Futsal nam Việt Nam bị đối thủ Indonesia cầm hòa đáng tiếc

Chiều 11/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam, trận đấu mong chờ nhất lượt trận đầu tiên tại nội dung Futsal nam SEA Games 31 đã diễn ra giữa Đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

Chú thích ảnh
Pha đi bóng của cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu (14). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Sự cổ vũ của gần 5.000 khán giả trên các khán đài Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam đã tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ Việt Nam. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã thúc giục học trò dâng cao chủ động tấn công. Gần như lập tức, Đội tuyển Việt Nam đã làm vỡ òa cảm xúc khán giả nhà với bàn thắng sớm do công của Nguyễn Minh Trí (8). Liên tiếp những phút sau đó, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng nhưng không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, Đội tuyển Việt Nam chủ động phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Đội Indonesia lại có được sự hưng phấn hơn, tự tin tổ chức nhiều đợt tấn công, nhiều pha dứt điểm được tung về cầu môn thủ môn Hồ Văn Ý. Mặc dù thủ thành Việt Nam đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc nhưng cuối cùng cũng không thể cứu thua cho đội nhà. Sau nhiều nỗ lực, tuyển thủ Syauqi Saud (7) đã ghi bàn thắng gỡ hòa đẹp mắt mang lại trận hòa 1-1 cho đội nhà.

Chú thích ảnh
Thủ môn đội tuyển Việt Nam Hồ Văn Ý hóa giải hầu hết các pha tấn công của Indonesia. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trong phòng họp báo, Huấn luyện viên đội Indonesia Mohammad Hamshemzadeh không giấu nổi vẻ vui mừng với tỷ số hòa ngay trận đầu ra quân. Ông phát biểu: "Tôi cảm thấy may mắn khi chúng tôi đã gỡ hòa được trong trận đấu khó khăn hôm nay. Các học trò của tôi đã thi đấu tốt, vượt qua được áp lực của cổ động viên đội chủ nhà. Trận đấu hôm nay sẽ là động lực cho chúng tôi trong những trận đấu tới".

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang lại tỏ ra tiếc nuối vì đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng. Ông giải thích nguyên nhân: Sau những phút đầu thi đấu thăng hoa, các tuyển thủ Việt Nam đã không thi đấu đúng khả năng của mình. Hôm nay, họ chỉ chơi được 85% sức lực. Đặc biệt, khả năng hỗ trợ nhau của các cầu thủ không tốt và sự kết dính giữa các tổ đấu cũng không thật như ý. Trận đấu hôm nay, tôi đánh giá cao tổ đấu có tuyển thủ Minh Trí, còn các tổ khác chưa thật sự đúng khả năng.

Bị cầm hòa ngay trận đầu ra quân nhưng Huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn tỏ ra lạc quan vì cơ hội giành Huy chương Vàng của Đội tuyển Việt Nam vẫn cao: “Với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, trận hòa cũng chưa hết cơ hội. Nếu trận sau chúng ta giành chiến thắng trước đội Thái Lan, cơ hội giành Huy chương Vàng vẫn còn. Trong những trận đấu tới, tôi sẽ có những điều chỉnh hợp lý", ông nói.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Việt Nam tới chào và cảm ơn khán giả đã cổ vũ nhiệt thành cho đội nhà. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Như vậy, sau lượt đầu tiên, Đội tuyển Thái Lan đang tạm dẫn đầu, trong khi Việt Nam và Indonesia chia sẻ vị trí thứ hai và ba trên bảng xếp hạng. Lượt trận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14/5 giữa Indonesia và  Myanmar vào hồi 13 giờ; trận còn lại là Việt Nam và Malaysia vào hồi 16 giờ.

Đại Nghĩa (TTXVN)
Futsal nam: Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 6-2 trước Malaysia
Futsal nam: Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 6-2 trước Malaysia

Chiều 11/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam, thành phố Phủ Lý diễn ra chương trình khai mạc nội dung Futsal nam SEA Games 31.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN