Lãng đãng Thung Nai

Thung Nai là một xã huyện Cao Phong (Hòa Bình) vùng lòng hồ sông Đà, cách Hà Nội khoảng 100 km, nơi đây vẫn còn lưu giữ một khung cảnh yên ả, hoang sơ


Theo lời kể của người dân, xưa kia, đây là một thung lũng rộng lớn có rất nhiều hươu, nai sinh sống, cũng từ đó người dân địa phương gọi đây là Thung Nai. Khi tích nước cho hồ thủy điện sông Đà, nơi đây trở thành hồ nước rộng lớn. Nhiều ngọn núi cao nhô lên trên tạo thành những hòn đảo muôn hình vạn dạng, làm phong cảnh của Thung Nai thêm phần quyến rũ.


Phong cảnh lòng hồ Hòa Bình.


Trong khung cảnh hoàng hôn đang dần buông xa xa, cả lòng hồ được nhuộm thành một màu tím huyền ảo. Những tia nắng cuối ngày phản chiếu chói lọi xuống lòng hồ như một tấm gương phẳng lặng. Vài ba chiếc thuyền rẽ sóng khiến khung cảnh càng trở nên lãng mạn và êm đềm.

Cá nướng là đặc sản từ lòng hồ Hòa Bình.


Bao bọc quanh hồ là núi rừng bát ngát, cây cối xanh um, cảnh trí hữu tình. Dạo chơi trên hồ trong chiều buông, ngắm nước mênh mông và khung cảnh hữu tình trong lòng hồ Thung Nai giờ đây đã trở thành cái thú của nhiều người. Đâu đây trong ráng chiều, những dáng người lẳng lặng buông câu, mà như tâm trí chẳng để ở cần câu.

Du khách cập bến, tham quan đền Chúa Thác Bờ.


Đêm, cái không gian tĩnh lặng ấy lại quyến rũ con người ta theo một cách khác: Thuê một chiếc thuyền chạy giữa lòng hồ, giữa thinh không vắng lặng, ánh trăng dát bạc, thong thả nhấm nháp chút rượu với món cá chua đậm đà hay con cá ngạnh nướng thơm phức vừa câu dưới hồ lên. Trong không gian tĩnh lặng tuyệt vời ấy, vài câu chuyện thưa nhặt, hay tiếng con cá quẫy nước cũng đủ làm cả không gian ấy giật mình.

Sông nước tĩnh lặng và các địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng khiến Thung Nai có sức hấp dẫn đặc biệt.


Lòng hồ Thung Nai có nhiều đảo nhỏ, được nhiều nhóm trẻ đi phượt chọn làm nơi vui chơi và đốt lửa trại. Vào những đêm trăng, thiên nhiên bỗng lộng lẫy và đầy quyến rũ khiến cho cuộc vui càng thêm say đắm.

Đền Chúa Thác Bờ có 2 đền thờ bà người Dao và bà người Mường.

Chợ Bờ họp vào sáng chủ nhật; động Thác Bờ; bản và động Ngòi Hoa.


Nhà nghỉ Cối xay gió được lựa chọn là nơi dừng chân của khách vãng lai chốn rừng núi hoang sơ này. Ngôi nhà trên đảo có một cái tháp canh với những cánh quạt khổng lồ khiến nhiều người liên tưởng thú vị về chàng Đôngkisốt. Tháp canh cũng là nơi ngắm hoàng hôn và bình minh trên lòng bến Thung Nai thơ mộng.


Nơi đây có nhiều món đặc sản núi rừng nhưng thú vị nhất vẫn là món cá nướng. Thịt cá chắc, dai dai và thơm phức, lẫn vị lá rừng làm say lòng du khách. Thịt lợn mán, gà chạy bộ cũng là món ngon không thể bỏ qua.


Sáng chủ nhật có phiên chợ nổi ở chợ Bờ. Phiên chợ không tấp nập và rộn ràng như nhiều người nghĩ, có vài chiếc thuyền lớn chở đầy hàng hóa từ xuôi lên bán cho bà con quanh vùng. Dân từ các vùng quanh đó chèo thuyền đến chợ nổi mua hàng. Cảnh đoàn thuyền tỏa đi bốn phương tám hướng thật sự là bức họa xinh đẹp khiến nhiều du khách ấn tượng. Cách chợ Thác Bờ không xa là đền thờ Chúa Thác Bờ. Đền thờ được lập trên nền của đền thờ cũ, lúc nào cũng tấp nập khách thập phương đến hành lễ.

Giao lưu văn hóa với đồng bào dân tộc là hoạt động hấp dẫn khách du lịch.


Du khách đến Thung Nai có dịp thưởng ngoạn núi non hùng vĩ xung quanh lòng hồ còn tham gia các hoạt động tín ngưỡng tại đền Thác Bờ, một trong những địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình.


Du ngoạn Thung Nai vào dịp này, khung cảnh lại lãng mạn với bóng núi đổ dài theo dòng nước. Về chiều, ánh mặt trời lấp loáng trên những gợn sóng. Du khách có thể dạo chơi trong động Thác Bờ, đẹp bởi những nhũ đá hình thù đa dạng, thỏa sức tưởng tượng, thưởng thức các loại cá đặc sản của vùng lòng hồ hay thả câu trên sóng nước.


Nếu muốn thăm thú cuộc sống của người dân, du khách có thể tự đi dạo quanh khu thác Bờ, các bè nuôi cá của người dân bản địa với tính tình chân thật. Bạn có thể mua một vài món quà nhỏ ý nghĩa là những con cá tươi vùng hồ.


Bài và ảnh: Thu Thủy - Xuân Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN