Cha đẻ bạo hành con và tòa án lương tâm

Bé trai 10 tuổi tại Hà Nội bị chính cha ruột và mẹ kế bạo hành dã man trong vòng 2 năm mà chính quyền địa phương cũng như hàng xóm không hề hay biết. Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai và phải làm gì khi những đứa trẻ không còn an toàn trong chính ngôi nhà của mình, trong những môi trường được coi là nhân văn giáo dục?

Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:


 

TTXVN/Báo Tin Tức
'Bố dìm đầu cháu vào chậu rồi xả nước, mẹ kế thì bắt cháu uống nước mắm'
'Bố dìm đầu cháu vào chậu rồi xả nước, mẹ kế thì bắt cháu uống nước mắm'

Đó là những tâm sự đầy đau đớn của bé T.G.K. (10 tuổi)với phóng viên báo Tin tức. Những ngày qua, vụ bạo hành dã man bé K. bởi chính bố đẻ Trần Hoài Nam và mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh, đã khiến dư luận xã hội rúng động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN