Nô nức lễ chùa ngày đầu năm mới

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhiều người dân Sài Gòn đến các chùa để cầu mong một năm mới tràn đầy sức khoẻ, thịnh vượng và bình an cho gia đình.

Ngay từ sáng sớm, trong khi nhiều tuyến đường, ngõ nhỏ khá yên ắng thì tại các cổng chùa đã tấp nập người dân đi lễ chùa đầu năm. Tại một số chùa lớn như Vĩnh Nghiêm (quận Phú Nhuận), Xá Lợi (quận 3)... có rất đông người đến thắp hương khấn phật, cầu mong mọi điều tốt đẹp trong năm mới cho gia đình và cho bản thân mình.

Người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa ngày mùng 1 Tết

Rất đông phật tử đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) trong buổi sáng ngày mùng 1 Tết

Bà Nguyễn Thị Hồng nhà ở quận 3, đang đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm chia sẻ việc viếng cảnh chùa ngay mùng 1 Tết là thông lệ của gia đình. “Tôi đi chùa để cầu phúc cho gia đình được bình yên, mọi sự đều được hanh thông trong năm mới. Đến đây cảm thấy vui lắm vì chùa nhộn nhịp đông đúc, không khí xuân tràn ngập mọi nơi”, bà tâm sự.

Thắp nhang lễ phật với mong muốn được bình an, thịnh vượng trong năm mới

Thành tâm lễ phật

Không chỉ có phụ nữ hay người lớn tuổi đi lễ chùa mà nhiều bạn trẻ cũng tấp nập đến đây để bày tỏ lòng thành tâm, cầu mong một năm mới cho công danh sự nghiệp tiến tới, tạo tinh thần thoải mái, bình an, mong một năm mới thành đạt. Em Trần Mỹ Linh, sinh viên trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, cho biết: “Em đi chùa để cầu phúc cho gia đình và cho bản thân. Mỗi lần vào lễ Phật xong, em cũng mua chim để phóng sinh, mong mọi việ thuận lợi đến cho mình trong năm mới”.

Nhiều bạn trẻ cầu mong sẽ có được nhiều thành đạt trong năm mới

Sau khi lễ Phật, các phật tử vào gõ chuông để cầu may mắn

Xếp hàng dài để chờ vào gõ chuông chùa

Sau đó nhiều phật tử thả chim phóng sinh...

Và làm công đức

Nhiều người còn mua lá số bán trong sân chùa để đoán biết vận mệnh năm mới

Nhiều người tranh thủ mua bán nhang đèn trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm


Anh Đức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN