Ám ảnh cậu bé 10 tuổi trong xưởng vũ khí Syria

Hằng ngày, cậu bé Issa, mới 10 tuổi sống ở Aleppo, làm việc quần quật 10 tiếng trong một nhà máy vũ khí của Quân đội Syria Tự do (FSA) đối lập. Thay vì được đến trường, cậu phải cùng cha làm công việc nặng nhọc và nguy hiểm ngay cả với những người trưởng thành.

Toàn bộ tuổi thơ của Issa, cũng như của hàng triệu em bé Syria khác, đã bị cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài hơn 2 năm qua cướp mất.

Issa ngồi mệt thừ trên chiếc ghế nhựa trong nhà máy của FSA ở Aleppo ngày 7/9.


Suốt cả ngày dài, em phải làm việc vất vả. Trong ảnh, cậu bé mới 10 tuổi khệ nệ bê quả đạn pháo.


Em cũng phải lắp ráp đạn pháo bằng tay - công việc không thể tưởng tượng với một đứa trẻ lẽ ra mới đang học tiểu học.


Issa đo quả đạn bằng một chiếc máy, trong bộ dạng lấm lem dầu mỡ khắp người.


Cậu bé Syria lầm lũi làm việc trong cảnh tranh sáng, tranh tối của xưởng vũ khí thuộc phe đối lập.


Hình ảnh không cân sức, chú nhóc ghì người cố định một bệ phóng đạn pháo.


Mỗi ngày Issa làm việc 10 tiếng cùng cha mình, và họ chỉ được nghỉ duy nhất ngày thứ sáu trong tuần.

Gương mặt đầy ám ảnh của cậu bé Syria nơi "chảo lửa" Aleppo.



Bạch Đàn  (Chùm ảnh Reuters)
Những phút gác súng của phiến quân Syria
Những phút gác súng của phiến quân Syria

Trong cuộc chiến, sẽ có những thời khắc nghỉ ngơi dù ít hay nhiều và dưới đây là những hình ảnh cho thấy cách “hưởng thụ” những giây phút đó của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria tự do.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN