Không viết theo lối hồi ký thông thường, "Chuyện hồi đó" tập hợp những mẩu chuyện đời thường, đậm chất chiêm nghiệm, được tác giả chắt lọc từ hành trình dài gắn bó với y học, văn chương, Phật học và thiền định.
"Chuyện hồi đó" tập hợp những mẩu chuyện đời thường, đậm chất chiêm nghiệm của bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc. Ảnh: ĐS
Các câu chuyện được sắp xếp thành nhiều chặng như “Một chút tôi”, “Nghề và nghiệp”, “Dạy để học”, “Đi để học”… Mỗi trang viết đều toát lên giọng kể hóm hỉnh, mộc mạc, đưa người đọc trở lại những nơi tác giả từng đặt chân, những người từng gặp gỡ, những điều đã học hỏi và sẻ chia.
Tại buổi ra mắt, bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc trải lòng về hành trình vừa cống hiến cho y học, vừa nuôi dưỡng đam mê văn chương, đồng thời gửi gắm thông điệp sống chậm, trân trọng những giá trị giản dị và bền lâu. Ông cho biết, cuốn sách như một món quà tri ân dành tặng chính mình và những độc giả đã đồng hành suốt nhiều năm qua.
Không gian buổi giao lưu ra mắt sách "Chuyện hồi đó". Ảnh: ĐS
Đỗ Hồng Ngọc là một trong những tên tuổi đáng kính trong ngành y và văn học Việt Nam. Bên cạnh các tác phẩm chuyên ngành y học, ông còn viết thơ, sách tâm lý xã hội cho nhiều lứa tuổi, được đông đảo độc giả yêu thích qua các ấn phẩm "Biết ơn mình", "Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng", "Gió heo may đã về", "Về thu xếp lại", "Một ngày kia… đến bờ"…
Cuốn sách như lời tri ân của tác giả với những độc giả yêu quý trong suốt thời gian qua. Ảnh: ĐS
Với "Chuyện hồi đó", tác giả tiếp tục mang đến một ấn phẩm giàu cảm xúc, khơi gợi động lực và truyền cảm hứng cho người đọc, đặc biệt là giới trẻ đang lựa chọn và theo đuổi đam mê nghề nghiệp.