Công an TP Cần Thơ nhận bảo trợ 11 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Thời gian qua, tại TP Cần Thơ có nhiều trường hợp trẻ em mất đi cha mẹ do dịch COVID-19. Để góp phần động viên các em sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, an tâm học tập, hướng tới tương lai, Công an TP Cần Thơ đã nhận bảo trợ học tập cho 11 trường hợp trên địa bàn thành phố, từ tháng 10/2021 đến khi các em đủ 18 tuổi.

Chú thích ảnh
Đại diện Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Cần Thơ nhận bảo trợ cho bé Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (huyện Phong Điền) mất cha do mắc COVID-19.

Căn nhà nhỏ xiêu vẹo vách lá mái tôn rộng chỉ chừng 40m2 tại ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) là nơi trú ngụ của bà Huỳnh Thị Kim Vui (55 tuổi) cùng hai cháu nhỏ là con của vợ chồng người em gái út. Do hoàn cảnh khó khăn, em gái bà Vui phải gửi lại hai con từ lúc mới lọt lòng cho bà nuôi nấng để lên TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm tiền.

Trong đợt dịch vừa qua, cha của hai cháu không may mắc bệnh qua đời còn người mẹ cũng trở thành F0, hiện vẫn còn phải ở trong khu cách ly. Một mình nuôi hai cháu trai là bé Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (11 tuổi) và bé Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (3 tuổi) nay đã thành trẻ mồ côi, với người phụ nữ 55 tuổi khó khăn càng thêm gấp bội.

Bà Vui cho biết trước dịch, mỗi tháng cha mẹ hai bé gửi về cho bà 3 – 4 triệu đồng để nuôi hai anh em. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, vợ chồng em gái thất nghiệp, sau đó cả hai cùng mắc COVID-19. Người chồng sau thời gian chống chọi đã trút hơi thở cuối cùng vào cuối tháng 8. Em gái bà Vui may mắn vượt qua, hiện đã khỏi bệnh nhưng vẫn còn trong khu cách ly. “Những ngày qua, cũng nhờ các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương hỗ trợ gạo, tiền nên tôi mới có thể lo cho hai bé, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao”, bà Vui kể.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ thăm hỏi, động viên gia hai cháu bé ở huyện Phong Điền mất cha do mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Cảm thông trước hoàn cảnh của các bé chẳng may mất đi người thân do dịch bệnh, ngày 16/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, trao các phần quà hỗ trợ cho 3 trẻ mồ côi do cha, mẹ mất vì dịch COVID -19 trên địa bàn huyện Phong Điền và quận Ninh Kiều, gồm gia đình bà Vui và gia đình anh Huỳnh Hữu Quốc Cường ở phường Tân An, quận Ninh Kiều. Anh Cường mất vì COVID-19 ở tuổi 37 để lại người vợ trẻ và đứa con trai mới vào lớp 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận chia sẻ với các cháu và gia đình nỗi mất mát quá lớn này; mong rằng thời gian tới, với sự đồng hành của lực lượng Công an, các cháu và gia đình sẽ phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Với các trường hợp còn lại, Công an TP Cần Thơ đã ủy quyền cho tổ chức Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn của Công an thành phố và Công an quận, huyện trao hỗ trợ cho các bé trong tháng 10/2021.

Với quyết tâm không để bất kỳ trẻ mồ côi vì COVID-19 trên địa bàn phải bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Công an thành phố Cần Thơ quyết định nhận bảo trợ, chăm lo việc học cho các bé đến lúc trưởng thành, với mức hỗ trợ tối thiểu 3 triệu đồng/năm cho mỗi trường hợp. Nguồn kinh phí thực hiện do các đoàn viên, hội viên và công đoàn Công an TP Cần Thơ đóng góp.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, huyện Phong Điền thăm hỏi, động viên gia đình bà Huỳnh Thị Kim Vui (xã Tân Thới, huyện Phong Điền) có em rể mất do COVID-19 để lại hai con nhỏ . Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Theo đại diện Đoàn thanh niên Công an thành phố, thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ, vận động các mạnh thường quân xây nhà tình thương cho các em, hỗ trợ hết sức có thể để các em tự tin bước vào đời, bỏ qua mặc cảm để sống tốt, sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Xúc động và vui mừng trước tình cảm, sự quan tâm của lực lượng Công an cùng chính quyền các cấp, bà Huỳnh Thị Kim Vui bày tỏ, sự hỗ trợ này sẽ giúp bà yên tâm trong việc nuôi dạy hai cháu Vinh, Bảo trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Hữu Phòng – cha anh Cường chia sẻ, việc lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, quận Ninh Kiều đến chia buồn, hỗ trợ là niềm an ủi lớn với gia đình trước nỗi đau mất mát người thân, giúp bé Huỳnh Quang Thành có thêm điểm tựa khi mất cha ở tuổi còn quá nhỏ.

Thanh Liêm (TTXVN)
EVNHCMC bảo trợ trẻ mồ côi cha mẹ do COVID-19 đến 18 tuổi
EVNHCMC bảo trợ trẻ mồ côi cha mẹ do COVID-19 đến 18 tuổi

Ngày 15/10, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã ký kết biên bản thỏa thuận với Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh về việc nhận bảo trợ dài hạn cho 35 trẻ em có cha mẹ mất do mắc COVID-19 đến khi các em đủ 18 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN