Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” trong phòng, chống tham nhũng đã góp phần làm trong sạch bộ máy cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, nâng tầm vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Gần 5 thập kỷ qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đều đặn công bố các báo cáo về tình hình nhân quyền tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.
Va chạm giao thông là điều không ai mong muốn song có thể xảy ra với bất kỳ ai trên đường. Tuy nhiên, điều đáng nói là cách ứng xử giữa những người tham gia giao thông với nhau khi xảy ra những tình huống như vậy để không dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.
Trong hai ngày 4 và 5/4, hàng chục học sinh ở Nha Trang, Lâm Đồng đã phải nhập viện vì ăn đồ mua ở các cửa hàng gần trường.
Ít ai nghĩ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) hoành tráng, hiện đại, rộng tới 6,5 ha với các tòa nhà to như lâu đài ở TP. Hồ Chí Minh lại mất khả năng tài chính.
Kỳ thi tuyển sinh đầu đời của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS lâu nay đã trở nên căng thẳng, khốc liệt còn hơn thi đại học bởi tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 60%.
Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
“Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”, “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” - lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam liên tục phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, có trên 2 triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 12% dân số vùng) chịu ảnh hưởng của hạn mặn, biến đổi khí hậu.
Khi các bài báo này của chúng tôi được đăng tải cũng là thời điểm những kẻ chống đối, thù địch đang hằn học tung ra những lời lẽ bình luận mang tính xúc phạm và tiếp tục công kích, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Trong lúc người dân Việt Nam đồng lòng, nỗ lực trong công cuộc dựng xây đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống, thì những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trở nên hết sức lạc lõng bởi đi ngược lại sự thật và lòng người.
Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo đảm quyền con người, thúc đẩy tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo là một chủ trương xuyên suốt, nhất quán trong toàn bộ đường lối phát triển đất nước và luôn đáp ứng được yêu cầu phải phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá.
Tại sao các thế lực thù địch, phản động vẫn lặp lại những luận điệu xuyên tạc cũ rích, lạc lõng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam bất chấp những thành tựu “không thể phủ nhận” của Việt Nam?
Việc Việt Nam đã hai lần trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là minh chứng rõ nhất về thành tựu liên quan quyền con người ở nước ta. Thế nhưng, bất chấp sự thật được công nhận đó, các tổ chức chống phá vẫn ngoan cố không thừa nhận và liên tục chĩa mũi dùi xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Phần mềm “lắng nghe” giống như dụng cụ nấu bếp, nguồn thông tin ngồn ngộn từ mạng xã hội như đủ loại thực phẩm ‘sạch’, ‘bẩn’; và cái khéo của người đầu bếp là phải chọn lọc, để “nấu” được những món ăn ngon.
Liên tiếp những ngày gần đây, cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Thời điểm này, hàng ngàn thanh niên đang sẵn sàng lên đường nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, thể hiện lý tưởng cao đẹp, tình yêu của người thanh niên đối với Tổ quốc.
Trước và sau Tết Giáp Thìn 2024 đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên một số tuyến cao tốc, gây thiệt hại nặng về người và tài sản.
Năm nào cũng vậy, mỗi khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc cũng là lúc xuất hiện nỗi lo nhiều người “tận dụng” giờ hành chính để tổ chức du xuân tới các lễ hội, tới đền chùa cầu may dẫn tới công việc trì trệ, bị bỏ bê, gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động và hình ảnh của cơ quan, tổ chức.
Một mùa xuân lại đến với hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ đã, đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước.
Có một điều kỳ diệu là lịch sử nước Việt từ cổ chí kim thường khắc ghi những dấu ấn hào hùng, vẻ vang vào những năm Thìn - năm mang hình tượng của con Rồng, một biểu tượng huyền thoại mà thiêng liêng!