Cô giáo yêu thích việc làm thiện nguyện

Cô giáo Hoàng Kim Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1 của trường Tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội, không chỉ là người truyền kiến thức trên bục giảng, mà còn là “người mang hơi ấm đến những vùng đất lạnh”.

Nhiều năm qua, cô lặng lẽ gieo mầm yêu thương, thắp lên hy vọng cho những phận đời kém may mắn, miệt mài trên từng chuyến thiện nguyện xuyên đêm, vượt mưa gió, lũ lụt, để lan tỏa hơi ấm, sẻ chia nỗi đau và mang lại niềm tin cho cộng đồng. 

Hành trình cứu trợ vượt hơn cả sức người

Tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền đổ bộ miền Bắc, gây ra những thương đau và mất mát không thể tả xiết. Cơn bão đã ảnh hưởng lớn tới toàn bộ 26 tỉnh thành phía Bắc, gây ra những cảnh tượng tàn phá kinh hoàng: những mái nhà bị thổi bay, cây đổ gãy la liệt, tàu thuyền bị lật chìm, nhiều khu vực mất điện, mất liên lạc, ngập lụt diễn ra ở nhiều địa phương... 

Chú thích ảnh
Cô giáo Hoàng Kim Liên, Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội luôn hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Ở Thái Nguyên, mực nước sông Cầu dâng cao gây ngập úng nhiều khu vực tại TP Thái Nguyên, nhiều hộ dân di dời khẩn cấp trong đêm, nhiều gia đình không kịp trở tay, kêu cứu trên mạng xã hội để tìm xuồng cứu sinh, nước uống và nhu yếu phẩm…Trước tình hình đó, trái tim nhân ái của cô giáo Hoàng Kim Liên lại thổn thức, không thể đứng nhìn đồng bào gặp nạn. Chỉ hai ngày sau cơn lũ dữ, vào tối ngày 9/9/2024, ngay khi tiếng chuông tan học vừa dứt, cô Kim Liên đã vội vã cùng Đội thiện nguyện Bếp cơm 2k lên đường xuyên đêm. Quãng đường xa xôi, mệt nhọc không làm chùn bước chân người phụ nữ bé nhỏ. Cô cùng Đội thiện nguyện mang theo từng hộp thức ăn nóng hổi, từng chai nước, viên thuốc quý giá đến với bà con xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên. 

Không dừng lại ở đó, một tuần sau cơn bão, vào đêm ngày 13/9/2024, cô Liên lại tiếp tục cùng với "Đội xe 0đ" vượt qua chặng đường hơn 300km để đến với tỉnh Lào Cai. Đội xe phải đi qua nhiều đoạn đường đồi núi hiểm trở, sạt lở. Lũ quét vẫn tiếp tục tràn về gây nhiều khó khăn trong việc di chuyển nhưng tất cả vẫn không làm chùn bước của cô.

Chú thích ảnh
Cô giáo Hoàng Kim Liên cùng mọi người dọn dẹp vệ sinh tại điểm trường tỉnh Thái Nguyên.

Lái xe di chuyển suốt cả đêm, 5 giờ sáng ngày 14/9/2024, cô Liên cùng đoàn đã đến điểm trường Trung học Phổ thông số 1, huyện Bảo Yên. Ngay khi đến nơi, chứng kiến cảnh các phòng học và khu nội trú ngập trong bùn đất, các thành viên của "Đội xe 0đ" đã phối hợp với các thầy cô giáo của điểm trường bắt tay vào dọn dẹp với hi vọng sớm giúp các em trở lại trường. Đoàn còn chuẩn bị sách vở, gạo, mì tôm, nước sạch, thuốc, nhu yếu phẩm,… gửi tới bà con nơi đây giúp họ phần nào vơi bớt đi khó khăn sau cơn lũ kinh hoàng vừa qua.

Tiếp tục nối dài những chuyến đi yêu thương, sau tiết học cuối cùng chiều thứ sáu ngày 20/9/2024, cô Liên cùng với đoàn xe lại vượt hơn 500km đoạn đường hướng về trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang, tỉnh Điện Biên trong thời tiết mưa lũ, sạt lở tiếp tục diễn ra. Đoàn vẫn vững tay lái tìm cách di chuyển an toàn để đưa tới tay 415 em học sinh và 250 hộ dân trong vùng ảnh hưởng lũ hàng chục tấn hàng đủ loại cùng với bữa tiệc buffet ngon miệng. Cô Liên đã tham gia nấu nướng chế biến thức ăn ngay tại điểm trường để phục vụ các con với tất cả dụng cụ bếp của Bếp 2k mang từ Hà Nội lên với điểm trường.

Những suất ăn dinh dưỡng và những món quà ý nghĩa trong chương trình "Trung thu muộn cho em" do các mạnh thường quân tài trợ đã được trao tận tay đến các em học sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Chuyến đi này đặc biệt hơn cả bởi cô Liên còn mang theo những phần quà của các em học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai - nơi cô công tác góp phần gửi tặng, chia sẻ với các bạn học sinh nơi đây.

Mới đây, vào tháng 10/2025, khi Thái Nguyên lại một lần nữa hứng chịu những lũ lớn bất ngờ, làm đời sống người dân thêm chồng chất khó khăn, cô Liên đã không ngần ngại lên đường. Cô lại tiếp tục cùng với “Đội xe 0 đồng” vượt  qua quãng đường 80km mà ngỡ như cả nghìn cây số, đối diện với những đoạn đường ngập lụt  kinh hoàng cô trở lại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

Hình ảnh cô Liên và đoàn xe lặng lẽ di chuyển suốt đêm, mang theo cả sự sẻ chia và nước mắt. Họ đến điểm trường lúc 5 giờ sáng, chứng kiến cảnh phòng học và khu nội trú vẫn còn ngập sâu trong bùn đất, đã chạm đến đáy sâu của lòng trắc ẩn. Cô không chỉ cứu trợ khẩn cấp, mà còn ở lại. Cô sắn tay cùng đồng đội dọn dẹp, nấu những suất ăn dinh dưỡng, ngon miệng để phục vụ các đồng chí đang làm nhiệm vụ vì nhân dân, xoa dịu nỗi đau mất mát người thân sau ánh mắt đượm buồn, sự lo lắng an toàn của gia đình khi ở nhà. Tất cả những hành động ấy chứng minh rằng tấm lòng nhân ái của cô là một hành trình không bao giờ có điểm dừng.

Dấu chân yêu thương khắc ghi trên khắp đất nước

Hành trình thiện nguyện của cô Liên không chỉ là những chuyến đi "cấp tốc" lúc hoạn nạn, mà còn là những dự án dài hơi, chứa chan tình người. Năm 2018, cô cùng gia đình đi khảo sát và quyết định hỗ trợ bà con dân tộc Vân Kiều tại xã Trường Sơn, Quảng Bình. Cô đã kêu gọi thành công 456 triệu đồng từ bạn học cũ, để rồi cùng đoàn mua lợn giống, xây cầu dân sinh (14m), lắp hệ thống nước sạch và tổ chức Tết Trung thu ấm áp cho bà con. 

Đặc biệt, những năm đại dịch toàn cầu COVID-19 hoành hành, cả thế giới bị tê liệt về mọi hoạt động. Tất cả đều bị phong tỏa, trường học, nhà máy, công xưởng, ... các nơi đều bị đóng cửa, cô Liên cũng như bao người chỉ ở nhà và giảng dạy trực tuyến không được đến trường. Lúc này, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giáo viên, cô Liên cũng tranh thủ tham gia công tác từ thiện. Cô đã cùng nhóm bạn lập ra Đội xe 0đ Hà Nội với phương châm hỗ trợ bà con vùng dịch mọi lúc, mọi nơi. Đội xe của cô đã vận chuyển rất nhiều hàng hóa: từ chở rau, chở hàng hóa, chở bệnh nhân và viện trợ hàng hóa với mấy nghìn tấn rau củ, trứng, gạo, thuốc men, trang thiết bị phòng hộ y tế và cả vân chuyển túi xác gửi vào thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm dịch căng nhất (nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm, rau củ quả đều được các địa phương lân cân và các nhà hảo tâm hỗ trợ ) ... Cô đã chia phần hàng hóa về các điểm và phan phát tới tận tay bà con trong thành phố thời điểm bị phong tỏa.

Chú thích ảnh
Cô giáo Hoàng Kim Liên hỗ trợ nhu yếu phẩm tại bệnh viện Bạch Mai (31/03/2019) và bệnh viện Việt Đức (01/04/2019).

Ngoài ra, cô còn nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương rất hiệu quả. Cô Liên đã cùng Đội xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ trực tiếp tại các bệnh viện trong thành phố như: bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Thanh Nhàn…
Cũng trong thời gian này, không chỉ tích cực hỗ trợ hiệu quả cho địa phương nơi mình sinh sống, cô Liên còn chủ động kết nối với các tỉnh lân cận cũng cần hỗ trợ khác như Bắc Giang, Hà Nam, Điện Biên...

Không dừng ở đó, từ năm 2020 - 2022, cô Liên đồng hành cùng nhóm Quán Nụ cười Shinbi - Cơm 2k, hỗ trợ tổng cộng 231 triệu đồng để mang quần áo, thức ăn, sách vở đến 5 trường Tiểu học tại Điện Biên và giúp đỡ xây chuồng nuôi bò, tặng 20 con dê cho gia đình khó khăn tại Hà Giang.
Cô thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và tận tay trao quà cho các bệnh nhi tại Viện K.

Ngay cả trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân đau lòng, cô Liên cũng đã cùng học sinh lớp mình quyên góp 2.400.000 đồng, và cô hỗ trợ gần 2000 suất cơm cho các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy.

Không chỉ giàu lòng nhân ái, cô còn tận tụy với nghề giáo. Sự hăng say, nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm, lòng giản dị và ham học hỏi của cô đã tạo nên niềm tin yêu của học trò. Cô luôn cập nhật phương pháp giảng dạy mới, tổ chức giờ học và ngoại khóa sinh động, giúp học sinh vừa học kiến thức, vừa rèn kỹ năng sống, tự tin và sáng tạo. Trong mắt học trò, cô là người thân thương, gần gũi như mẹ hiền, luôn lắng nghe và đồng hành cùng các em.

Trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2024-2025, cô giáo Hoàng Kim Liên đã xuất sắc đạt giải Nhì. Đồng thời lớp cô có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế và trong nước. Nhiều năm liền, cô nhận các danh hiệu cao quý:  Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Giải C Sáng kiến cấp Thành phố, cấp Quận, Lao động tiên tiến cấp Quận, Giải Nhì Hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp Quận năm học 2023-2024, Giải Ba Cuộc thi Kĩ năng công nghệ thông tin cấp Quận, Giải Khuyến khích Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp Quận, … và năm 2024, cô được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố.

Chú thích ảnh
Năm 2024, cô Hoàng Kim Liên được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố.

Trái tim nhân ái của cô Liên thấm vào từng tiết học, từng hành động của học trò. Lớp cô chủ nhiệm luôn tích cực tham gia hoạt động từ thiện. Cô thực sự là bông hoa rực rỡ trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”, cống hiến bằng cả tri thức và tấm lòng nhân hậu. Những giọt mồ hôi và nước mắt của cô trên hành trình lan tỏa yêu thương là minh chứng sống động cho bài học quý giá: tình yêu thương là điều quý giá nhất mà mỗi người thầy có thể trao cho cuộc đời. Cô cũng là tấm gương để học sinh và thế hệ giáo viên trẻ noi theo.

Nguyễn Thị Nguyệt Mỹ
Ấm áp những lớp học ngoại ngữ ‘0 đồng’ tại TP Hồ Chí Minh
Ấm áp những lớp học ngoại ngữ ‘0 đồng’ tại TP Hồ Chí Minh

Nhiều năm qua, Trung tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn ở chùa Lá (phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm sáng trong việc khơi dậy niềm đam mê học tập cho hàng ngàn sinh viên, người đi làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN