Những lần "muối mặt" của "tam sư"

Thất bại 1-2 trước đội bóng tí hon lần đầu tiên được góp mặt tại một đấu trường lớn - đội tuyển Cộng hòa Iceland - trong khuôn khổ vòng 1/8 giải Vô địch Bóng đá châu Âu (EURO) 2016 là một trong những trận thua đau nhất trong lịch sử của đội tuyển Anh, quốc gia luôn tự hào là cái nôi của bóng đá.

Cầu thủ Iceland Kolbeinn Sigthorsson (trái) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãy cùng điểm lại những trận thua muối mặt khác của "tam sư "trong quá khứ.

* Mỹ 1-0 Anh (World Cup 1950)

Trận đấu này khiến cả thế giới bàng hoàng, khi chỉ đội bóng của những gã nghiệp dư, song đội tuyển Mỹ ngày ấy đã đường hoàng hạ bệ người Anh. Đây được xem là thất bại cay đắng nhất của "tam sư" ở Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup).

* Anh 0-1 Cộng hòa Ireland (EURO 1988)

Bàn thắng sớm của tiền đạo Ray Houghton đã giúp Cộng hòa Ireland vượt qua đội tuyển Anh, giành chiến thắng đầu tiên tại một giải đấu chính thức. Cộng hòa Ireland sau đó thua hai trận còn lại ở vòng bảng và xách vali về nước, nhưng họ vẫn mỉm cười tự hào vì đã thắng "tam sư".

* Na Uy 2-1 Anh (vòng loại World Cup, năm 1981)


Trận thua này của đội tuyển Anh cũng là thời điểm bình luận viên Bjorn Lillelien hét lên lời bình luận nổi tiếng châm chọc cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.

* Bắc Ireland 1-0 Anh (vòng loại World Cup, năm 2005)


Cách đây hơn một thập kỷ, người Anh vẫn đang choáng váng sau trận thua tại Windsor Park, khi tiền đạo David Healy "vả" vào mặt huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson và các học trò bằng bàn thắng duy nhất giúp Bắc Ireland vượt qua "gã hàng xóm".

TTXVN/Tin Tức
Italy 2-0 Tây Ban Nha: Không phải 'Chung kết sớm'
Italy 2-0 Tây Ban Nha: Không phải 'Chung kết sớm'

Italy đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 trong một trận đấu rất điển hình cho phong cách của HLV Antonio Conte và giành quyền vào tứ kết xứng đáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN