Các chư tăng, phật tử và đại biểu hai nước Việt Nam - Lào dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN
Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan liên quan của Lào; đại diện các chư tăng, phật tử của Việt Nam - Lào, cùng cộng đồng người Việt Nam và các em học sinh đang sinh sống, học tập tại Lào.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn cho biết, ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa của Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Sự kiện lịch sử Gạc Ma đã chứng minh cho tinh thần kiên trung, kiên cường, dũng cảm của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam.
Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh, đây là dịp không chỉ để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ luôn luôn noi gương thế hệ đi trước, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo đất nước, mà còn là dịp tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu đến giây phút cuối cùng để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc.
Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Minh Quang đã kêu gọi thế hệ trẻ phát huy truyền thống của cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, để dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn.
Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn Lào - Việt Nam và 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Trường Sa tại Chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN
Đại diện phía Lào ông Phonchay Phanthavong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Lào bày tỏ, đất nước Lào giành được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân Lào được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay cũng là nhờ có sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh để giải phóng cho cả hai đất nước.
Do vậy, ông Phonchay mong muốn các thế hệ trẻ của cả hai nước, đặc biệt là các em học sinh, những người được thừa hưởng những tài sản quý giá của nền độc lập tự do mang lại, cần khắc cốt ghi sâu công ơn của những người đã ngã xuống, từ đó rèn luyện tu dưỡng bản thân để trở thành những học sinh giỏi, trở thành những công dân có ích cho xã hội và vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma. Sau đó, các ngọn nến được thắp sáng, biểu trưng cho hương hồn các liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu và thực hiện nghi lễ phật giáo của cả hai nước Việt Nam và Lào để cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ siêu thoát.