Ninh Thuận: Ba người mất tích khi đi xe bò qua sông Cái

Ông Võ Đình Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, UBND huyện đang huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm ba người bị mất tích khi băng qua sông Cái, khu vực Bến Đò Chợ, thuộc thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn vào đêm 5/9.

Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 5/9, bốn người, gồm: Anh Nguyễn Đình Nghĩa (sinh 1962), Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1970), Thới Khẩn (sinh năm 1964) và vợ của anh Khẩn là chị Huỳnh Thị Thu Hà (sinh năm 1968), cùng ở thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn đã dùng xe bò chở hàng qua sông Cái. Đến 22 giờ cùng ngày, bốn người qua sông về bằng xe bò.

Khi đến giữa sông, nước lớn đổ về bất ngờ, cuốn cả bốn người.

Rất may anh Nguyễn Văn Phương đã bơi được vào bờ; anh Nghĩa và vợ chồng anh Khẩn bị nước cuốn trôi hiện vẫn chưa tìm được.

Ông Đinh Hữu Sĩ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn cho biết, ngoài các lực lượng chức năng, UBND xã còn huy động nhiều đơn vị đang khai thác cát trên sông hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.


Do nước sông quá đục nên việc tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.


Công Thử (TTXVN)
Tìm thấy nhẫn kim cương mất tích 13 năm trên củ cà rốt
Tìm thấy nhẫn kim cương mất tích 13 năm trên củ cà rốt

Tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi chiếc nhẫn cưới khi làm vườn cách đây hơn một thập niên, nhưng một phụ nữ người Canada đã hội ngộ với đồ vật dấu yêu này trên một củ cà rốt trong vườn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN