Ngắm ‘thuyền Noah’ của doanh nhân Trung Quốc

Anh Yang Zongfu, một doanh nhân sống ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã bỏ ra hai năm trời và 1,5 triệu nhân dân tệ (4,8 tỷ đồng) xây dựng một vật hình quả cầu để trú thân trong trường hợp có thảm họa nguy cấp.

 

Anh Yang trèo vào quả cầu.

 

Đường kính của “thuyền Noah” này là 4 mét. Nó nặng 6 tấn, có 4 lớp, mỗi lớp làm bằng thép dày 3,5 mm.

 

Mặt cắt bên trong quả cầu.

 

Trong khoảng có ghế an toàn, hệ thống quan sát bên ngoài, hệ thống thông hơi, phòng tắm và các đồ dùng hữu ích khác. “Thuyền Noah” này có thể chịu được nhiệt độ tới 1.700 độ C và một lực 350 tấn.

 

Anh Yang tỏ ra rất tự hào với sản phẩm của mình.

 

Ngày 6/8, anh Yang Zongfu đã khoe sản phẩm của mình bằng cách chui vào chiếc “thuyền Noah”, cho nó lăn xuống một sườn đồi có độ dốc gần như thẳng đứng, dài 50 mét. Quả cầu sau đó lăn xuống ao ở chân đồi.

 

Quả cầu lăn xuống chân đồi.

 

Quả cầu có động cơ và cũng có thể di chuyển dưới nước.

 

Rơi xuống ao.

 

Theo anh Yang, hệ thống bên trong quả cầu vàng này có thể đảm bảo cho một gia đình 3 người sống an toàn trong đó 10 tháng.

 

Chủ nhân của nó vẫn an toàn. Chùm ảnh: Internet

 

 

Thùy Dương

Mơ thấy lũ lụt, đóng thuyền Noah kinh thánh
Mơ thấy lũ lụt, đóng thuyền Noah kinh thánh

Một doanh nhân giàu có người Hà Lan đã đóng ngay một chiếc thuyền giống hệt chiếc thuyền của Noah trong kinh thánh sau khi ông mơ thấy quê nhà bị lụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN