‘Quỷ đỏ’… quá đỏ

Không thể ghi bàn trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng rồi cả 3 cầu thủ vào thay người, 2 trong số đó trực tiếp lập công- dù bàn thắng đến khá may mắn, người còn lại là người kiến tạo đã giúp Manchester United giành chiến thắng 2 - 0 trước Leicester trên sân nhà ở vòng 3 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2017 - 2018. “Quỷ đỏ” đang cho thấy phong độ ấn tượng cùng sự may mắn của mình ở mùa giải mới.

"Quỷ đỏ" đang bay cao ở đầu mùa giải mới. Ảnh: Eurosports

Với 3 điểm có được trong trận đấu này, Man đỏ đã chính thức lấy lại ngôi đầu của Man xanh sau 3 trận toàn thắng mà chưa để thủng lưới lần nào. So với 2 trận đấu trước, trận đấu này khó khăn hơn với đội bóng chủ sân Old Trafford. Một sự khởi đầu hoàn hảo của thày trò HLV Jose Mourinho.

Liên tiếp chơi ép sân từ đầu đến cuối trận đấu, nhưng trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ, khoa học mang đậm chất Ý của đội khách Leicester, những chân sút MU không thể xâm nhập vòng cấm của thủ môn thủ môn Kasper Schmeichel.

Mọi thứ tưởng như trở nên dễ dàng hơn với MU khi họ được hưởng quả phạt 11m sau khi hậu vệ Simpson bên phía Leicester để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, nhưng Lukaku lại không thể thực hiện thành công. Không thể có bàn thắng, tiền đạo người Bỉ không thể trở thành cầu thủ MU đầu tiên có ghi bàn ở cả 3 trận đầu Ngoại hạng Anh.

Cơ hội để Lukaku đi vào lịch sử MU không được tiền đạo người Bỉ tận dụng thành công, dù ở trên chấm phạt 11m. Ảnh: Eurosports

Phải đến khi Marcus Rashford được tung vào sân thay Juan Mata, các CĐV MU trên sân mới được dịp ăn mừng bàn thắng. Phút 70, từ pha phạt góc bên cánh phải của Henrikh Mkhitaryan, bóng tìm đến đúng chân Rashford, tiền đạo này đệm bóng cận thành làm tung lưới Leicester.

Sau đó, đến lượt Mkhitaryan rời sân nhường chỗ cho Marouane Fellaini và Jesse Lingard vào thay Anthony Martial.  Chỉ chưa đầy 10 phút có mặt trên sân, 2 cầu thủ này có pha phối hợp với nhau nâng tỷ số lên 2 - 0 cho “Quỷ đỏ”. Đáng nói là cú cứa lòng vào góc xa khung thành Schmeichel của Lingard bóng “vô tình” chạm đầu gối chân Fellaini, đổi hướng bay vào lưới. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Đoàn quân của HLV Mourinho toàn thắng sau 3 lượt trận. Ảnh: Eurosports

Đoàn quân của HLV Mourinho toàn thắng sau 3 lượt trận, ghi được tới 10 bàn thắng mà chưa để thua bàn nào, qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng, Mourinho cùng các học trò đang khiến cả nửa đỏ thành Manchester vui mừng và hài lòng.

Vẫn còn quá sớm để nói về viễn cảnh “Người đặc biệt” đưa MU trở lại thời kỳ hoàng kim giống như Sir Alex Ferguson trước đây. Tuy nhiên, trải qua 3 vòng đấu đầu tiên toàn thắng ở kỷ nguyên Mourinho tại giải Ngoại hạng Anh, người hâm mộ đã thấy hình bóng của một ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mùa này.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
‘Quỷ đỏ’ giăng lưới chờ ‘Bầy cáo’
‘Quỷ đỏ’ giăng lưới chờ ‘Bầy cáo’

Manchester United đang khởi đầu mùa giải mới ở Ngoại hạng Anh cực kì ấn tượng. Với phong độ và khí thế hiện tại, thầy trò HLV Mourinho được nhận định sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong cuộc tiếp đón cựu vô địch Leicester ở vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2017 - 2018 trên sân Old Trafford, để bảo vệ ngôi đầu bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN