Tính đến thời điểm này, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 500 đoàn đăng ký viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.
Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng đại diện HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sáng 25/7.
Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên viết vào sổ tang.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tổn thất rất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, một mất mát không gì bù đắp được đối với người thân. Ông luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường, một nhân cách lớn, một cán bộ, đảng viên mẫu mực, khiêm trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Bác Hồ kính yêu, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, suốt đời vì nước vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ghi sổ tang.
Bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, đây là sự mất mát to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam.
Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, ghi sổ tang.
Đại diện lãnh sự quán các nước tại TP Hồ Chí Minh viết sổ tang bày tỏ tiếc thương vị lãnh đạo tài ba của Việt Nam.
Một cựu chiến binh viết sổ tang chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư.