Triệu con tim chung nhịp đập mừng chiến thắng tuyển Olympic Việt Nam

Tối 27/8, sau chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam trước đội tuyển Olympic Syria để đoạt vé vào vòng bán kết môn bóng đá nam tại Asiad 2018, người hâm mộ Thủ đô đã đổ xô xuống đường để ăn mừng chiến thắng. Một bầu không khí lễ hội đang lan tỏa trên khắp phố phường Hà Nội...

Những tín đồ mê trái bóng tròn ở Thủ đô đang "thức" cùng hàng chục triệu trái tim cả nước để cùng chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Dọc các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Cát Linh... đang rực đỏ màu cờ đỏ sao vàng. Từng đoàn xe của các cổ động viên nối đuôi nhau diễu hành trên phố, cùng hô vang "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch". Cổ động viên Bùi Văn Công trên tay vẫy mạnh cờ đỏ sao vàng phấn khởi cho biết: Trận đấu ngày hôm nay là một "bữa tiệc" bóng đá đầy cảm xúc. Các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quả cảm. Chiến thắng 1-0 của đội tuyển Olympic Việt Nam trước đội tuyển Olympic Syria là hoàn toàn xứng đáng.

Chú thích ảnh
Hàng vạn người dân Hà Nội xuống đường cổ vũ cho đội Olympic Việt Nam vào Bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tương tự, trên đường Lê Đức Thọ, Phạm Hùng... những con đường tiến về quảng trường sân vận động Mỹ Đình cũng "nhiệt" không kém. Cổ động viên Nguyễn Cao Sơn đã bật khóc trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam. Anh Nguyễn Cao Sơn chia sẻ: Nếu như "chảo lửa" ở Bekasi (Indonesia) thắp lên chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam, thì ngay lúc này cũng có một "chảo lửa" ở Mỹ Đình, thắp lên niềm tin, niềm tự hào dân tộc về các tuyển thủ đội tuyển Olympic Việt Nam.

Còn tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, những cái ôm siết chặt không kể lứa tuổi, thân quen, thậm chí có cả những giọt nước mắt đã nói lên tất cả niềm hạnh phúc, tự hào của người hâm mộ bóng đá khi đội tuyển Olympic Việt Nam giành suất vào trận bán kết giải đấu châu lục. Dường như không gian ở những nơi theo dõi và cổ vũ trận bán kết của U23 Việt Nam không còn đủ chỗ cho những niềm hạnh phúc dâng trào. Người hâm mộ Thủ đô mỗi lúc đổ ra đường đông hơn ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, đường phố Hà Nội hôm nay bỗng nhỏ hơn thường lệ do dòng người đổ xuống đường quá đông. Mặc dù đường phố chật cứng người và xe, nhưng không ai cảm thấy khó chịu, tất cả đều cùng hô vang các khẩu hiệu "Việt Nam chiến thắng, Việt Nam chiến thắng", cờ đỏ sao vang tung bay ở khắp nơi, trên mọi nẻo đường Thủ đô. Từng đoàn cổ động viên diễu hành nối đuôi nhau khá trật tự.

Trước đó, ngay trước giờ bóng lăn, để đảm bảo an toàn cho người dân ra đường mừng chiến thắng và ngăn chặn các đối tượng quá khích tổ chức đua xe trái phép, hàng trăm chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã được điều động lập chốt trên tất cả các tuyến đường trung tâm thành phố để phân luồng và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân….

Màn đêm đang buông dần, sẽ lại là một đêm thức trắng đối với người hâm mộ Thủ đô, khi các chàng trai vàng đội tuyển Olympic Việt Nam tiếp tục lập thêm một cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Đặc biệt hơn cả, người hâm mộ Thủ đô, cùng với những tín đồ mê trái bóng tròn cả nước cùng chung một niềm tin đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục chiến thắng và giành chức vô địch.

* Người hâm mộ bên bờ sông Hàn tự hào về "những chiến binh quả cảm" đội tuyển Olympic Việt Nam

Sau hơn 120 phút thi đấu nghẹt thở, bàn thắng "quý như vàng " của Văn Toàn đã mang chiến thắng thuyết phục cho đội tuyển Olympic Việt Nam trước Olympic Syria. Sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người dân cũng như du khách tại Đà Nẵng đã đổ ra các con đường  Lê Duẩn, Hùng Vương, Bạch Đằng, Trần Phú…. để cùng chung vui với "kỳ tích" của những chàng trai đất Việt. Mọi người cùng nắm chặt tay nhau cùng hát vang "khải hoàn" "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" để chúc mừng "chiến tích trong mơ" của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Cũng như người dân cả nước, câu chuyện đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng Tứ kết tại một kỳ ASIAD đã làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ Đà Nẵng. Các cổ động viên đội tuyển Olympic Việt Nam tin tưởng rằng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ viết lên "câu chuyện cổ tích" trên sân vận động Patriot (Indonesia) về tinh thần "quả cảm" của những chàng trai đất Việt.

Hàng triệu người hâm mộ còn nhớ, cách đây hơn 7 tháng, U23 Việt Nam đã xuất sắc cầm hoà 0-0 trước U23 Syria tại lượt trận cuối bảng D, qua đó giành vé vào Tứ kết U23 châu Á 2018 và liên tiếp tạo nên "cơn địa chấn" tại Thường Châu (Trung Quốc) để giành ngôi Á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á. Với điểm tựa vững chắc đó, nhiều người hâm mộ tin tưởng, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ vượt qua Olympic Syria để thẳng tiến vào vòng Bán kết.

Anh Nguyễn Vũ, trú tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) chi sẻ: Olympic Việt Nam với nòng cốt là U23 Việt Nam từng giành ngôi Á quân tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2018 vừa qua đã được bổ sung thêm các tuyển thủ quốc gia là Văn Quyết, Anh Đức, đây là những cầu thủ có chất lượng, kinh nghiệm, nhiều năm khoác áo áo đội tuyển quốc gia.

Do dó, Olympic Việt Nam được đánh giá là mạnh hơn, toàn diện hơn so với U23 Việt Nam ở thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, đối thủ của Olympic Việt Nam là Olympic Syria cũng có sự bổ sung chất lượng từ đội tuyển quốc gia, cộng với  quyết tâm "trả món nợ" khi bị  chính U23 Việt Nam loại khỏi Vòng Chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Do đó, trận Tứ kết giữa hai đội sẽ diễn ra rất hấp dẫn.

Sự kỳ vọng của người hâm mộ vào một chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Syria là có cơ sở khi Olympic Việt Nam là một trong hai đội bóng "ấn tượng" nhất tại ASIAD 2018 lần này. Theo số liệu thống kê trước trận Tứ kết, đội tuyển Olympic Uzbekistan và Olympic Việt Nam là hai đội bóng chưa để thua và lọt lưới lần nào với hệ số lần lượt là (+13) và (+7).

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã chứng minh cho người hâm mộ thấy, ngôi vị Á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á không phải "sự may mắn". Tài thao lược của thầy phù thủ Park Hang Seo đã biến những chàng trai "thấp bé nhẹ cân" của Olympic Việt Nam trở thành "những chiến binh quả cảm", lần lượt vượt qua những "hòn đá tảng lực lưỡng" tiến thẳng vào vòng Tứ kết ASIAD 2018. Giờ đây,  "những chiến binh quả cảm" ấy  khiến các "ông lớn" của bóng đá châu Á phải dành "sự tôn trọng" nhất định khi đối đầu.

Ấn tượng về màn trình diễn của đội tuyển Olympic Việt Nam, anh Hoàng Văn Trọng, trú tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo có lối chơi kỷ luật, chắc chắn, chiến thuật biến hóa một cách khó lường. Đặc biệt, ở trận đấu này, sự trở lại của trung vệ Đình Trọng sẽ giúp hàng thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam tạo nên "bức tường thép" trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sự chắc chắn nơi hàng thủ sẽ tạo sự yên tâm để những cầu thủ hàng công là Quang Hải, Công Phượng, Văn Quyết, Văn Đức...tạo nên "đột biến" trước khung thành của Olympic Syria.

Mặc dù 19 giờ 30 ngày 27/8, trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Syria mới bắt đầu nhưng từ  18 giờ  các quán cà phê, các các dãy quán nằm trên các trục đường dọc bãi biển bên bờ sông Hàn đã kín người xem. Tất cả cùng hòa nhịp, đồng thanh hô vang "Việt Nam chiến thắng".

Sau hơn 120 phút thi đấu nghẹt thở, người hùng Văn Toàn đã viết tiếp lên trang lịch sử bóng đá nước nhà bằng bàn thắng "quý như vàng" ở phút 108 của trận đấu để lần đầu đưa đội tuyển Olympic Việt Nam góp mặt tại vòng Bán kết một kỳ ASIAD.

Ông Nguyễn Văn Thành, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xúc động nói: "Tôi đã khóc khi đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào trận Bán kết. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Các " chiến binh đất Việt" đã chiến đấu với một tinh thần quả cảm để giành trọn niềm tin chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Tôi đặt niềm tin vào đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ giành Huy chương tại giải đấu này".

Hòa trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã bố trí chốt chặn, phân luồng giao thông để người dân cũng như du khách cổ vũ trong không khí vui tươi và trật tự, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng quá khích hay tổ chức đua xe trái phép...

* Người dân xứ Nghệ vỡ òa niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển Việt Nam

Tối 27/8, đông đảo người dân xứ Nghệ đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển Việt Nam sau trận đối đầu với Syria tại trận tứ kết Asiad 2018.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh (Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An đã tổ  chức “Ngày hội bóng đá của người dân xứ Nghệ” với việc lắp màn hình Led kích thước 70m2 để tất cả mọi người dân có thể tới xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường, lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao tỉnh Nghệ An, Ban lãnh đạo cùng tất các tuyển thủ của đội trẻ Sông Lam Nghệ An cũng đã có mặt để cùng cổ vũ, tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam. Và tất cả đã trải qua 120 phút với đầy cảm xúc và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

 Trước khi trận đấu diễn ra, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, ngay từ rất sớm, rất đông người dân tại thành phố Vinh và các huyện phụ cận đã kéo đến tập trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh để cổ vũ cho đội Việt Nam. Để cho không khí xem bóng đá trở nên sôi động, người hâm mộ còn không quên mang theo cờ, trống, băng rôn để cổ vũ.

Khi trận đấu bắt đầu, hàng ngàn người dân đã tập trung ngồi kín tại Quảng trường Hồ Chí Minh để theo dõi trận đấu; tất cả cùng cổ vũ, hò reo khi có những pha bóng nguy hiểm do các cầu thủ Việt Nam tạo ra. Trong hiệp 1 của trận đấu, đông đảo người hâm mộ đều thừa nhận các cầu thủ của Việt Nam đã có một hiệp đầu đầy khó khăn. Nhưng hiệp 2, chúng ta đã thi đấu khởi sắc hơn và bước sang hiệp phụ thứ 2 người hâm mộ cả nước đã được tận hưởng cảm xúc vui sướng hơn bao giờ hết với bàn thắng quyết định của Văn Toàn.

Anh Nguyễn Văn Thành, trú tại thành phố Vinh cho biết, “Thật quá tuyệt vời, rất tự hào với các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta đã chiến đấu kiên cường trong suốt 120 phút và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng với đội tuyển Việt Nam”.

Cùng chung cảm xúc, anh Bùi Thành Chung, trú tại huyện Hưng Nguyên chia sẻ “Người hâm mộ Việt Nam lại một lần nữa được sống trong những giây phút tuyệt vời cùng trái bóng tròn. Chúng ta đã chiến thắng với một tập thể thi đấu rất đoàn kết và đầy bản lĩnh. Hy vọng các cầu thủ của Việt Nam sẽ thi đấu tốt trong các trận đấu tiếp theo và vào thi đấu trận chung kết’.

Tại Nghệ An, ngay sau khi trận đấu kết thúc, từ mọi miền quê đến nơi trung tâm nhất là thành phố Vinh, tất cả mọi người dân đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ cùng hô vang “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đã đưa Việt Nam vào bán kết giải Asiad 2018 và sẽ gặp đội tuyển Hàn Quốc tại bán kết.

Trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Syria diễn ra, cũng tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã “thưởng nóng” cho các đội tuyển trẻ U15, U11 và U13 của Sông Lam Nghệ An khi vừa vô địch ở Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc 2018. Năm 2018 là một năm đại thắng của bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An với 3 chức vô địch, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, dẫn đầu toàn quốc. Với mỗi tấm Huy chương Vàng, các đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã được trao thưởng 50 triệu đồng.

Pv TTXVN tại các địa phương
Thủ tướng chúc mừng chiến thắng của Đội tuyển Olympic Việt Nam
Thủ tướng chúc mừng chiến thắng của Đội tuyển Olympic Việt Nam

Ngay sau khi trận tứ kết Asiad 2018 giữa Đội tuyển Olympic Việt Nam và Đội tuyển Olympic Syria kết thúc với tỷ số 1-0, nghiêng về Đội tuyển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có lời khen ngợi tới Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo, Ban Huấn luyện và toàn thể các cầu thủ của Đội tuyển Olympic Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN