Mỹ: "Thung lũng chết" bất ngờ ngập tràn hoa nở

Những người đến tham quan "Thung lũng chết" (California, Mỹ) trong tháng hai qua đã có dịp chứng kiến cảnh tượng muôn hoa đua nở chưa từng có trong vòng 10 năm trở lại đây.

Cảnh tượng hoa nở rộ tại Thung lũng Chết chưa từng có trong 10 năm trở lại đây.

Desert Gold nhuộm vàng cánh đồng hoa.

Hơn 20 loại hoa dại thi nhau đua nở trên vùng đất vốn dĩ khô cằn oi bức này. Lượng mưa bình quân mỗi năm tại thung lũng rất thấp, chỉ đạt 42mm cùng với nhiệt độ mùa hè khá cao trên 49 độ C. Tuy nhiên do biến đổi khí hậu, lượng mưa tại nơi nóng nhất Trái Đất này trong tháng 10/2015 đã vượt ngưỡng 3,8 cm.

Loại hoa ở đây chủ yếu có màu vàng, giống hoa cúc dại.

Đôi chỗ điểm sắc tím của hoa dại phacelia crenulata.

Theo như cô Abby Wines – phát ngôn viên của Vườn Quốc gia Thung lũng chết vui mừng bày tỏ “cảnh vật ngày một đẹp hơn. Hoa bắt đầu chớm nở từ tháng 11 năm ngoái nhưng thực sự bung mình khoe sắc trong đợt đầu năm".


Loại hoa mọc chủ yếu tại Thung lũng chết nằm giữa ranh giới California và Nevada có sắc vàng, giống hoa cúc, được gọi với cái tên Desert Gold. Cô Abby chia sẻ thêm "nếu như thời tiết không thay đổi đột ngột, quá nóng hay có gió mạnh thì vườn hoa muôn sắc này vẫn có thể trụ vững đến giữa tháng Ba".

Hồng Hạnh (theo CNN)
Hàng ngàn du khách đổ về cánh đồng hoa hướng dương
Hàng ngàn du khách đổ về cánh đồng hoa hướng dương

Thời điểm hiện nay, cánh đồng hoa hướng dương thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bắt đầu nở rộ khoe sắc, đã thu hút hàng ngàn lượt khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm mỗi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN