The Voice Kids: Soobin Hoàng Sơn 'thả thính', muốn đánh đàn cho Cát Tường hát dân ca

Lấy ý tưởng về câu chuyện một khu phố của Hà Nội, nơi những đứa trẻ là hàng xóm của nhau, lớn có, bé có, trai có, gái có, sôi động có, rụt rè có... nhưng cùng chung niềm yêu âm nhạc. Mỗi khi cái radio của một gia đình nào đó trong khu bật lên, là muốn hát theo... Đó là kịch bản minishow của team Soobin Hoàng Sơn.

"Ba Bin" và các con hoà giọng với "Đi và yêu".

Phố Hà Nội hiện ra với tiếng ồn ào của chiếc radio trên đường phố, trong tiệm cắt tóc... Những đứa trẻ đi học về, có chút ngổ ngáo cũng có, có chút công tử cũng có, có chút đáng yêu sôi động cũng có... cùng chung một điểm là yêu nhạc mê mẩn, cứ nghe thấy nhạc lên và hát theo...

Ba đứa trẻ của câu chuyện tuổi thơ HLV Soobin ấy lần lượt vào cuộc. Chuyện xưa cũng lần lượt được kể bằng những bản nhạc hiện đại, sôi động và cuốn hút.


Xuất hiện đầu tiên với mái tóc xù và chiếc máy cát-xét như một nghệ sĩ đường phố, Hữu Lâm trở lại với sở trường nhạc Âu Mỹ với ca khúc “I Feel Good”. Chất nhạc Blue – Jazz khá phù hợp với giọng hát vang, sáng và mạnh về tiết tấu của Hữu Lâm. Học trò Soobin Hoàng Sơn cũng không quên tạo điểm nhấn ở cách luyến láy và những nốt “phiêu” đầy ngẫu hứng.

Clip "I Feel Good”:



Phi Long vào vai cậu bé thích thú nghe nhạc Hương Tràm và Soobin trong “salon tóc” đường phố. Thể hiện ca khúc có tiết tấu sôi động “Ngại gì khác biệt”, Phi Long thể hiện khả năng làm chủ sân khấu cùng màn vũ đạo lạ mắt. Dù có vài nốt thấp bị mờ nhưng hot boy đội Soobin Hoàng Sơn vẫn kịp ghi điểm với cách hát mới mẻ và nỗ lực chinh phục các nốt cao trong bài hát.

Clip  “Ngại gì khác biệt”:



Hoài Ngọc vào vai cô em gái xinh xắn, “lắm chuyện” của Phi Long. Giai điệu R&B khá khó trong ca khúc “Cây đàn tróc sơn” không làm khó được giọng hát khỏe và vang của học trò Soobin Hoàng Sơn. Thể hiện nhiều động tác vũ đạo nhưng Hoài Ngọc vẫn có được sự chắc chắn, không hề chênh phô trong từng câu hát. Đúng phong cách đội Soobin, Hoài Ngọc liên tục có những nốt “phiêu” cao “ăn điểm”.

Clip “Cây đàn tróc sơn”: 



HLV Soobin Hoàng Sơn trổ tài đệm đàn piano và hòa giọng cùng 3 học trò trong ca khúc “Đi và yêu”. Nếu đội Vũ Cát Tường thể hiện những màu sắc dân ca thì thầy trò Soobin lại mang đến tiết mục đậm chất R&B, nhấn nhá ở phần tiểt tấu và bè phối chuyên nghiệp. “Ba” Soobin và hot boy Phi Long bay bổng với phần hát chính, bộ đôi Hữu Lâm – Hoài Ngọc cùng nhau giữ phần bè thấp khá ăn ý. 

Clip "Đi và yêu":


Với minishow của team Soobin Hoàng Sơn, Hữu Lâm khiến Vũ Cát Tường thích thú khi không còn “trịnh trọng” mà đã “tung tẩy hơn với âm nhạc”. HLV Tiên Cookie cũng dành lời khen cho sự bứt phá của Hữu Lâm: “Hôm nay con vừa hát vừa nhảy, hát những nốt “phiêu” cao cực kỳ tốt, rất chuẩn”.

Hữu Lâm trở lại với sở trường nhạc Âu Mỹ với ca khúc “I Feel Good”

Trong khi đó, hot boy Phi Long lại ghi điểm với các HLV bởi diễn xuất tự nhiên trong phần hoạt cảnh. “Em út” Hoài Ngọc một lần nữa nhận được lời khen ngợi từ Vũ Cát Tường: “Giọng hát của con không cần bàn cãi nữa. Những nốt cao chắc chắn cho người nghe cảm giác không có nốt nào làm khó con được”.

Phi Long được khen chuyên nghiệp như một diễn viên trong diễn xuất.

Nếu HLV Hương Tràm xúc động với hoạt cảnh khắc họa quá trình đến với âm nhạc của Soobin Hoàng Sơn thì Vũ Cát Tường lại không ngại “thả thính” với nam đồng nghiệp: “Đánh đàn 10 điểm”, “Cô cảm thấy rất thích hình ảnh của chú Bin trên đó”. Khán giả như vỡ òa khi Soobin Hoàng Sơn duyên dáng đáp lời: “Này Tường, bao giờ Bin đánh đàn xong Tường hát dân ca nhé”.

Giai điệu R&B khá khó trong ca khúc “Cây đàn tróc sơn” không làm khó được giọng hát khỏe và vang của Hoài Ngọc.

Kết quả, Hoài Ngọc xuất sắc đã nhận được sự bình chọn của khán giả để đi tiếp, Phi Long dừng bước, nhường cơ hội cho Hữu Lâm theo sự lựa chọn của "ba Bin".

PT/ Báo Tin Tức
The Voice Kids 2017: Hương Tràm 'Em gái mưa' xin Tâm Hào nhường cơ hội cho Thanh Ngân
The Voice Kids 2017: Hương Tràm 'Em gái mưa' xin Tâm Hào nhường cơ hội cho Thanh Ngân

Chọn chủ đề "Tình yêu" cho team của mình, Hương Tràm - Tiên Cookies quả thật đã mang lại những cung bậc tình yêu thật đáng nhớ, có chút day dứt của "Tháng Tư là lời nói dối của em",lại có chút sâu lắng khi "Em gái mưa" được viết lại lời theo đúng cuộc đời của cô bé Như Ngọc, hay "Tiếng dân chài" của Tâm Hào...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN