Xúc động trước những lời nhắn cổ động viên Đan Mạch gửi đến cầu thủ Eriksen 

Ulrich Ammundsen, quản lý cổ động viên thành phố Copenhagen, Đan Mạch, đã vô cùng choáng váng và bối rối trước cảnh tượng mà anh chứng kiến. Ammundsen không ngừng suy nghĩ về những gì anh nên làm sau đó.

Chú thích ảnh
Ulrich Ammundsen đã biến một bức tranh tường ở Copenhagen thành một bức thư khổng lồ gửi cho Christian Eriksen từ tất cả những người Đan Mạch. Ảnh: ESPN 

Christian Eriksen, cầu thủ ngôi sao của đội tuyển Đan Mạch, đã gục xuống sân ngay trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp của trận đấu với Phần Lan hôm 12/6. Từ trên khán đài, Ammundsen thấy tiền vệ sinh năm 1992 gục xuống, cơ thể mềm nhũn, các đồng đội của Eriksen nhanh chóng dựng tường chắn bảo vệ anh, trong khi các bác sĩ nỗ lực sơ cứu cho cầu thủ. 

Trở về nhà rất muộn vào đêm 12/6, Ammundsen vẫn rối bời khi không thể xử lý những gì đã xảy ra vài giờ trước đó. Ngay cả sau khi Eriksen được đưa đến bệnh viện và thậm chí sau khi có tin cầu thủ đã qua cơn nguy kịch và ổn định, Ammundsen vẫn phải vật lộn với những cảm xúc của mình.

Cổ động viên nhiệt huyết này muốn bày tỏ cảm xúc của mình đối với Eriksen, muốn nói với Eriksen rằng thành công của anh có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cổ động viên Đan Mạch và mong Eriksen đứng lên một lần nữa.

Vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn, anh đã nảy ra một ý tưởng. Tại khu vực dành cho cổ động viên có một bức tường in sẵn ảnh của Eriksen. Ammundsen muốn biến bức tường này thành bức thư khổng lồ gửi cho cầu thủ mà mình yêu mến, với lời nhắn từ tất cả người hâm mộ Đan Mạch.

Ammundsen đã nêu ý tưởng này với các đồng nghiệp của mình. Thật bất ngờ, sáng kiến của anh đã được mọi người hưởng ứng, họ đều mong muốn đây sẽ là món quà tinh thần lớn giúp tiền vệ Đan Mạch điều trị tốt. 

Sáng sớm ngày 13/6, người đầu tiên tình cờ có mặt tại khu vực fanzone đã gửi cho Eriksen một lời nhắn trên bức tường. Một cổ động viên khác cũng đã làm tương tự. Sau đó, có rất nhiều người đã đến đây gửi những lời nhắn khích lệ đến tuyển thủ Đan Mạch.

“Tôi muốn cho mọi người một cơ hội để gửi đi lời nhắn của mình. Đó chính là bức tường này”, Ammundsen nói khi đứng quan sát mọi người viết lên bức tường.

Chú thích ảnh
Nỗi buồn lo của cổ động viên Đan Mạch khi tiền vệ đội nhà Christian Eriksen bất ngờ ngã gục trong trận gặp Phần Lan ở bảng B, EURO 2020 tại Copenhagen ngày 12/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Có quá nhiều điều chưa rõ ràng về những gì đã xảy ra với Eriksen. Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết, ngay cả khi Đan Mạch sắp bước vào trận đấu gặp Bỉ vào tối nay. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra khiến Eriksen bị ngừng tim? Sau khi các bác sĩ có thể hồi sức tích cực cho anh, cuộc sống của Eriksen về sau sẽ như thế nào? Những câu hỏi này dường như sẽ mất nhiều thời gian để giải đáp. Nhưng có lẽ tình cảm sâu sắc của tất cả người hâm mộ trên khắp đất nước dành cho Eriksen khi anh gục xuống là điều ai cũng có thể cảm nhận được.

Bóng đá là một niềm đáng tự hào đáng kinh ngạc đối với người Đan Mạch. Thành công của Eriksen – bắt đầu tại câu lạc bộ Hà Lan Ajax, sau đó là Tottenham ở Premier League, hay mùa giải trước đó tại Inter Milan – từ lâu đã khiến các cổ động viên nước này ngưỡng mộ.

Patrick Hoff Sonne - cổ động viên 32 tuổi người Đan Mạch, ngồi trên khán đài cách sân cỏ nơi xảy ra vụ việc không xa - cho biết ban đầu anh nghĩ Eriksen có thể bị ngất xỉu hoặc cảm thấy choáng váng vì mất nước. Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ kéo dài vài giây khi anh thấy các bác sĩ bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho Eriksen. Sonne nghĩ tình hình có vẻ rất nghiệm trọng. Không khí im lìm đáng sợ sau đó đã bao trùm sân vận động, cảm giác giống như "một nghĩa địa im lặng".

“Tôi nhìn thấy bạn gái của Christian Eriksen chỉ cách đó vài hàng ghế, cô ấy đang bế con của họ trên tay”, Sonne kể lại. "Tôi đã không dám đối diện với cảnh tượng đó”. Một người hâm mộ gần anh cũng đã không thể kìm được nước mắt.

Sonne rời sân vận động. Anh nói mình phải ra ngoài, ngay cả khi nhận được thông tin Eriksen đã tỉnh táo sau khi được đưa đến bệnh viện. Đối với Sonne, cảm giác choáng váng, sự hoài nghi và nỗi sợ hãi đã đan xen trong tâm trí anh. Dù khi trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Sonne biết rằng anh ấy không còn tâm trạng nào để cổ vũ. 

Chú thích ảnh
Nhiều người hâm mộ gửi lời khích lệ Eriksen khi Đan Mạch tiếp tục chiến dịch Euro 2020 của họ. Ảnh: ESPN

Trong những ngày sau đó, Sonne đã phải vật lộn với những cảm xúc của mình, giống như Ammundsen. Anh không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến người mà anh ấy vô cùng yêu mến rơi vào tình trạng nghiêm trọng như vậy. Anh muốn tránh nhắc đến câu chuyện này.

"Tôi đang cố gắng tránh xa các bản tin cập nhật, mạng xã hội và mọi thứ," anh nói. "Tôi chưa nhìn thấy bức tường”, anh ứa nước mắt. "Tôi chưa thể viết trên đó."

Khác với các cổ động viên, Thomas Delaney, tiền vệ phòng ngự đội tuyển Đan Mạch, nói rằng anh và các đồng đội của mình đã rất thoải mái và nói chuyện cởi mở với nhau về cảm xúc của họ: "Tất cả chúng tôi đã phải đấu tranh vượt qua chuyện này theo những cách riêng của mỗi người".

Vào đầu tuần này, một cặp vợ chồng đã đến trước bức tường để gửi lời nhắn đến Eriksen. Họ cầm trên tay một bức ảnh. Ammundsen hỏi bức ảnh đó là gì, cặp vợ chồng giải thích rằng con rể của họ là một trong những bác sĩ đã lao vào sân để cứu sống Eriksen. Đây là bức ảnh bác sĩ này đã rời khỏi nhà sớm hơn vào ngày hôm đó, vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Ammundsen đã đưa họ đến nơi viết lời nhắn gửi đến Eriksen trước khi dán ảnh lên bức tường.

Cô Pernille Hansen, một giáo viên, cũng đã dành thời gian ít ỏi của mình để gửi lời nhắn đến chân sút mà cô mến mộ. Cô ấy đã xem trận bóng và khi đến trường vào sáng hôm sau, cô nghe các học sinh của mình, nói với nhau về những gì đã xảy ra. Một số học sinh cũng đã đến đây để gửi những lời khích lệ đến Eriksen.

“Một số học sinh của tôi đã sợ hãi khi nhắc đến cảnh tượng đó. Nhưng với tôi, điều quan trọng là phải gửi đi lời nhắn này. Eriksen là một cầu thủ tuyệt vời và xuất sắc", cô Hansen nói.

Khi Hansen rời đi, một nhóm thiếu niên khác lại đến viết lên bức tường. Sau đó là một nhóm sinh viên, một doanh nhân và rất nhiều người khác.

Những lời nhắn đã phủ kín một góc của bức tường. Ammundsen cho biết sắp tới họ sẽ phải gỡ bỏ một số biển hiệu quảng cáo để nhường chỗ cho nhiều người hâm mộ gửi thông điệp của mình hơn nữa.

“Tất cả chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi những gì chúng tôi đã chứng kiến. Điều đó rất xúc động”, Ammundsen nói.

Trong trận đấu thuộc bảng B EURO 2020 giữa Bỉ và Đan Mạch diễn ra tối nay tại Copenhagen, người hâm mộ đội tuyển quốc gia Đan Mạch sẽ dành một phút vỗ tay để khích lệ tuyển thủ Eriksen ở phút thứ 10 của trận đấu. Đây là kế hoạch mà các cổ động viên của xứ sở “Những chú lính chì dũng cảm” kêu gọi qua mạng xã hội nhằm khích lệ tinh thần cầu thủ số 10 của đội tuyển quốc gia Đan Mạch cũng như cầu mong anh mau chóng bình phục.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo kênh ESPN)
Những điều đặc biệt trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga
Những điều đặc biệt trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Tờ giấy ghi chú của Tổng thống Mỹ, cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo, sự hỗn loạn của truyền thông, cũng là những điều đáng nhớ trong hội nghị thượng đỉnh của 2 nguyên thủ Mỹ - Nga tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN