Tết sớm với học sinh nghèo vùng cao Yên Bái

Sáng 26/1, tiết trời rét buốt nhưng sân Trường tiểu học Kim Đồng (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) như ấm dần lên khi phụ huynh đưa các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà của đoàn từ thiện do các cán bộ, chiến sĩ, giáo viên ... ở Hà Nội trao tặng.

Đoàn từ thiện đã vượt qua hàng trăm cây số đường rừng ở Yên Bái để tới trao 300 suất quà Tết cho các em học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

Bà Lò Thị Pha, đưa cháu đi nhận quà, tâm sự: "Chúng tôi được thầy giáo cắm bản mời ra điểm trường chính nhận quà của đoàn lên trao tặng. Ngay từ sáng sớm, bà cháu tôi đã dậy, gói vội nắm cơm rồi nhanh chóng vượt gần 7km đường rừng xuống nhận quà cho kịp giờ".

Em Lương Thanh Hoàng xúc động khi nhận gói quà tết: "Chưa bao giờ em được nhận quà Tết nhiều như vậy. Tết này em vui lắm. Tiền lì xì em đưa cho bà để mua quần áo mới".

Còn em Lộc Thị Hoa, cầm bao lì xì và gói đồ chơi của đoàn khoe: "Tết này con không phải mặc quần áo cũ nữa vì đã có tiền để bố mẹ mua quần áo mới cho con rồi".

"Tôi thực sự thấy vui vì những gói quà của chúng tôi đã đem lại nụ cười trên môi cho các em học sinh nghèo"- cô Mỹ Hạnh, một cán bộ ở Hà Nội chia sẻ.

Anh Nguyễn Cường, thành viên trong đoàn từ thiện không khỏi xúc động chia sẻ: "Cả đoàn huy động được 300 phần quà. Do quà ít nên mỗi gia đình chỉ có 1 cháu được nhận quà thôi, dù rằng, mỗi nhà có đến hai, ba trẻ. Nhìn chúng mà thương lắm!".


Món đồ chơi này là của em Tin, học sinh lớp 1B Trường tiểu học Phương Mai (Hà Nội), lúc em Tin chuyển cho chú Cường (giảng viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội), thì có vài chỗ bị gãy. Nhưng nhờ cô Trà My, một thiện nguyện viên lắp ghép lại nên nhóc tì này mới có món quà thật đẹp để chơi Tết.


300 trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc huyện Nghĩa Lộ, Yên Bái được các thiện nguyện viên trao tặng mỗi em một phần quà, gồm: 10 kg gạo tám, một đôi giày, motọ bộ quần áo và 100.000 đồng.


Bà em Lương Thanh Hoàng (Hoàn là học sinh lớp 5) đưa em đến nhận quà từ sáng sớm. Cha em mới mất, để lại em, cậu em nhỏ và người mẹ ốm đau. "Bà cháu đưa cháu đi để chở gạo về". Hoàng rụt rè nép sau tay bà nói với chúng tôi.





Trước chuyến đi này, một nhóm tình nguyện viên vận động bạn bè, người thân quyên góp mỗi người một chút ít. Người đứng ra vận động quyên góp là anh Đào Trung Hiếu, một cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội.




Chút quà nhỏ trước Tết đã mang hơi ấm đến cho các em.






Niềm vui ánh lên trong đôi mắt con trẻ.



Tin, ảnh: Lê Sơn

Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo Hà Nội đã trao trên 5.700 suất học bổng

Sáng 8/11, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức “Ngày hội Thầy và Trò”: vinh danh 30 thầy cô giáo có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn thành phố; kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN