Một trong những hình ảnh đẹp của kỳ thi năm nay là việc các đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đến tận nhà để đưa thí sinh Nguyễn Duy Phúc, học sinh trường Trung học phổ thông Thạch Thất bị khuyết tật bẩm sinh, (hiện đang sinh sống cùng mẹ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 5, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) đến dự thi trong suốt 2 ngày qua tại điểm thi trường THCS Hương Ngải (huyện Thạch Thất).
Thi đỗ vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là ước mơ của chàng trai "nhỏ bé" nhưng đầy nghị lực Nguyễn Duy Phúc.
Cùng với ý trí vươn lên, chàng trai "nhỏ bé" không ngừng nỗ lực học tập để thắp sáng ước mơ trong ngôi nhà nhỏ của 2 mẹ con.
Phúc ở với mẹ trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhưng với nỗ lực cùng với sự tự tin vượt qua khuyết tật, em quyết tâm thi đạt điểm cao để đỗ vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội như ước nguyện.
Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thạch Thất động viên Phúc cố gắng làm bài thi tốt sớm thực hiện ước mơ trỏ thành sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Do Phúc bị khuyết tật bẩm sinh, đi lại khó khăn nên trong những ngày thi, các đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thạch Thất đều cử người đến nhà để đưa đón em đến điểm thi.
Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thạch Thất đưa thí sinh Nguyễn Duy Phúc tới điểm thi.
Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thạch Thất cõng thí sinh Nguyễn Duy Phúc đến điểm thi trường THCS Hương Ngải.
Sau mỗi buổi thi, đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thạch Thất lại cõng Phúc đưa ra xe để chở về nhà.
Do Phúc bị khuyết tật bẩm sinh, đi lại khó khăn nên trong những ngày thi, các đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thạch Thất đều cử người đến nhà để đưa đón em đến điểm thi.
Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Thạch Thất cõng thí sinh Nguyễn Duy Phúc đến điểm thi trường THCS Hương Ngải.