Bài học từ vụ án mạng dã man tại Thái Bình

Cả tuần nay, một trong những thông tin được độc giả quan tâm trong cả nước là vụ án giết hại 3 người trong một gia đình ở phường Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Mức độ tàn ác của hung thủ đã gây phẫn nộ trong dư luận. Kẻ thủ ác đã bị bắt, những nạn nhân đã được đưa mai táng. Nhưng với tính chất nghiêm trọng của vụ án đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học đau lòng.


Ngày đen tối của một gia đình


Những người hàng xóm, người thân của gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau ngày tang thương ấy. Họ cho biết, ông Tòa, bà Cún đều đã nghỉ hưu. Ông là trung tá quân đội, còn bà trước kia là công nhân nhà máy tơ.


Chị Tâm (con gái của ông bà Tòa) là giáo viên dạy nhạc họa tại trường tiểu học Bình Nguyên, huyện Kiến Xương. Chị lập gia đình cách đây hơn 10 năm, đã có 2 con, tuy nhiên, cách đây hai năm, chị ly dị chồng. Sau khi chia tay, 2 đứa con sống cùng với bố, còn chị trở về nhà của bố mẹ đẻ.


Ông bà Tòa còn có một người con trai tên là Nguyễn Trung Thành, làm việc tại Bưu điện tỉnh Bình Dương đã hơn 10 năm nay. Ngay sau khi biết hung tin, vợ chồng anh đã trở về nhà để chịu đại tang.


Kẻ sát nhân Lê Thanh Đại.


Hàng xóm láng giềng ai cũng bảo, ông bà Tòa là những người tốt tính, sống thuận hòa, được lòng bà con hàng xóm. Ông Phạm Văn Quý, hàng xóm của ông Tòa cho hay: “Hai ông bà sống rất tình cảm, hiền lành, tử tế, đối nhân xử thế rất đầu cuối với bà con, chẳng ai chê được điều gì. Ông Tòa còn là người hay chuyện nữa”. Cách đây khoảng 3 tháng, ông Tòa phát hiện bị u não, nên từ đó, ông phải thường xuyên vào bệnh viện chữa trị. Từ đó bà Cún phải vào viện chăm sóc ông, trưa thì về nhà nấu cơm, sắc thuốc cho ông.


Trước khi gây án Lê Thanh Đại đã bị TAND quận Kiến An, TP Hải Phòng xử 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào năm 2003. Đến tháng 8/2004, bị TAND huyện Thanh Trì, Hà Nội xử 9 năm tù giam vì tội tổ chức trộm cắp xe máy. Đến tháng 8/2012 ra tù. Do thời gian ở trong tù Đại có quen một số đối tượng bạn tù quê ở Thái Bình, nên khi ra tù hắn không về Hải Phòng mà về sống tại Thái Bình, sau đó bắt quen chị Tâm và gây ra vụ án kinh hoàng đêm 22/12 vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Yến là người hay chạy qua trò chuyện với bà Cún, nên khá am hiểu chuyện của gia đình nạn nhân. Bà Yến ngậm ngùi: “Khi lập gia đình, vợ chồng Tâm thuê nhà trọ ở thành phố sinh sống. Người chồng có thu nhập kém, nhưng hay hạnh họe, đánh đập vợ. Cách đây hai năm, Tâm đã đâm đơn ly dị. Từ khi ly dị, nó rơi vào tình trạng chán nản. Trong khi đó, chồng cũ cứ đe dọa đánh nó”. Đến đầu tháng 11/2012, chị Tâm quen với Đại. 


Bà Yến cho biết, cách đây hơn một tuần, Đại đã đến ăn cơm nhà ông Tòa để nói chuyện với ông bà, xin phép tìm hiểu chị Tâm, rồi sau đó đưa bố mẹ lên nói chuyện, nhưng bà Cún không đồng ý. Sau đó, có lẽ do phản ứng của chị Tâm nên bà Cún cũng phải chịu. Rồi đến ngày 22/12, chị Tâm rủ Đại đến nhà bố mẹ mình ăn cơm thì xảy ra vụ thảm án đau lòng.


Người khách lạ ở gia đình nạn nhân


Theo lời chị Phương (em gái bà Cún) và những người hàng xóm cùng những người quen biết Tâm, khoảng hơn một tháng nay nhà ông Tòa xuất hiện một thanh niên dáng người cao, khuôn mặt lầm lì, ánh mắt sắc lạnh. Tâm giới thiệu với mọi người đây là bạn.


Chị Phương kể lại, trước khi vụ án xảy ra một tuần bà Cún cho chị biết đấy là người có ý định tìm hiểu Tâm. Bà Cún không đồng ý, nhưng ông Tòa bảo thôi cứ để cho chúng nó lấy nhau. Khoảng 1 tháng nữa thì tổ chức cưới.


Sáng 22/12, chị Phương có gặp Tâm và biết bà Cún đang bị ốm, ông Tòa bệnh não lại tăng. Vì mải việc, đến tối chị Phương mới đến nhà chị gái mình thì thấy cửa ngoài đã khóa.


Chị trở về nhà nhưng thấy rất nóng ruột. Khoảng 7 giờ sáng 23/12, chị lại tới nhà chị gái mình thấy cửa vẫn bị khóa, chị liền điện cho Tâm nhưng không được, chị vội điện cho Thành (em trai Tâm đang công tác tại bưu điện tỉnh Bình Dương). Thành gọi điện về gặp chị và bố mẹ cũng không được.


Linh tính mách bảo điều chẳng lành, chị Phương đã cùng ông Đưởng phóng xe đến các bệnh viện để tìm (vì đêm hôm trước chị nhận được tin nhắn từ số máy của Tâm là ông Tòa, bà Cún đi viện).


Tìm khắp các bệnh viện không thấy, cho đến lúc 9 giờ tối mọi người bàn nhau cùng đập cửa vào nhà ông Tòa tìm kiếm. Được biết, trước khi hung thủ ra tay, nhà ông Tòa có tiếp một người khách đến chơi. Người khách đó là ông Nguyễn Văn Thiệu (SN 1946), ở tổ 3, phường Phúc Khánh, cách nhà ông Tòa gần 1 km.


Ông Thiệu kể: "Khoảng 2 giờ chiều 22/12, tôi vào thăm ông Tòa vì nghe nói ông bị mắc bệnh não, ốm nặng. Cửa nhà đóng, tôi gõ cửa. Ông Tòa từ trong nhà gọi vọng ra, ai đấy? Nghe tôi xưng tên, ông Tòa gọi to: Có khách xuống mở cửa. Tôi thấy một thanh niên chỉ mặc quần đùi, áo lót ra mở cửa, liếc nhìn thấy khuôn mặt anh ta rất lạnh lùng, không nói không rằng, chỉ đẩy hé cửa để tôi vào, rồi lại khép cửa lại.


Hắn ngồi ngay gần tôi và ông Tòa. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm. Tôi hỏi anh ta là ai, ông Tòa nói rằng cháu ở quê lên. Giờ nghĩ lại tôi đoán có lẽ trước khi ra mở cửa hắn đã giết mẹ con bà Cún, vì dùng gậy đánh vào đầu mẹ con bà cho nên có thể máu bắn ra áo nên hắn phải cởi quần áo dài ra rồi lấy lý do nóng để đi tắm.


Tôi và ông Tòa nói chuyện khoảng nửa tiếng. Tôi hỏi bà đi đâu, ông Tòa bảo bà đi vắng. Tôi chào ra về, ông Tòa đứng dậy chống gậy tiễn tôi. Thanh niên này ra mở cửa cho tôi về rồi lại đóng cửa lại.


Nghĩ lại sự việc, đến giờ tôi cũng chưa hết thắc mắc vì người thanh niên này mặt lúc nào cũng lạnh như tiền mà chẳng nói năng câu nào, cứ ngồi nhìn hết tôi rồi lại nhìn ông Tòa.


Ông Thiệu về nhà, đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/12, công an đến nhà làm việc, ông mới rõ sự thật và thật sự kinh hoàng. Ông cho biết: “Sau khi làm việc với công an cho đến sáng, tôi không thể chợp mắt được, cứ nghĩ đến phút giáp mặt tên sát thủ giết người mà mặt lạnh như tiền thì tôi cũng sởn cả gáy lên rồi”.


Truy bắt kẻ sát nhân


Sau khi nhận được tin báo của công an phường, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã cử cán bộ phòng PC 45 phối hợp công an TP Thái Bình xuống hiện trường vụ án.


Nhiều phương án được đặt ra. Trong đó đáng chú ý nhất là mối quan hệ của Tâm với một thanh niên lạ mặt. Ban chuyên án đã điện các địa phương trong và ngoài tỉnh đề nghị hỗ trợ truy tìm hung thủ. Một giờ sáng 24/12, qua công tác kiểm tra các nhà trọ, Công an huyện Quỳnh Phụ đã phát hiện một đối tượng khả nghi đang nghỉ trọ tại nhà nghỉ Hưng Thuyết, ở xã Đông Hải (Quỳnh Phụ).


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định đây chính là hung thủ gây án mạng, lập tức hắn bị đưa về cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, hắn khai tên là Lê Thanh Đại (SN 1981), trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng.


Sau khi giết chết các nạn nhân, Đại chốt cửa ở bên trong và ở trong nhà đến 23 giờ ngày 22/12 mới rời khỏi nhà để về nhà trọ khu vực Cầu Đen và mang theo số tài sản cướp được gồm 1 xe máy Wave anpha, 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.


Khi thấy nhiều người điện thoại vào số máy của chị Tâm, đoán sự việc đã bị phát hiện, Đại đã mang toàn bộ tài sản bỏ trốn về Hải Phòng bằng chiếc xe máy cướp được. Tuy nhiên, trên đường đi, do trời lạnh, không thể đi tiếp nên hắn đã thuê nhà nghỉ Hưng Thuyết để nghỉ. Đến 1 giờ ngày 24/12, Đại bị cơ quan CSĐT bắt tại nhà nghỉ.


Những cái hố Đại đào ở khu vực nghĩa trang xã Vũ Phúc bị nghi là để giấu xác nạn nhân.


Tại cơ quan điều tra, Đại khai gần trưa 22/12, hắn cùng chị Tâm về nhà chị Tâm, sau khi ăn trưa xong, hai người lên trên phòng. Tại đây hắn đã bất ngờ dùng chân tủ gỗ đập vào đầu và giết chết chị Tâm.


Nghe động, mẹ chị Tâm lên cũng bị đập chết, sau đó Đại dùng dây điện buộc chặt cổ hai người. Hắn định xuống nhà thủ tiêu nốt ông Tòa, thì lúc ấy nhà lại có khách. Hắn đợi cho khách về rồi tiếp tục giết nốt ông Tòa.


Qua khám xét nhà trọ, nơi tên Đại thuê nghỉ, CSĐT đã tìm thấy trong phòng của hắn có 20 bao tải, 10 túi ni nông loại 1,7 m; 1 con dao dài.


Theo chị Lập (ở gần nhà trọ của Đại) và một số người dân ở gần đó cho biết, sáng 23/12, Đại đã đi mượn xẻng để đi đào hố. Khi cán xẻng bị gãy, hắn vào quán ăn ở gần một xưởng mộc gần đó để chêm lại xẻng. Hắn để dép ở ngay cửa nhà bà bán quán ăn vì dép bẩn, dính bùn. Sau đó vào trong nhà bà rửa tay, rồi ra ngoài ngồi hút thuốc lào.Đến chiều 23/12, hắn mượn cuốc của nhà ông Lự (ở gần nhà trọ) rồi vác cuốc ra đồng.


Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện tại khu vực con mương thoát nước sát với nghĩa trang xã Vũ Phúc, TP Thái Bình có 4 hố được đào sẵn. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.


Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đánh giá, một đối tượng mà mình chưa quen biết gì, chưa biết nhân thân đã cho về nhà, ăn uống, nghỉ ngơi ở trong nhà là sơ hở, mất cảnh giác của người dân.


Ông Trung cũng cho biết, vụ giết 3 người, cướp tài sản là lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Ông Trung đánh giá cao ý thức cảnh giác của người dân khu phố 17, phường Phúc Khánh, đã sớm phát hiện được vụ việc, nhờ vậy đã giúp cơ quan CSĐT nhanh chóng, kịp thời đấu tranh với nghi phạm.


Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất hồ sơ khởi tố Lê Thanh Đại về tội danh giết người, cướp tài sản.



P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN