Tối 22/8, phố đi bộ Nguyễn Huệ được nhuộm đỏ bởi dòng người mặc áo đội tuyển Việt Nam, mang theo quốc kỳ, băng-rôn và nhiều vật dụng cổ vũ. Tất cả cùng hướng mắt về các màn hình lớn để theo dõi trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Giữa biển người nhuộm sắc đỏ, hai bàn thắng giúp Việt Nam vươn lên dẫn Thái Lan 2 - 0 không chỉ làm bùng nổ niềm vui bóng đá, mà còn tạo nên khoảnh khắc gắn kết đặc biệt
Sau hiệp 1 chưa có bàn thắng, người hâm mộ bước vào hiệp 2 trong tâm trạng hồi hộp. Các cổ động viên chăm chú theo dõi từng pha tranh chấp, đường chuyền và tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Mỗi lần các cầu thủ áo đỏ tiến gần khung thành đối phương, hàng nghìn người lại đồng loạt đứng lên chờ đợi. Khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn mở tỷ số, cả phố đi bộ Nguyễn Huệ lập tức bùng nổ.
Tiếng hò reo vang lên không ngớt, những lá cờ đỏ sao vàng liên tục tung bay. Nhiều cổ động viên nhảy lên vui mừng, ôm chầm lấy bạn bè và những người đứng bên cạnh. Một số bạn trẻ dùng nồi, xoong và kèn tạo nên những âm thanh sôi động khắp khu vực.
Không lâu sau đó, bàn thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam tiếp tục đẩy cảm xúc của người hâm mộ lên cao. Khi bóng đi vào lưới Thái Lan, hàng nghìn cánh tay đồng loạt giơ cao, tiếng hô “Việt Nam chiến thắng” vang vọng khắp phố đi bộ. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tỷ số được nâng lên 2 - 0 bằng điện thoại.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành “khán đài” lớn, nơi hàng nghìn trái tim cùng hòa chung niềm tin và tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam.
Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến xem trận đấu cũng hòa chung niềm vui. Các em nhỏ trong áo đỏ, trên má vẽ hình quốc kỳ, được cha mẹ nâng lên cao giữa biển người. Nhiều du khách quốc tế có mặt tại phố đi bộ cũng hào hứng quay phim, chụp ảnh và vẫy cờ cùng người hâm mộ Việt Nam.
Anh Khắc Hiệp, ngụ phường Sài Gòn, cho biết, hai bàn thắng liên tiếp trong hiệp 2 mang đến cảm xúc khó diễn tả. “Mọi người dù không quen biết nhưng đều ôm nhau ăn mừng. Khi đội tuyển nâng tỷ số lên 2 - 0, cả phố đi bộ như rung chuyển. Tôi mong các cầu thủ tiếp tục thi đấu tập trung và giữ vững lợi thế trước Thái Lan”, anh Hiệp chia sẻ.
Nhiều bạn trẻ mang theo nồi, xoong và kèn để tạo nên những nhịp cổ vũ sôi động trên phố đi bộ.
Sau bàn thắng thứ hai, người hâm mộ tiếp tục theo dõi trận đấu trong tâm trạng vừa phấn khởi, vừa hồi hộp. Mỗi tình huống Thái Lan tổ chức tấn công đều khiến đám đông căng thẳng, trong khi những pha phòng ngự thành công của đội tuyển Việt Nam nhận được những tràng vỗ tay kéo dài.
Và khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng là lúc những cảm xúc ở nơi đây vỡ oà...
Báo Tin tức và Dân tộc xin gửi đến độc giả những hình ảnh khi Việt Nam ghi 2 bàn thắng liên tiếp:
Cờ đỏ sao vàng liên tục tung bay giữa “khán đài” Nguyễn Huệ khi đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế hai bàn trước Thái Lan.
Các cổ động viên chăm chú theo dõi từng diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan qua màn hình lớn.
Sau hiệp 1 chưa có bàn thắng, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi đội tuyển Việt Nam tạo đột phá trong hiệp 2.