Kỳ bí tổ chức tình báo Mossad

Kỳ bí tổ chức tình báo Mossad - Kỳ III: Những chiến dịch hạ sát thủ lĩnh Palextin

Mossad đã tiến hành nhiều chiến dịch lớn để hạ sát những thủ lĩnh của người Palextin. Đêm 15/4/1988, trong một chiến dịch được tính toán lạnh lùng, một toán điệp viên Mossad bay trên một chiếc Boeing 707 thâm nhập không phận Tuynidi. Từ trên không, trong chiếc máy bay bay lượn quanh mục tiêu, một sĩ quan cao cấp của Mossad đã điều phối các hoạt động ở dưới mặt đất.

Thủ tướng Ixraen Rabin cùng với Chủ tịch PLO Arafat và Tổng thống Mỹ Bill Clinton.


Từ một chiếc tàu cao tốc đậu ngoài khơi Tuynidi, một nhóm biệt kích mang tên "Sajeret Matkal" gồm 30 tên đã bí mật đi xuồng cao su vào bờ, giả là du khách và tấn công biệt thự của Khalil Wasir, hay còn gọi là Abu Dschihad, một thủ lĩnh của Tổ chức Giải phóng Palextin (PLO) và là một người thân tín của Chủ tịch PLO Yasser Arafat. Chúng giết chết một số người trong nhà và cuối cùng bắn tới 70 viên đạn vào Wasir, trước mắt vợ và con ông. Nhưng điều bất ngờ là sự phản ứng của dư luận và sự chỉ trích của chính báo chí Ixraen, cho rằng việc trừ khử một vài cá nhân không thể giải quyết vấn đề và không thể thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Bất ngờ hơn nữa là tháng 2/1995, Thủ tướng Jizchak Rabin một lần nữa lại bật đèn xanh cho hành động ám sát của Mossad. Lần này, nếu không có sự thỏa thuận thì cũng có sự hỗ trợ về hậu cần của PLO và Chủ tịch Arafat, giờ đây đã là đối tác hòa bình quan trọng nhất của Ixraen. Chiến dịch lần này của Mossad nhằm sát hại Fathi Schakaki, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố người Palextin "Thánh chiến Hồi giáo".

Schakaki, một nhân vật cực đoan thường từ căn cứ của mình tại Xyri đưa người sang Ixraen đánh bom liều chết để tấn công binh lính và thường dân Ixraen. Tháng 10/1995, một đội biệt kích đã mai phục Schakaki ở Sliema, sau khi một đội tiền trạm cất giấu vũ khí ở thành phố ven biển Địa Trung Hải của Malta này. Lần này cũng đích thân trùm Mossad giám sát, chỉ huy chiến dịch từ một tàu thủy chở hàng được cải tạo thành một trung tâm chỉ huy với nhiều thiết bị điện tử. Những tên biệt kích của Mossad đã đột ngột đi xe mô tô lao tới, dùng súng lục 9 mm bắn vào đầu Schakaki. Sau đó, chúng chạy trốn, bỏ lại chiếc mô tô trên bãi biển và được một chiếc máy bay lên thẳng hiệu "Bell" chở ra chiếc tàu thủy mà sếp của chúng đang chờ ở đó.

Những điệp viên Mossad bị tình nghi tới Dubai để sát hại Mahmud al-Mabhuh.


Ngoài hai vụ ám sát nổi tiếng trên, mật vụ Ixraen còn tiến hành nhiều vụ sát hại dã man khác. Một trong những trường hợp được biết đến gần đây nhất là việc sát hại Mahmud al-Mabhuh, người cung cấp vũ khí cho Hamas ngày 19/1/2010 trong một khách sạn sang trọng tại Đubai. Các nhà điều tra cho rằng tổng cộng có ít nhất 27 điệp viên Mossad thuộc đơn vị tinh nhuệ "Caesarea" tham gia, trong đó có 6 người mang hộ chiếu giả của Anh, 5 tên mang hộ chiếu giả Ailen, một tên mang hộ chiếu giả của Đức và một tên mang hộ chiếu giả của Pháp.

Chúng giả làm du khách, theo dõi và hạ sát al-Mabhuh. Các nhà điều tra cho rằng al-Mabhuh có thể bị làm tê liệt bằng sốc điện, sau đó dùng gối bịt miệng cho tới khi ngạt thở. Vụ sát hại này đã làm dư luận quốc tế phẫn nộ, vì Mossad không kiêng dè khi làm giả hộ chiếu của cả các nước "bạn" ở châu Âu để phục vụ cho mục đích giết người của mình.

Tuy nhiên, cũng không rõ là có thực sự Mossad đứng đằng sau một đội sát thủ nhất định nào đó hay không, hay là một đơn vị đặc nhiệm khác của Ixraen. Mossad thì chẳng bao giờ thừa nhận, nên cơ quan mật vụ này bị cho là tiến hành nhiều vụ giết người hơn là họ thực sự tiến hành. Tuy nhiên, danh sách những trường hợp được coi là chắc chắn cũng đã rất dài.

Năm 1996, một cán bộ của Hamas là Jahja Ajjasch ở Dải Gaza bị giết chết, khi chiếc điện thoại di động của ông phát nổ. Phương pháp hạ sát mới này làm cho giới bán quân sự của Palextin choáng váng. Người ta cho rằng đây là chủ mưu của Mossad. Tháng 9/2004, một cán bộ của Hamas nữa lại trở thành nạn nhân: Izz al-Din al-Scheich Khalil bị giết chết khi một khối thuốc nổ đặt dưới gầm xe ô tô phát nổ. Ông ta được coi là điều phối viên các hoạt động quân sự của Hamas.

Ixraen ngầm nhận trách nhiệm về vụ việc này và vụ ám sát này được coi là một tín hiệu đối với giới lãnh đạo Xyri là cả Đamát cũng không an toàn trước các điệp viên Ixraen. Tháng 2/2008, Imad Mughniyeh, một người của Hisbollah cũng bị giết chết ở Đamát, một quả bom trên ô tô làm tên khủng bố tan thây, kẻ bị cho là đã sát hại hàng trăm người. Ixraen chính thức phủ nhận việc mình có dính líu tới vụ giết người này. Nhưng hầu hết các chuyên gia đều nghiêng về luận điểm cho rằng Mossad có liên quan, cũng có thể cùng với các cơ quan mật vụ khác.

Sau khi Fathi Schakaki, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố người Palextin "Thánh chiến Hồi giáo" bị giết chết, những người Palextin cực đoan đe dọa báo thù, thề sẽ giết chết Thủ tướng Ixraen Jitzchak Rabin. Nhưng có một điều trớ trêu trong lịch sử là do cơ quan mật vụ Ixraen quá chú trọng tới mối đe dọa từ những tên khủng bố Palextin, nên không chú ý gì tới những kẻ cực đoan ngay trong hàng ngũ của mình.

Vì vậy, chỉ một tuần sau khi Fathi Schakaki bị sát hại, Thủ tướng Rabin cũng bị chết trong tay những kẻ cực đoan Do Thái. Sau vụ huynh đệ tương tàn, đặc biệt là ở cơ quan mật vụ trong nước Schakak, nơi mà những kẻ sát hại Rabin có quan hệ, người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi về "linh hồn" của nhà nước Ixraen: Liệu họ có tiếp tục tồn tại như một nhà nước "được chọn lựa", hay nên trở thành một nhà nước "bình thường"?

Nhưng có một điều là cơ quan mật vụ và quân đội Ixraen khó có thể đóng một vai trò như ở các nước khác. Điều này có thể thấy từ hình thức bên ngoài: Ở phía bắc Tel Aviv, ẩn náu sau một rặng bạch đàn là một đài tưởng niệm những điệp viên Mossad đã bỏ mạng trong khi làm nhiệm vụ. Đây là đài tưởng niệm điệp viên duy nhất trên thế giới.

Vũ Long (Tổng hợp theo báo chí Đức)

Đón đọc kỳ cuối: Mossad - Huyền thoại và thất bại

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN