Đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, Xơ Đăng, Ba Na, Tà Ôi… cùng nhau quây quần tại không gian nhà sàn, cùng hát và kể cho nhau nghe những câu chuyện về Bác Hồ.
Tại không gian "Ngôi nhà chung", những câu chuyện, lời ca tiếng hát thể hiện tình cảm của cộng đồng các dân tộc luôn luôn hướng về Người, cũng là dịp được nghe cộng đồng các dân tộc tại Làng kể, chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ, lan tỏa tình cảm và lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc của đồng bào các dân tộc đối với Vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Cụm các dân tộc phía Bắc, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Mông, Thái, Khơ Mú, Dao cùng nhau quây quần tại không gian nhà sàn, cùng hát và kể cho nhau nghe những câu chuyện về Bác Hồ.
Nghệ nhân dân tộc Mường Đinh Văn Lương tự hào kể lại kỷ niệm năm 1975 là cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hòa Bình được vào Lăng viếng Bác khi Lăng Bác khánh thành.
Nghệ nhân dân tộc Thái Lò Thị Tóm (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) xúc động kể lại kỷ niệm cách đây 61 năm, ngày 8/5/1959, bà là một trong số cháu ngoan Bác Hồ trường Tiểu học Mường Sang, tỉnh Sơn La vinh dự được gặp Bác tại Ủy ban hành chính Mộc Châu.
Đồng bào các dân tộc cùng nhau hát những ca khúc về Người như Nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bài ca mừng sinh nhật Bác, Bác Hồ về thăm Mộc Châu…
Tại cụm làng Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc Xơ Đăng, Ba Na, Cơ Tu, Ê Đê cùng tới với ngôi nhà Rông của đồng bào Tà Ôi - những người con mang họ Hồ để cùng nhau chia sẻ các câu chuyện kể về Bác.
Chị H’Năm, dân tộc Ê Đê chia sẻ những câu chuyện được nghe kể về Bác Hồ vẫn thường được mẹ, người thân kể từ ngày còn bé, về tình cảm của những người con Tây Nguyên giành cho Bác.