Tết sum vầy của đồng bào Dao tại Tây Nguyên

Sau nhiều năm sống tạm nơi bìa rừng, nay đây mai đó tại các huyện vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đến năm 2018, những hộ gia đình người dân tộc Dao di cư ngoài kế hoạch từ phía Bắc vào đã được ổn định nơi ở tại làng Lơ Bơ, xã Chư Krey, huyện Kong Chro (Gia Lai).

Chú thích ảnh
 Theo truyền thống, mọi người đến chúc Tết từng gia đình trong làng. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 năm nay bà con cùng sum vầy với dân tộc bản địa là đồng bào Bahnar, cùng đón một cái Tết đoàn kết, ấm áp, thân tình.

43 hộ người dân tộc Dao di cư ngoài kế hoạch từ các tỉnh phía Bắc vào đã được chính quyền tỉnh Gia Lai bố trí 3 ha đất quy hoạch khu tái định cư, giúp bà con ổn định nơi ở. Khu tái định cư gồm 4 dãy nhà chia làm 2 khu vực dọc đường liên thôn, trong đó nhiều nhà xây kiên cố, đầy đủ điện, nước đảm bảo sinh hoạt. Cuộc sống bà con bước sang một trang mới, an cư và bắt đầu lập nghiệp.

Chú thích ảnh
Những người Bahnar sống cùng làng đến chúc Tết bà con người Dao. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Đại diện già làng của người dân tộc Bahnar bản địa mang rượu ghè, thức uống truyền thống đến chúc Tết các hộ người Dao cùng làng. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Là người uy tín trong cộng đồng 43 hộ người Dao, ông Triệu Tài Hùng, thay mặt cho bà con người Dao tại khu tái định cư làng Lơ Bơ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền đã tạo điều kiện giúp đỡ họ có nhà ở ổn định, có đất sản xuất, con cái được đến trường.

Nhân dịp năm mới, gia đình ông Triệu Tài Hùng tổ chức đón Tết Canh Tý 2020 với sự tham gia, chúc mừng của tất cả bà con trong khu tái định cư. Trên bàn thờ tổ tiên, bà con người Dao vẫn có đầy đủ những đặc trưng truyền thống của dân tộc mình như: bọn dảu dúa (bánh tét), dùa tải (bánh cặp), gà, thịt heo, bánh ngọt, hoa, mâm ngũ quả trên bàn thờ và đặc biệt không thể thiếu giấy bản để cúng tổ tiên.

Chú thích ảnh
Bà con người Dao chuẩn bị dùa tải (bánh cặp), bọn dảu dúa (bánh tét) để cúng ông bà tổ tiên trong ngày Tết cổ truyền. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Năm nay, 43 hộ người Dao tiếp đón những vị khách đặc biệt, đó là cộng đồng người Bahnar sống cùng làng. Qua gần 2 năm chung sống trong một làng, hai dân tộc Dao-Bahnar lúc đầu còn chưa hiểu hết văn hóa, tiếng nói của nhau nên cũng có những hiểu lầm, bất đồng quan điểm. Sau khi được chính quyền vận động, tuyên truyền, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ qua những buổi họp chung, đến nay cộng đồng hai dân tộc đã trở nên thân thiết, sống chan hòa, đoàn kết.  

Ông Đinh Văn Diu, già làng của làng Lơ Bơ, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, Gia Lai, cho biết: Làng Lơ Bơ là nơi các hộ người Dao đến đây tái định cư. Hai dân tộc hiện nay đã ổn định cuộc sống, hỗ trợ phát triển kinh tế và thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ, giao lưu để thắt chặt tình cảm người dân hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Đảng ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà cho các hộ người Dao nhân dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Nhân dịp Tết đến xuân về, UBND xã Chư Krey cũng trao tặng 6 suất quà Tết cho 6 gia đình còn khó khăn để các gia đình yên tâm vui xuân, đón Tết.

Ông Khương Đình Huy, Chủ tịch UBND xã Chư Krey, Kông Chro, Gia Lai, cho hay thời gian qua bà con người Dao dần đi vào ổn định cuộc sống. Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020, chính quyền đã đến chúc Tết từng gia đình, tặng quà động viên bà con ăn Tết vui tươi, đoàn kết.

Chú thích ảnh
Cộng đồng người Dao ăn Tết tại Tây Nguyên. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Một cái Tết chứa chan tình cảm của chính quyền địa phương cùng người dân Tây Nguyên làm ấm áp lòng những người con xa quê lập nghiệp.

Anh Triệu Sinh Thành, người dân tộc Dao tại làng tái định cư Lơ Bơ, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, Gia Lai, chia sẻ: Vào đây được Đảng và Nhà nước quan tâm, quy hoạch chỗ ở ổn định rồi, bà con vui mừng lắm. Năm mới đã đến, kính chúc người dân Tây Nguyên một năm mới an khang, thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Phụ nữ người Dao vẫn không quên truyền thống tự may cho gia đình mình những bộ trang phục truyền thống dân tộc. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Tết đến, xuân về trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn mến khách, những hộ người dân tộc Dao vẫn tổ chức đón Tết theo đúng truyền thống dân tộc. Với họ, Tây Nguyên đã trở thành quê hương thứ hai và những hộ dân Bahnar nơi đây đã trở thành những người thân để cùng nhau tương trợ, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển, góp phần xây dựng Gia Lai ngày một phồn vinh.

Hồng Điệp (TTXVN)
Thắp niềm tin từ lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Dao
Thắp niềm tin từ lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Dao

Xác định xóa mù chữ là một trong những giải pháp nhằm nâng cao trình độ dân trí cho người dân, những năm qua huyện Lục Yên (Yên Bái) nỗ lực mở các lớp xóa mù chữ theo hình thức xã hội hóa, giáo viên đứng lớp trên tinh thần tự nguyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN