Brazil nhọc nhằn vượt qua Bosnia

Đội tuyển Brazil đã trải qua một trận giao hữu đầy khó khăn và suýt chút nữa đã rời sân trong sự thất vọng nếu không có bàn phản lưới của Sasa Papac của tuyển Bosnia trong những phút bù giờ.

HLV Mano Menezes của Brazil vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra một đội hình ưng ý cho World Cup 2014, bất chấp việc Marcelo đã đưa đội tuyển Vàng - Xanh vươn lên dẫn trước từ phút thứ 4. Tuy vậy, chỉ chín phút sau bàn mở tỷ số, Vedad Ibisevic đã quân bình bằng một pha dứt điểm chính xác. Bàn thua này của Brazil có phần lỗi của Luiz khi cầu thủ đang chơi cho Chelsea đã để mất bóng đáng trách vào chân của Edin Dzeko, cầu thủ đã kiến tạo cho Ibisevic dứt điểm tung lưới Julio Cesar. Sau đó, cả hai đội, đặc biệt là Brazil đều có cơ hội của riêng mình, song phải tới thời điểm Papac đã phản lưới nhà ở phút 91, đội bóng của Nam Mỹ mới được chiến thắng khi kết thúc trận đấu.




Neymar bị truy cản - Ảnh Reuters


Cũng trong trận đấu vừa qua, Ronaldinho đã đánh dấu sự trở lại của anh trong màu áo ĐTQG. Song đây lại là một sự trở lại đáng thất vọng khi Ro “vẩu” chỉ là cái bóng của chính mình so với thời đỉnh cao và anh đã bị thay ra trong hiệp 2. Trong khi đó, dù chỉ là một trận giao hữu song với việc được thi đấu với một đội tuyển ở đẳng cấp cao như Brazil, các cầu thủ Bosnia đã chơi rất quyết tâm.

Ngoài ra, một vấn đề đọng lại sau trận đấu chính là bầu không khí không thân thiện từ cổ động viên của Bosnia. Dù được tổ chức trên sân trung lập ở Thụy Sĩ, có sức chứa 17.500 người, các cổ động viên Bosnia đã la ó khi quốc ca của Brazil được ca lên và mỗi khi đội bóng của HLV Menezes có bóng, những tiếng châm chọc, chế giễu lại vang lên ở các khán đài.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Menezes cho biết: “Vai trò của các cổ động viên đã làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn. Neymar đã bị phạm lỗi khá nguy hiểm ngay trong lần đầu chạm bóng. Đó không phải là bóng đá”.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN