tâm lý của Lưu Ngọc Toàn đang bị dao động, không nhất quán, các trinh sát đã quyết định dùng biện pháp vận động đầu thú. Qua các nguồn thông tin các trinh sát biết được kể từ ngày mẹ Toàn bị bệnh mất đi, mọi tình thương Toàn đều dành cho bố, mặt khác người chị dâu được Toàn rất tin tưởng và hay tâm sự chuyện gia đình.

Đến hơn 20 giờ tối cùng ngày, Toàn tiếp tục điện về cho chị dâu. Với cái “gật đầu” của các trinh sát, người chị dâu đã nói thẳng cho Toàn biết lực lượng Công an đang tung lực lượng truy tìm và khuyên nếu có gây án thì nên ra đầu thú để có cơ hội gặp lại bố và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cuộc điện thoại kéo dài gần một giờ đồng hồ khi lần lượt bố của Toàn cùng nhiều người thân trong gia đình nói chuyện và khuyên bảo y ra đầu thú. Lúc này Toàn xin được gặp trinh sát và cho biết y đang ở trước cửa UBND xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

Cùng lúc, tổ công tác của PC45 Công an Khánh Hòa và PC45 Công an Gia Lai đang tiến hành phối hợp truy xét đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tức tốc lên đường hướng huyện Đắk Tô. Khi gần đến UBND xã Tân Cảnh, qua ánh đèn xe trong màn sương đêm dày đặc, nhìn thấy bóng dáng một thanh niên cao gầy, mặc áo đen với biểu hiện bồn chồn các trinh sát đều thở phào nhẹ nhõm. Gần 24 giờ khuya cùng ngày, biên bản tự thú của Lưu Ngọc Toàn đã được Công an xã Tân Cảnh hoàn tất.

Ngay trong đêm đó, Lưu Ngọc Toàn đã được di lý về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý. Trước cơ quan điều tra, Toàn khai nhận chính y đã ra tay sát hại bà Thi vào tối ngày 19-11 để cướp 1 sợi dây chuyền vàng, 1 xe máy, 1 chiếc bóp da bên trong có chứng minh nhân dân, đăng kí xe máy đều mang tên bà Phạm Thị Thi cùng khoảng gần 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Để che đậy hành vi tội ác, ngay trong đêm 19-11, Toàn đưa nạn nhân đến suối Cây Da, ném xuống nước để phi tang.

Sau đó, Toàn chạy xe ra quốc lộ 1 đổ xăng rồi chạy về nhà lấy tư trang. Ngay trong đêm Toàn chạy thẳng lên Đắk Lắk bán sợi dây chuyền vàng được 1,1 triệu đồng rồi đi thuê nhà nghỉ. Để tránh bị phát hiện, đến 16 giờ chiều 20-11, Toàn trả phòng rồi đi lên thị xã Buôn Hồ tiếp tục thuê nhà nghỉ, sau đó đến sáng sớm hôm sau thì y tiếp tục chạy xe đi Kon Tum.

Ngày 21-11, Toàn chạy lên cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) với ý định trốn sang bên kia biên giới. Vì thấy ở cửa khẩu có nhiều người thuộc lực lượng an ninh nên y không dám qua mà quay trở lại. Lưu Ngọc Toàn lang thang cả buổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho đến khi được các trinh sát hình sự và gia đình vận động ra đầu thú.


Theo Anninhthudo.vn

 Nửa đêm lẻn vào nhà giết người yêu cũ
Nửa đêm lẻn vào nhà giết người yêu cũ

Nửa đêm hung thủ lọt vào nhà người yêu cũ dùng dao ra tay tàn độc sát hại nữ sinh viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN