Biên phòng Lào Cai giúp dân xây dựng nông thôn mới

Mảnh đất biên cương Lào Cai đang khởi sắc từng ngày và góp phần làm nên sự thay đổi đó có đóng góp không nhỏ của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Với tinh thần biên giới là nhà, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, những chiến sỹ mang quân hàm xanh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng giúp đồng bào các dân tộc trên biên giới tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn.

Làm đường nông thôn

Thiếu tá Hồ Đình Hùng, Chính trị viên phó đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai trao tặng số tiền 30 triệu đồng cho ông Ly Seo Di làm nhà ở. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Khi những cơn mưa rừng tầm tã nơi biên giới ngừng rơi, các đoàn viên thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và Đồn Biên phòng Pha Long trở thành những người thợ phu hồ hối hả cùng bà con thôn Nỉ Xỉ, xã Pha Long, huyện Mường Khương, khẩn trương trộn vữa thi công đổ bê tông con đường nội thôn dài 300m. Khi con đường hoàn thành sẽ giúp bà con trong thôn vận chuyển nông sản, trao đổi hàng hóa, đi lại thuận lợi hơn. Công trình này được Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh quyên góp ủng hộ 80 triệu đồng; vận động các cá nhân hỗ trợ vật liệu và ngày công xây dựng.

Trung tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện chương trình Bộ đội Biên phòng Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã đề xuất với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ biên phòng đóng góp mua vật liệu hỗ trợ địa phương. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động nhân dân đóng góp ngày công tham gia xây dựng con đường phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mặc dù trời tạnh nhưng con đường vận chuyển vật liệu hết sức khó khăn do mưa to dẫn tới lầy lội. Những chiếc xe gắn máy vẫn vượt qua đống đất trơn trượt để chở từng bao xi măng, cát, sỏi với sự quyết tâm, hăng hái nhất của đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân trong thôn để công trình hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra trong 5 ngày. Anh Sùng Sử ở thôn Nỉ Xỉ phấn khởi chia sẻ: Người dân góp ngày công cùng Bộ đội Biên phòng làm đường nội thôn. Có các anh hỗ trợ, chung sức, nên công trình sẽ nhanh hơn, bền hơn, đẹp hơn. Có đường mới, bà con rất mừng.

Bên cạnh đóng góp ngày công, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Pha Long còn tuyên truyền đến nhân dân trong thôn Nỉ Xỉ cần bảo vệ tốt con đường để sử dụng được lâu dài, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cảnh quan, môi trường trong thôn sạch đẹp hơn. Cán bộ, chiến sỹ của Đồn vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao hơn, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng các mô hình quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giúp dân làm nhà

Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vận chuyển vật liệu giúp gia đình ông Ly Seo Di làm nhà ở. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Là hộ nghèo nhất của thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, gia đình ông Ly Seo Di, dân tộc Mông đang ở khu vực sườn đồi có nguy cơ bị sạt lở trong mùa mưa bão. Ngay sau khi khảo sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến vận động gia đình ông Di di dời khỏi vùng nguy hiểm. Sau nhiều ngày vận động gia đình ông Di đã chấp nhận di dời và được ông Trịnh Minh Tuấn (Bí thư Chi bộ thôn Nậm Sò) hiến tặng một phần đất để dựng nhà mới.


Cùng với địa phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị quyên góp ủng hộ 30 triệu đồng tặng gia đình ông Di làm nhà. Đồng thời, đơn vị cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến giúp gia đình ông đào móng, vận chuyển vật liệu xây dựng. Nhìn những bức tường còn hắc nồng mùi vôi vữa, ông Di không giấu nổi niềm vui. Ông tâm sự, gia đình kinh tế còn khó khăn, làm gì có tiền để xây một căn nhà mới. Nhờ có cán bộ biên phòng, gia đình ông đã được ở trong ngôi nhà khang trang, mỗi mùa bão về không phải nơm nớp lo sợ.

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Lào Cai còn có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như mô hình “Giúp đỡ hộ nghèo ở địa bàn biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, “Hũ gạo tình thương”, chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Lớp học buổi tối”... đạt hiệu quả cao và gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc. Trong đó, tiêu biểu là mô hình “Nhận nuôi dưỡng” các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Đến thời điểm này đã có 69 học sinh trên địa bàn biên giới được tiếp tục cắp sách tới trường nhờ tình yêu thương, đùm bọc của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng. Trong đó, 11 em được các đồn biên phòng nhận về nuôi dưỡng tại đơn vị.

Với những việc làm thiết thực, hình ảnh người chiến sỹ quân hàm xanh đã thật sự chiếm được tình cảm, sự yêu mến của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân miền biên giới; qua đó thắt chặt hơn nữa tình quân dân, sát cánh bên nhau xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hồng Ninh - Cao Hương (TTXVN)
Giữ vững vùng biên, giúp dân xây dựng nông thôn mới
Giữ vững vùng biên, giúp dân xây dựng nông thôn mới

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự 4 cột mốc giới từ 270 đến 273, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa còn luôn giúp đỡ, chung sức cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN