Ngày 7/3/2013, tại khách sạn Sofitel Plaza Hanoi, sẽ khai mạc triển lãm nghệ thuật “Vũ điệu tranh lá” (ảnh) của họa sĩ Lê Đắc Trung. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Trái đất 21/4.
“Vũ điệu tranh lá” là triển lãm tranh lá đầu tiên tại Việt Nam, cũng như trong sự nghiệp họa sĩ Lê Đức Trung. 20 bức tranh nghệ thuật đặc sắc nhất sẽ được trưng bày tại sảnh khách sạn lần đầu tiên sẽ mang tới cho khách xem triển lãm một cảm nhận chân thật về một Việt Nam bình dị qua các lát cắt của cuộc sống hàng ngày. Đó có thể là nét hiền hòa của làng quê, hay một Hà Nội yên bình trong hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Lấy nguồn cảm hứng từ nghệ sĩ tranh lá Nhật Bản Kazua Akasaki, họa sĩ châu Á đầu tiên được trao giải thưởng “Salon De Paris” cho những cống hiến nghệ thuật của mình, Lê Đức Trung cùng các cộng sự đã tìm ra phương thức ướp lá khô bằng nhiệt mới. Thành tựu mang tính đột phá này sẽ giúp các tác phẩm tranh lá sống động hơn nhờ các sắc màu lá phong phú hơn thay vì các bức tranh đơn điệu và mang sắc thái trầm buồn khi sử dụng phương pháp truyền thống.
Lê Đức Trung sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, sống và làm việc tại Hà Nội. Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của anh đã được trưng bày tại nhiều cuộc triển lãm ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Pháp.
A.M