Giữa sóng nước mênh mông Cồn Sơn (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), có một câu chuyện lạ lùng về lão nông Lý Văn Bon, hay còn được gọi với cái tên thân thương là chú Bảy Bon.
Chiều 11/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân, tương ái", "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách", chiều 11/9, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp 2,9 tỷ đồng cho 10 tỉnh, thành phố tại khu vực phía Bắc.
Ngày 11/9, tại Trung tâm y tế quân - dân y kết hợp huyện Lý Sơn, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 trẻ em, người già, đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lý Sơn.
Phát huy mạnh mẽ tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tinh thần “tương thân tương ái”, chiều 10/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định và Thủ đô Hà Nội. Bão đi qua cũng là lúc các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ hứng chịu mưa lũ lớn do hoàn lưu bão gây ra. Thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp… mỗi ngày lại nhiều hơn.
Chiều 10/9, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên, chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.
Do ảnh hưởng của bão số 3, sản xuất nông nghiệp của Thái Bình bị thiệt hại lớn. Đặc biệt, tại vùng chuyên canh vùng bãi xã Hồng An (huyện Hưng Hà) - một trong những địa phương có diện tích trồng chuối nhiều nhất tỉnh Thái Bình, bão số 3 đi qua, khiến nhiều diện tích chuối bị đổ rạp, không thể phục hồi.
Khoảng 14 giờ ngày 9/9, khi đang thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân sự, đoàn thể xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã bất chấp hiểm nguy, vượt lũ đưa bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc cấp cứu kịp thời.
Ngày 9/9, Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, một công nhân công tác tại Điện lực Bố Trạch đã nhanh trí, kịp thời sơ cứu ban đầu để cứu sống bà Ngô Thị Chiến (Tổ dân phố Trằm Mé, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) không may bị điện giật.
Từ ngày 7 - 9/9, ở hầu khắp các địa phương tại Lạng Sơn vẫn có mưa to kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh, gây sạt lở đất, đá, ngập úng hoa màu. Nhiều nơi ở khu vực biên giới, nước các sông, suối lên cao, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.
Ngày 8/9, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) có Tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Nguyễn Đình Khiêm (sinh năm 1997), Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.
Bão Yagi (bão số 3) càn quét qua Hà Nội đã để lại hậu quả nặng nề về người, tài sản. Trong lúc mưa, gió bão quần thảo cũng là lúc các lực lượng lên đường làm việc không ngừng nghỉ, xuyên đêm để khắc phục hậu quả, khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân.
Trước ảnh hưởng của bão số 3, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lực lượng xuống các địa bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 18.000 cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ tham gia chống bão, hỗ trợ nhân dân và các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi bão đổ bộ.
Ở vùng đất nắng gió Ninh Thuận, có một người phụ nữ Chăm luôn dành trọn tâm huyết cho quê hương - đó là bà Kiều Thị Khuê (59 tuổi, xã An Hải, huyện Ninh Phước).
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, năm 2024, tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, làm ảnh hưởng đến các nguồn lực huy động của xã hội cũng như đến các mặt sản xuất, đời sống của nhân dân trong tỉnh.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, cứ đến thời gian nghỉ hè, nhiều học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp lại lên đường, đến những vùng quê của đất Sen hồng để tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.
Hơn hai năm triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và mô hình “Anh nuôi là cán bộ đoàn Công an”, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 59 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Với mục tiêu tạo nguồn quỹ xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học và hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã phát động phong trào “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục”.