Thủ đô Brussels, một ngày ngừng chuyển động

Có lẽ chưa bao giờ, thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ), nơi vẫn được mệnh danh là "trái tim châu Âu" lại vắng lặng như ngày thứ bẩy 21/11.


Các trung tâm thương mại im ắng, hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động, đường phố vắng bóng người. Toàn bộ các hoạt động ở thủ đô đều bị ngừng sau khi Cơ quan phân tích nguy cơ đe dọa quốc gia (OCAM) nâng mức cảnh báo khủng bố từ 3 lên 4 kể từ 04h00 sáng cùng ngày.

Cửa hàng Esprit tại quận Uccle không mở cửa ngày 21/11 vì lý do an ninh

Chỉ trong vòng 2 giờ, từ 9h-11h ngày 21/11, toàn bộ các cửa hàng tại khu vực mua sắm trung tâm thủ đô Brussels, con phố "Mới" (rue Neuve) và khu vực Louise, vội vã đóng cửa, theo lệnh cảnh báo đe dọa khủng bố được chính phủ công bố. Hàng loạt các khu phố buôn bán khác cũng trong tình trạng tương tự. An ninh được tăng cường trên toàn thành phố. Có lẽ cái lạnh buốt giá cùng với những cơn mưa tuyết đầu mùa và bầu trời u ám càng làm cho Brussels trở nên buồn tẻ hơn bao giờ hết.

"Không có khách hàng nào, thật là trái ngược với ngày thứ bẩy bình thường. Tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Trung tâm thương mại cũng không mở cửa. Thật vô cùng khó khăn với những người kinh doanh như chúng tôi", một người bán hàng tại Galerie Louise tâm sự.

Ở bên cạnh, cửa hàng Zara, một trung tâm thời trang lớn nằm trên con phố sầm uất "Toison d’or" có vài người khách tới xem hàng. Thế nhưng, người quản lý thông báo với họ rằng cửa hàng buộc phải đóng cửa để đề phòng nguy cơ khủng bố.

Đối với những người bán hàng, cửa hàng buộc phải đóng cửa là một thiệt hại đối với họ vì đây là dịp hàng hóa bán chạy để phục vụ mùa Noel đang đến gần và đặc biệt, chỉ còn 15 ngày nữa là tới ngày thánh Nicolas đến các cửa hàng tặng quà cho khách. "Tôi muốn làm việc. Sáng nay tôi dậy sớm đi làm không phải để sợ nguy cơ khủng bố vì nếu đóng cửa hàng có nghĩa là ta đang nhường chỗ cho bọn khủng bố. Thông tin được phát đi cho thấy hiện Brussels đang gặp tình trạng nghiêm trọng. Và như vậy, tự nhiên lại reo rắc mối lo sợ cho mọi người. Đấy chị nhìn xem, chẳng có bóng người nào cả. Chúng tôi đang chờ những thông báo mới nhưng chắc là chúng tôi cũng phải đóng cửa thôi", chị Sophie, nhân viên cửa hàng đồ chơi và trang trí cho biết. 

Trên con phố "Mới", tình trạng cũng tương tự. Những giọt mưa lạnh càng làm cho không khí ảm đạm hơn. Hàng loạt các chuỗi cửa hàng nổi tiếng như Esprit, Camaïeu, Yves Rocher, Levi’s, Celio, Ici Paris XL… vẫn cửa đóng then cài. Ngay cả cửa hàng thời trang giá rẻ Primark thường ngày khách hàng phải xếp hàng dài trước cửa để đợi được vào cửa hàng thì hôm nay không một bóng khách hàng mà chỉ có những quân cảnh bồng súng đi lại tuần tra. Một sự căng thẳng bao trùm khắp nơi.
"Tôi sống ở Bỉ từ 30 năm nay rồi mà chưa bao giờ thấy mức cảnh báo khủng bố được đưa lên mức cao nhất như hiện nay. Truyền hình, báo chí chỉ toàn đưa tin này khiến cho người dân cảm thấy lo lắng", chị Mỹ Anh, một Việt kiều tại Brussels chia sẻ.

Trong khi đó, tại quận Uccle, một quận khá giàu có của Brussels, một số cửa hàng vẫn hoạt động nhưng đóng cửa sớm hơn thường lệ và lượng khách cũng thưa thớt.

Nhà ga, bến tầu trong sự căng thẳng

Việc tăng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất đã khiến giao thông công cộng bị đình trệ. Hệ thống tầu điện ngầm ngừng hoạt động đến chiều 22/11. Ga Schuman, khu vực đặt trụ sở của các cơ quan Liên minh châu Âu bị đóng. Xung quanh nhà ga Brussels-Midi, nơi bắt đầu tuyến đường sắt cao tốc nối Bỉ với các quốc gia châu Âu, chỉ toàn xe car và taxi hoạt động. Nhưng khi bước qua cánh cửa kính vào bên trong, sự căng thẳng hiện rõ khi cảnh sát, quân cảnh có mặt khắp nơi và trên những bảng hiệu luôn luôn chạy những cảnh báo nguy cơ khủng bố.

Thông báo của 1 cửa hàng về lý do đóng cửa ngày 21/11.

Đối với hành khách, ngay khi ra khỏi quầy vé, họ được cảnh sát yêu cầu mở hành lý để kiểm tra. Hành khách không được phép tự ý vào bên trong phòng đợi, nơi được chắn bằng các hàng rào kim loại có ba cảnh sát đứng gác. Việc kiểm soát được tiến hành một cách tỉ mỉ. Ngay cả với những hành khách đến Brussels cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt tại lối ra.

"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ chỉ dẫn đặc biệt nào nhưng rõ ràng là tôi cảm thấy yên tâm khi các biện pháp an ninh được tăng cường. Tôi cho rằng các biện pháp này đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người", ông Roberto, một hành khách đi từ Bỉ tới Marseille (Pháp) nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Bỉ truy lùng hai nghi can khủng bố ở Brussels
Bỉ truy lùng hai nghi can khủng bố ở Brussels

Thủ đô Brussels tối 21/11 vẫn luôn được đặt trong tình trạng an ninh cao. Cảnh sát hiện đang truy lùng hai nghi can khủng bố. Một trong hai đối tượng này được cho là có thể mang theo bom tương tự như đã sử dụng ở vụ tấn công ở Paris hồi tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN