“Thế giằng co” giữa 2 đội từ đầu mùa giải đã biến trận đấu trên sân Allianz Arena trở thành chung kết sớm phân định đội ngự trị trên đỉnh. Tuy nhiên, kỳ vọng về một trận đấu kịch tính của người hâm mộ đã sớm bị Bayern dập tắt ngay trong hiệp 1 với 3 bàn thắng trút vào lưới Leipzig.
Ra quân với đội hình mạnh nhất, Bayern Munich đã “hiện nguyên hình” là “Hùm xám” hung dữ với đội hình giàu kinh nghiệm của mình, biến “Đàn bò” Leipzig trở thành đàn bê yếu đuối đến tội nghiệp trong lần “vào hang hùm”.
Bayern khẳng định sức mạnh thống trị tại nước Đức. Ảnh: Eurosports |
Dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu trận đấu, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút 17 do công của Thiago Alcantara, trước khi Xabi Alonso nhân đôi cách biệt sau sai lầm của hàng thủ Leipzig. Và lối chơi phòng ngự nhằm giành điểm trên sân Allianz Arena của Leipzig bị phá sản. Trận đấu gần như đã được định đoạt khi Leipzig chỉ còn 10 người ở phút 30, sau khi Emil Forsberg bị đuổi vì phạm lỗi từ phía sau với Philipp Lahm.
Mất người, lối chơi hào nhoáng thể hiện từ đầu mùa giải của Leipzig đã không còn, hàng phòng ngự chắc chắn cũng nhường chỗ những vụng về đáng tiếc. “Đàn bò” chỉ còn biết co mình chống đỡ những pha tấn công của "Hùm xám" và tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng một lần nữa sau pha dứt điểm từ chấm 11m của tiền đạo Lewandowski ở phút 45.
Sang hiệp 2, Bayern Munich chủ động chơi chậm, chắc và các học trò của Ancelotti vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận hướng thế trận theo ý mình. Họ ung dung thi đấu cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc, Hùm xám xứ Bavaria đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước kẻ thách thức Leipzig.
Chiến thắng trước “hiện tượng” Leipzig giúp đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti giành “chức vô địch” lượt đi và khẳng định được quyền uy, sức mạnh thống trị phần còn lại giải đấu số 1 nước Đức khi kết thúc năm 2016 với 39 điểm, hơn Leipzig 3 điểm và đội thứ 3 Hertha Berlin tới 9 điểm.
Trong khi đó, Leipzig cho thấy dấu hiệu chững lại của mình khi đây đã là thất bại thứ 2 trong 3 vòng gần nhất. Đoàn quân của HLV Ralph Hasenhuett đã không thể làm nên điều kỳ diệu để có cuộc lật đổ trước Giáng sinh và chấp nhận vị trí thứ 2 sau nhà đương kim vô địch và họ đã nhận được một bài học lớn từ đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Nhưng với một đội chân ướt chân ráo mới lên chơi ở Bundesliga như Leipzig, lại cạnh tranh một cách sòng phẳng với Bayern trong giai đoạn lượt đi, thậm chí có thời điểm còn vượt mặt CLB vĩ đại nhất Bundesliga, có thể khẳng định họ đã có màn trình diễn ở giai đoạn lượt đi vô cùng ấn tượng; khi từng được coi là hiện tượng rồi "ngựa ô", hay "Leicester 2.0", thế lực mới...
Bundesliga khép lại năm 2016 với sự trở lại của Bayern Munich và sự hụt hơi của Borussia Dortmund. Cùng với đó là hiện tượng thú vị mang tên Leipzig. Sau vòng đấu này, bóng đá Đức sẽ bước vào kỳ nghỉ đông 1 tháng và vòng 17 sẽ trở lại vào ngày 21/1/2017, hứa hẹn sẽ còn nhiều gay cấn ở nửa sau của mùa giải.
Đội hình xuất phát của 2 đội Bayern: Neuer, Hummels, Thiago Alcantara, Martinez, Lewandowski, Robben, Costa, Alonso, Lahm, Vidal, Alaba. RB Leipzig: Gulacsi, Bernado, Orban, Sabitzer, Keita, Poulsen, Forsberg, Werner, Ilsanker, Halstenberg, Demme. |