Những cảm nhận về nghề báo

Mỗi người có một cách đến với nghề báo. Dù không được đào tạo chuyên ngành về báo chí, nhưng từ ham thích đọc báo, được trải nghiệm sau những chuyến đi, tôi đã viết, để trải lòng mình. Dẫu biết rằng, làm báo là sẽ phải đối đầu với những khó khăn, vất vả nhưng niềm đam mê, yêu thích công việc này chính là động lực để tôi cố gắng. Và trên con đường làm báo tôi không hề đơn độc, bởi luôn có những người đi trước kề bên dìu dắt...


Nhà báo Nhan Sinh hướng dẫn CTV làm nghiệp vụ.


Với người cầm bút không gì vui hơn khi tác phẩm của mình được đăng tải rộng khắp, được độc giả đón nhận. Gần 2 năm làm CTV, thời gian chưa dài nhưng đã giúp tôi dần tích lũy được kinh nghiệm, trưởng thành hơn qua những bài viết mới. Với tôi, người thầy hiện tại trong công việc, tuy không trực tiếp đứng trên bục giảng nhưng đã luôn chỉ bảo, định hướng và giúp đỡ tôi ngay từ những ngày đầu tiên chập chững vào nghề. Người mà tôi muốn nói đến là nhà báo Nhan Sinh, Trưởng phân xã TTXVN tại Hòa Bình. Cũng nhờ có sự động viên, chỉ bảo nhiệt tình của chú (nhà báo Nhan Sinh) mà tôi đã có thêm nhiều động lực để cố gắng.


Tôi vẫn luôn nhớ về bài báo đầu tiên. Đó là ngày đầu theo chú đi “tác nghiệp” ở Trung tâm dạy nghề khuyết tật, tôi đã không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ. Hôm đó chú quay phim, còn tôi chịu trách nhiệm phỏng vấn để lấy thông tin viết bài. Tôi đã hỏi thật nhiều, ghi chép thật nhiều, đến khi về mới biết còn thiếu những thông tin quan trọng. May mà có số điện thoại, tôi đã gọi điện để hỏi thêm số liệu. Loay hoay ngồi viết, kết quả sau một đêm thức khuya, bài viết của tôi đã hoàn thành. Sáng hôm sau, chú Nhan Sinh đã xem và sửa lại giúp tôi. Bài viết được chú biên tập lại hay hơn, dễ nghe và dễ hiểu. Thế mà tôi vẫn được chú khen, tôi biết đó là lời khen động viên của chú. Bài báo đầu tiên đã được đăng, đã giúp tôi có thêm động lực, sự tự tin để viết tiếp.


Tôi tích cực tìm kiếm đề tài mới, những bài viết mới đã cuốn lấy tôi. Và sau đó, những tác phẩm của tôi tiếp tục được đăng tải trên các báo Trung ương và địa phương. Tôi đã nhanh chóng vượt qua được những bỡ ngỡ ban đầu, tự tin hơn trong những lần đi “tác nghiệp”. Mặc dù là CTV, nhưng tôi cũng luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong nội dung thông tin mỗi bài báo. Đối với mỗi sự việc tôi đều tìm hiểu kỹ càng, khách quan để có những thông tin chính xác. Tôi cũng tự tìm đọc những ấn phẩm viết về báo chí, tự học các kỹ năng viết tin, bài để trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho bản thân. Bên cạnh việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những người làm báo đi trước. Nhờ đó mà những bài viết của tôi ngày càng trưởng thành hơn, các bài báo tăng cả về số lượng và chất lượng.


Gần hai năm làm báo, những chuyến đi thực tế tìm hiểu đề tài đã cho tôi nhiều trải nghiệm về cuộc sống và con người. Với tôi mỗi chuyến đi là những cảm nhận, những bài học mới. Sẽ không dễ gì có được nếu như tôi lựa chọn vào một ngành nghề nào khác. Tôi thực sự thấy yêu thích và tự hào về công việc mình đang làm. Mặc dù công việc CTV với báo có nhiều vất vả, nhưng tôi thấy mình được rèn luyện, trưởng thành hơn trong cả cách nghĩ, việc làm đến tác phong ứng xử trong cuộc sống. Là những CTV, nên chúng tôi không có nhiều thuận lợi như các bạn phóng viên tòa soạn, khi có sự kiện, chương trình là sẽ được mời đến tác nghiệp. Những CTV như chúng tôi nếu muốn bài viết của mình đăng tải và để được đánh giá cao thì cần phải chịu khó tìm kiếm đề tài cũng đôi khi cần phải “bắt chớp” sự kiện khi các báo, đài Trung ương và địa phương chưa làm kịp.


Có một câu nói mà tôi vẫn luôn ghi nhớ “Nếu bạn không có đam mê cho công việc của mình thì đừng chọn nó, và nếu đã lựa chọn thì hãy đốt cháy bản thân để theo đuổi nó”. Cũng là chia sẻ của người làm báo: "Cố gắng lên nhé! Rồi em sẽ trưởng thành hơn qua những bài viết của mình…”. Tôi vẫn luôn ghi nhớ! Dẫu biết rằng phía trước mình là một chặng đường dài, để tiếp tục đi trên con đường này tôi cũng cần cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Tôi sẽ theo đuổi ước mơ làm báo đến cùng, được đi, được viết và trải nghiệm để có những tác phẩm báo chí chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.


Mong rằng trong thời gian tới, quý báo sẽ tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm báo CTV. Những cuộc thi viết bài trên báo không chỉ giới hạn dành riêng cho phóng viên tòa soạn mà triển khai sâu rộng để những CTV được tích cực tham gia. Qua đó, CTV cũng có cơ hội được học hỏi, trau dồi, phát huy hết khả năng của mình. Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, là cộng tác viên, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người làm báo. Chúc những nhà báo dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư hãy vẫn luôn yêu nghề, luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê để có những tác phẩm báo chí xuất sắc gửi đến độc giả.


Hương Thu

Chữ nhà báo

Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, làm nhà báo sướng thật! Thì đấy! Nhà báo được thiên hạ liệt vô hàng quyền lực thứ tư, thứ quyền lực ai nghe cũng “ớn xương sống”. Cái sướng nữa, chữ nhà báo viết ra, dù là báo mạng hay báo viết, hàng ngày đều được người đời tìm đọc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN